1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...gặp em ...sẽ nhiều hơn 1 ...he he
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    NHỚ HẢI PHÒNG VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI QUÁ
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật?
    ????????????????????????????????????????
    Ai ?
    ?????????????????????????????????
    bạn sao ?????????

  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chuối cả lải cái trung tấm hn-aptech chết dẫm
    làm ăn như ...
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Trăn trở câu này của chị Hạ Anh :.........bạn bè thì sẽ không thể như gió , phải ko ? Bạn sẽ ko để tôi là gió chứ , Bạn của tôi ?
    ...................
    thế mà ấy đã là gió :(
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đêm qua mơ mình là cô dâu.Mà sao buồn quá...vì chẳng quen chú rể,hehe...
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thấy ng ta trăn trở mình cũng trở trăn fát nào. Nói vừa không nại bẩu Sờ pam. Trăn trở là nâu nâu roài, tầm gần 3 tuàn chửa về HP. Hum lào fải về fát.
  8. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Hôm nay thì chán thực sự, đúng là thế thật. thân xác dù đang mệt nhoài cũng cố chui lên đây mà gõ vài dòng trong vài phút.
    Lọc trăm vạn người để tìm một người, híc. Có người nói rằng hãy viết một danh sách gồm 10 người bạn rồi gấp thành một chiếc máy bay giấy, tìm nơi ưng ý mà phóng lên trời cao. Nó sẽ đem lại cho ta thành công, hạnh phúc và may mắn. Chẳng đủ lãng mạn và tin tưởng đến mức ngồi gắp máy bay, nhưng giật mình điểm lại rằng, bạn mình giờ còn lại có những ai?
    Cuộc sống bề bộn quá chăng. Có những chuyện mà chẳng thể nào hiểu nỗi. Mình đã từng có quan điểm rằng, tùy cái tâm mình mà hành động vậy, sai đúng hay dở cũng là do mình, vì mình và của mình và thật là thoải mái. Thế mà sao mọi thứ cứ đi ngược lại với mình thế.
    Tại sao mọi người cứ phải làm những việc mà mình không thích, không yêu rồi thấy ấm ức, thấy sao mình ngốc thế. Và rằng ngửa mặt lên trời mà chửi rằng oan uổng cho tôi quá thế. Mẹ kiếp. Đây có còn là một nguyên tắc nữa không thế. Hi vọng rằng mình sẽ không bao giờ phải nhận những sự như thế và phải làm những cái sự như thế. MK. Tự nhiên thấy nhục...
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Xuống nhà anh ở với anh 2 tuần nhé ku em :), cho cuộc sống nó nhẹ nhàng trở lại ! có thể thiếu ăn , có thể thiếu thuốc hút, nhưng có anh có em , vui vẻ hơn được 1 chút . Đầu tuần sau xuống ở nhé
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    uh, gió, anh luôn muôn đc là gió
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này