1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc mệt mỏi, em thấy mình như đang cố gắng vì anh dù biết rằng đó chỉ là 1 hi vọng nhỏ nhoi nhưng em biết rằng tất cả bòng tối của thế gian cũng không thể che được ánh sáng của một ngọn nến anh ạ !
    Em cố gắng hoàn thành công việc để mỗi buổi tối em lại được ngồi nói chuyện với anh về chuyện người - chuyện đời ! Em nghĩ đó là 1 niềm vui nh nhỏ, nó cứ len lỏi vào trong em từ bao giờ không hay ! Giờ này anh đang ở đâu?anh đang làm gì?không biết liệu anh có đọc được những dòng tâm sự thật lòng này của em không?nếu anh đọc được có lẽ anh sẽ hiểu một điều đơn giản rằng em đang nhớ anh !
    Điều em trăn trở nhất lại là từ phía anh ! em sợ anh chỉ như một cơn gió thoảng qua, amg chút hương dịu nhẹ đến bên em rồi anh lại đi, đi rất nhanh mà không ngoái đầu lại nữa.
    có phải nhau thì về với em đi !
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc mệt mỏi, em thấy mình như đang cố gắng vì anh dù biết rằng đó chỉ là 1 hi vọng nhỏ nhoi nhưng em biết rằng tất cả bòng tối của thế gian cũng không thể che được ánh sáng của một ngọn nến anh ạ !
    Em cố gắng hoàn thành công việc để mỗi buổi tối em lại được ngồi nói chuyện với anh về chuyện người - chuyện đời ! Em nghĩ đó là 1 niềm vui nh nhỏ, nó cứ len lỏi vào trong em từ bao giờ không hay ! Giờ này anh đang ở đâu?anh đang làm gì?không biết liệu anh có đọc được những dòng tâm sự thật lòng này của em không?nếu anh đọc được có lẽ anh sẽ hiểu một điều đơn giản rằng em đang nhớ anh !
    Điều em trăn trở nhất lại là từ phía anh ! em sợ anh chỉ như một cơn gió thoảng qua, amg chút hương dịu nhẹ đến bên em rồi anh lại đi, đi rất nhanh mà không ngoái đầu lại nữa.
    có phải nhau thì về với em đi !
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Lại bị ông anh lừa rùi,sao đây?
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Lại bị ông anh lừa rùi,sao đây?
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Sống để trả nợ đời !
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Sống để trả nợ đời !
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...hết tiền.....
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...hết tiền.....
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Với em, yêu là một cam kết, tự nguyện và không e dè. Em chân thành mong anh được hạnh phúc và sung túc. Bất cứ điều gì anh muốn, em sẽ gắng làm tròn. Nếu anh cô đơn và cần tới em,em sẽ có mặt bên anh.
    Em sẽ thường xuyên bên anh để anh hiểu những điều cốt lõi trong tính cách của em và nhờ sự hiểu biết đó, anh có thêm sức mạnh và sự tự tin. Em sẽ bày tỏ tình yêu của em với anh, mỗi ngày và mọi ngày. Mỗi ngày là một cuộc đời. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta học thêm được cách yêu nhau.
    Nếu em trao cho anh sự ân cần và hiểu biết, em sẽ nhận lại niềm tin. Nếu em không trung thực với anh,em sẽ nhận lại sự lừa dối.Nếu em mang đến sự sợ hãi cho anh, anh cũng sẽ làm em sợ hãi. Vậy nên, em sẽ trao cho anh tất cả những gì em muốn nhận cho mình.
    Hãy để cho những lời của em, nếu em phải nói ra giúp an ủi tâm hồn anh. Nhưng khi ngôn từ im lặng ,chính là lúc em bày tỏ bề sâu thăm thẳm cảm xúc của mình.Khi em nắm tay anh, khi em ôm anh hay hôn anh,là lúc em nói vạn lời...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Với em, yêu là một cam kết, tự nguyện và không e dè. Em chân thành mong anh được hạnh phúc và sung túc. Bất cứ điều gì anh muốn, em sẽ gắng làm tròn. Nếu anh cô đơn và cần tới em,em sẽ có mặt bên anh.
    Em sẽ thường xuyên bên anh để anh hiểu những điều cốt lõi trong tính cách của em và nhờ sự hiểu biết đó, anh có thêm sức mạnh và sự tự tin. Em sẽ bày tỏ tình yêu của em với anh, mỗi ngày và mọi ngày. Mỗi ngày là một cuộc đời. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta học thêm được cách yêu nhau.
    Nếu em trao cho anh sự ân cần và hiểu biết, em sẽ nhận lại niềm tin. Nếu em không trung thực với anh,em sẽ nhận lại sự lừa dối.Nếu em mang đến sự sợ hãi cho anh, anh cũng sẽ làm em sợ hãi. Vậy nên, em sẽ trao cho anh tất cả những gì em muốn nhận cho mình.
    Hãy để cho những lời của em, nếu em phải nói ra giúp an ủi tâm hồn anh. Nhưng khi ngôn từ im lặng ,chính là lúc em bày tỏ bề sâu thăm thẳm cảm xúc của mình.Khi em nắm tay anh, khi em ôm anh hay hôn anh,là lúc em nói vạn lời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này