1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    vui chưa kìa,vui chưa kìa,vui chưa kìa,cả nhà ơi,vui chưả???
  2. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    http://nghenhac.info/mp.mid (1)
    Nghe nhạc đi. Chán đời rồi đành nghe nhạc chơi vậy. Viết lách nhiều cũng chán. Giờ mới biết cái vai trò của cảm hứng, của cái tình, cái xúc cảm trong cuộc sống. Không có nó thì chẳng làm được cái quái gì cả. Mà có làm cũng chẳng ra cái quái gì cả.
    Tớ đang sắp có một chuyện mà chẳng biết đúng hay sai nữa. Sai thì rõ rồi, còn đúng thì chịu. Lý do bào chữa thì không có, có thì cũng chẳng ra cái quái gì cả. Nhiều khi có những việc chẳng hiểu sao mình lại làm nữa, chẳng biết mình làm để làm gì nữa nhưng mình vẫn làm, dù nhiều khi biết nó sai nhè nhè ra đấy trên quan điểm lương tâm và trách nhiệm. híc. ( hình như do cái sức mạnh vô hình nào đó nó xui đẩy, níu kéo... thật là nguy hiểm quá đi thôi).
    Thôi thì đành mặc cho con tạo xoay vần vậy. Nó xoay ngang dọc ra sao kệ nó.
    Hôm trước đi đánh cờ với một ông sống nhiều năm, đọc nhiều sách, gặp nhiều người, làm nhiều việc quan trọng. Ông ta nói: tuổi trẻ gắn liền với sai lầm. Nửa phần đời còn lại là sửa chữa cái sai lầm ấy... híc. ..
    Tớ chẳng biết nhiều về cái sai, cái đúng nhưng hình như tớ thấy rằng là những cái sai lầm của tớ nó thường ngớ ngẩn lắm lắm, và hình như tớ có ít sai lầm quá nên tớ cứ ngu ngơ, ngốc nghếch, lạc hậu, quê mùa so với cái xã hội văn minh, phát triển, nhiều sai lầm này. ( ý nói là càng sai lầm càng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại ý mà..).
    Chán quá nhỉ phải không. Mỗi khi có việc gì "có lợi" cho mình thì thường có một "bàn tay vô hình" của ông nào đó níu kéo tớ lại không cho tớ làm. Thế mới chán chứ lại. Tớ đúng là quá ngu đi thôi. Nên tớ có mấy việc mà đang sắp sai lầm đấy, nhưng tớ vẫn làm cho nó phù hợp với xu thế phát triển của thời đại vậy.
    Ai biết thì chỉ cho tớ với nhé.
    (1)bản nhạc romantic lắm.Ngắn lắm.Và chẳng ra cái quái gì cả nếu nghe 1 lần hic.
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 10/07/2007
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cứ làm thôi em, Sai vẫn cứ làm , làm bao giờ xong rồi ta quay lại xem xét vấn đề, nhẹ thì vất đấy, nặng thì sửa chữa để cho lần sau . Good Luck
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh dựa vào em thì em dựa vào ai?
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cười vì người ta ko như những gì mà người ta nói hê hê
  6. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Hôm nay cô bạn mới quen từng uống với tớ chắc là khó xử lắm đấy... kết quả là cô ấy buồn lắm đấy .Hôm nay tớ cũng vậy, tớ buồn vì chẳng biết nói sao với cô ấy cả. Vài lời động viên an ủi ư... híc. Nói sao đây...nói sao đây...
    Ngày xưa có những lúc mà tớ cũng buồn lắm. Buồn và hụt hẫng, con người như lơ lửng trên mây. Khóc chẳng nổi. Kết quả là tớ đi lang thang khắp các hè phố, thơ thẩn miên man nhìn trời nhìn đất bao la. Đó là lâu lắm rồi.
    Giờ thì khác lắm, có những nỗi buồn mà nó cứ dai dẳng đắng cay. Thế thì sao cơ chứ? Tớ nuốt nó vào tim, ấn trôi vào cổ họng. Mỗi lần như thế tớ thấy mình trở nên trầm lặng, và lớn lên.
    Mọi việc nó vốn thế, sinh ra nó vốn vậy. Có những việc chẳng thể nào khác được. Thân ta sinh ra trong cõi tạm này để mà nếm trải vị đắng vị cay, vị ngọt ngào hạnh phúc, vị ngơ ngác đơn côi. Chẳng thể nào khác được ư? Chẳng biết được. Đành dành cái trái tim ngoan cái tâm trong sáng mà gửi đấng cao xanh thấu hiểu vậy.
    bạn của tôi ơi...đừng vì kẻ ngu ngốc này mà nghĩ ngợi lung tung nhé.
  7. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    sắp phá sản huhu!
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước nhiều ngã rẽ không biết đi hướng nào thì tốt nhất cho mình
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái kiểu nài phải diễn tả mới được :
    " Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước
    Biết chọn dòng nào hay để nước trôi? "

    " Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm "
    thôi chú ạ ! âu nó cũng là cái liễn trăn trở làm rì cho nó mệt đầu ra, cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản
    chỉ biết khuyên kưng 1 điều : Chỉ con con đường duy nhất là tiến thẳng về phía trước
    chị kể kưng nghe câu chuyện ngắn này nhé :
    Có 2 mẹ con nhà lợn. 1 hôm lợn con hỏi mẹ :
    - Mẹ ơi ! hạnh phúc ở đâu hả mẹ?
    - Hạnh phúc ở cái đuôi của con đó - lợn mẹ trả lời !
    Lợn con vui lắm, đi đâu cũng tung tăng chạy nhảy, nhưng rồi 1 hôm lại về nhà và hỏi mẹ :
    - Mẹ ơi ! sao con không nhìn thấy hạnh phúc?
    Mẹ bảo : con cứ đi về phía trước - hạnh phúc sẽ theo con !
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    thanks sis nhiều!
    chỉ là chuyện học và đi làm thôi.
    chán!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này