1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay...được và mất... ("__")

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi KDIG, 30/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm nhận rõ hơn cái cảm giác đang bị mất đi tình cảm của những người mình yêu quí.Là chị,là anh ,là .... em đang làm sai điêug gì thế nhỉ?....buồn quá
    Nhận được một cú điện thoại,một bài viết cho mình.....sướng.
    (Buồn +sướng )/2 = buồn vui lẫn lộn nhưng buồn nhiều hơn.
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đc chưa thấy đâu, toàn thấy mất ... hikhik ...
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Được một bữa chờ đợi dưới cái nắng oi ả(tác nhân làm hỏng làn da'' trâu'' á)......nghe tiếng trống mà ức phát khóc...
    ...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Được mấy trăm....hỏng con đề!!!
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Được chị em cổ vũ khích lệ,được trận thắng đáng tự hào,mất tý máu tý da-------> mất 3 đồn 6 + 6 bát cơm
  6. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Được oi_xanh83 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 03/05/2004
  7. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được một cái IDD card gọi kô mất money.... Ôi phê thật....
    - Được nghe giọng nói ấm áp và tình củm của Bé.....
    - Còn mất gì ư.... hi`... hôm nay chưa thấy!
    Thế mới biết cuộc đời vẫn còn mỉm cười với mình...!
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Được ở bên em,mất buổi ăn ốc
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện có lẽ là bởi hôm qua...
    Tất cả liên tiếp dồn dập đến,đến khi tỉnh dậy,mình có cảm giác đã trải qua một giấc mơ...có lẽ bởi vì quá mệt nên đôi khi không thể phân biệt nổi mơ và thực...
    Mất gì ư?Có thể gọi là mất không?Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn...một chặng đường nào mà chẳng có đích đến...từ nay có lẽ mỗi người sẽ có những ngã rẽ cuộc đời riêng....những giờ phút bên nhau vô tư chắc sẽ khó lắm...đứa đỗ đứa trượt,rồi thì đứa thành công đứa thất bại...có đứa sẽ thay đổi,có đứa sẽ đi xa...
    Trong được có mất,trong mất có được,vẫn nhớ câu ''khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn,tức là một cánh cửa khác lại đang chờ đón bạn,cái chính là bạn quá đau buồn để nhận ra cánh cửa ấy ''...với mình,phía trước là rất nhiều cánh cửa mới..để chọn lựa...
    Từ xưa nay,quan hệ ít,đến khi gặp lại chị,đi cùng chị,em mới thấy lại rằng,cuộc sống của mình thật nhỏ bé,giữa những cái chen chúc của dòng đời,người ta phải cố gắng để vượt lên,ai không thể...có lẽ sẽ như những Nghĩa,những Thành,những Mạnh,những Phương....Lớp mình giờ tan tác cả chị ạ,những người ngày xưa đều học không cao...em cảm thấy lo cho chính mình...
    Con nói chuyện với bố,bố vẫn thế,bố dặn dò con nhiều điều,bố biết không?Nếu con không chạy đi ngay lúc ấy,con sợ con sẽ oà khóc trước mặt bố mất...3 năm của con qua nhanh quá bố ạ...2 năm con gắn bó với bố...khi gặp lại bố,chắc con sẽ khác lắm,nhưng bố cứ gọi con như bố vẫn hay cằn nhằn mỗi khi con đi học muộn bố nhé...Con là con của bố mà...
    Em xin lỗi cô,3 năm qua em thật là đứa bướng bỉnh và ngỗ ngược,đến ngày cuối cùng mà em vẫn chưa nói với cô một lời chia tay...có lẽ em với cô không có nhiều kỉ niệm đáng nhớ,nhưng cô vẫn là người thầy của em,vẫn là người em sẽ ghi nhớ,mang ơn...
    Đến ngày cuối lớp mình mới có một buổi đi cùng nhau đông đủ thế đúng không?Bọn mình mới chỉ bắt đầu hiểu nhau trong một học kì,quá ít đúng không?Thế nhưng tớ lại yêu quí bọn ấy nhiều hơn tất cả trong 3 năm tổ 1,nếu như tớ không lạnh lùng như thế...cũng buồn cười đúng không?tớ vốn không phải là người khó gần,nhưng bọn ấy đã nói là tớ rất lạnh lùng mà...chắc bây giờ thì hết lạnh rồi chứ gì....
    Mẹ ơi,con với mẹ chỉ có vài tháng cùng nhau,nhưng những ngày tháng ấy với con quí giá,nó đã thay đổi suy nghĩ của cả 2 mẹ con về nhau,trước đây mẹ cho con kiêu căng lạnh lùng,còn con lại nghĩ mẹ to mồm vô duyên...nghĩ lại mẹ con mình đã phí 2 năm rưỡi,con chỉ muốn khóc...
    Con voi còi kìa,mày đã hành hạ tao suốt 3 năm học,ngồi thì mày toàn chèn tao bẹp dí,mày thừa biết tao yếu hơn mày,gầy guộc hơn mày,cho nên mày tha hồ mà đánh,mà cấu,mà viết rủa xả tao trên mặt bàn của ''trường KL mến yêu,12 D ngu'',nhưng mờ may quá,tao cũng kịp ghi đủ thứ bêu xấu mày lên bàn rồi....hehe,lâu lâu ngứa tay tao lại bóp cổ mày,viết bậy lên sách mày(mà vì bàn mình chỉ có mày mang sách đi học nên sách mày toàn thấy những hình vẽ bậy bạ nhố nhăng của tao),ôm ấp mày làm mày không học thuộc bài được(bởi vì tao có điểm miệng rồi)...giờ Anh giờ Văn mày cóp bài tao,giờ Hoá giờ Sinh tao lại nhìn bài mày,đúng là đôi bạn cùng tiến...
    Mày còn nhớ lớp 11 không?Thi Sinh tao với mày chép hết lên bàn,nhưng đến lúc thi không dịch được ra chữ gì cả,báo hại phải lại phải đi hỏi lung tung...đến hôm sau chữ nó mới hiện lên,lại còn rõ mồn một nữa chứ...may mà những lần sau,chúng mình rút kinh nghiệm,chép hẳn từ mấy hôm trước...
    Mày có nhớ những gì tao với mày đã hứa với nhau không?Con nào không đỗ thì con kia cũng không được học,thật dã man quá...
    Hôm qua ...đã qua rồi...
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chắc hôm qua làm lễ kết thúc năm học hả em ?!

Chia sẻ trang này