1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    Bố mẹ mình đã hơi khó tính,nhưng ko ngờ bố nó lại khó tính đến mức độc ác như vậy ... Không tôn trọng người khác,kể cả con gái mình,bắt ép nó chỉ học thôi sao ? ...
    Mất gần 1 tiếng đồng hồ đợi nó ngoài đầu ngõ vì sợ bố nó biết lại chửi vì hôm qua mình đã vào rồi,** nhà nó chứ,thế mà rồi lại fải mò vào nhà nó ==> nó đang ở nhà ... Bắt buộc fải lên tiếng ==> bố nó chửi,1 điều tất nhiên như nó vốn đã fải thế,thật d"đau lòng" ... Làm sao gặp đc nó bây h trong khi mình học sáng,nó học chiều ,tối thì nó fải học bài,bố nó thì như thế ... làm sao đây ?... May là đ*é*o* fải mình là con ông bà ấy chứ ko thì mình cũng đâu đầu vào tàu hoả chết mother nó rồi (đường tàu ngay đấy :D) ... Bảo thủ đến mức độc ác ... Trời ơi Nga ơi tớ muốn nói xin lỗi cậu quá ... tại tớ mà cậu bị ăn chửi :(( Mà có việc đ** gì đâu,mình chỉ bảo là nhờ nó đưa hộ cái đĩa cho thằng bạn thế thôi mà ông bà già nó cũng chửi rồi xiên xẹo hết sang chuyện này chuyện khác,nào là bán hộ đĩa,làm đĩe ... rồi chửi nó là ko muốn học thik kiếm tiền cho đi làm giầy da,ôi trời ơi có con thú nào lại độc tài đến như thế ko ....
    Mình chúa ghét nh~ ông bà nào khó tính như thế,còn nh~ ng` ko như thế tất nhiên mình ko gọi họ như vậy ...
    Thông cảm đang bức xúc ...
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hịc hịc ..tâm sự quá ... bức xúc quá rồi em ơi. Lần sau anh ko tha đâu ..đừng làm anh khó xử nhé ...
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mất có 30'' để quyết định đời mình thành đạt hay thất bại cũng chỉ trong tầm tay và chũng chỉ do ta tất cả
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm rồi về nhà thực sự choáng váng khi nhìn thấy đường Lê Lợi nhà mình. Mie, nhìn từ ngã 3 Phạm Minh Đức thấy đc ngay bốt Công An ở Ngã Tư Trại Lính. Hai hàng cây xanh rậm rạm đâu hết ròai :((
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lên công ty nghe được tin làm mình thấy chán hẳn chạy vội đi gọi đt cho cậu ...cậu bảo cứ để cậu xem đã huhu chán ko thể tả được , đi sn chị cùng công ty mà buồn quá lại còn phải đi cùng xếp nói chuyện với hắn mới akay nữa chứ ...phải đến gần 12h đêm mới về đến nhà nhưng công nhận sn chị cùng công ty cũng khá vui .
    Sáng lên công ty với bộ mặt u ám chán quá đi mất ..........vừa nghe mong manh có tin tốt hình như cậu đã gọi đt nói về việc mình nói ...ko biết có thật ko nhưng dù sao vẫn cứ hy vọng , chết mất thôi .......sao mình ghét con mụ ý thế
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chi phượng ơi sao lúc nào em cũng thấy chị kêu chán là thế nào nhỉ
    em bây giờ mới thấy chán này chi qua 1 ngày mệt mỏi và thấy sao moịu thứ tẻ nhạt thế
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    bất ngờ quá hôm nay Kiếm lại đòi thọc mạch tui nữa nè . Quả thực là dạo này hơi buồn lên không lên mạng nhiều không biết có đáp ứng mọi người thực hiện thọc mạch không nữa .
    không sao tuần này cố gắng lên mạng thường xuyên hơn...
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    người ta nói hiện thực là sự trở dậy của những giấc mơ , có người khác lại nói giấc mơ luôn là điều trái ngược với thực tế .Ko hiểu nổi nữa những giấc mơ ấy có lẽ do mình nghĩ nhiều quá trong thực tế chăng ........................
    ám ảnh giữa hai chiều nghiệt ngã
    nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    andy tham vọng quá nhiều chăng ? băng khuâng đứng giữa 2 dòng nước chọn 1 hay nước trôi.
    Tham vọng thì rất tốt nhưng khi thất bại thì rất tồi ...
    Thế giới rộng lớn quá ta không thể thay đổi thế giới mà bao giờ nó cũng thay đổi ta thôi .
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nếu mình mà ko có tham vọng thì e rằng mình đã ko thể tồn tại được rồi ...
    Bỏ hết mọi việc để chỉ theo đuổi những tham vọng âm thầm mà ko ai có thể hiểu được của riêng mình ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này