1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay...được và mất... ("__")

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi KDIG, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc mất niềm tin, nhưng mà ... cám ơn VN, ... 2 môn cuối, quyết sẽ đòi lại tất cả,
    Gone with the wind ... far away ...
  2. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tâm lý này lâu rồi.
    Hôm nay ,nó đã thành hiện thực rồi.
    Mất : Ngôi sao ấy.
    Được : Kỷ niệm đẹp.
    Sao mọi thứ tối thế .Đấy là còn chuẩn bị tâm lý rồi.
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra đã mất mấy nghìn tiền xăng oan uổng.Có 2 đứa bùng học đi chơi ha ha ha,làm mình tốn xăng tốn thời gian,thù này ông quyết trả
    Cantona
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được là được chát với em .Chat nhiều thật nhiều nhưng mà đang lãng mạn thì thằng khách nó gọi lại nó bảo "Cái máy này như .... ấy " Tội nghiệp nó ngồi mấy tiếng đồng hồ viết mail cho darling đến phút cuối nhấn Send thì nó báo lỗi IE thế là tèo téo teo .Vậy là lại ngồi hì hụi viết lại .Nhưng mà làm sao có thể viết hay bằng lần trước được .Khổ thân nó
    I''''m sorry
    Mèo con ơi
    Được yeunangcasi sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 25/12/2003
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì
    Cantona
  6. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao nhỉ , ngủ mê mệt , cảm giác lúc dậy mệt mỏi khủng khiếp . Đợt đồ án vừa rồi đã rút đi của mình bao nhiêu sức lực . Mất mấy ngày chỉ ngủ ngủ và ngủ .. Dậy vớ lấy quyển Bêtông , sắp thi rồi . Một ngày chẳng có gì nhiều hơn là giấc ngủ và một tẹo kiến thức vào đầu . Mất thì nhiều,không khí trong lành buổi sáng sớm , cuộc hẹn với cô bạn thân bị cancel vô điều kiện vì không tài nào lết ra khỏi nhà được . Mất buổi đến trường với mấy đứa nhí nhố ở lớp .
    Ôi một ngày buồn !!!
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Được 1 lúc ngồi imagine......
    Mất 1 ít emotion
    And I still know....

    Too Much Luv Will Kill Us...
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được cậu khen "thằng này ngoan"
    Cantona
  9. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    nhà trường tổ chức cho đi bảo tàng dân tộc học . Vui phết . Vào đấy biết thêm bao nhiêu kiến thức mới , về những dân tộc sống trên cùng một dải đất hình chữ S mà mọi khi chắc mình chẳng bao giờ quan tâm . Người Êđê với chế độ mẫu hệ , người h''mông với cách dệt hoa văn trên váy tinh xảo , người gia rai với những buổi tế lễ lạ lùng .. kinh nhất là nhìn mấy cái mặt nạ của họ , trông ghớm chết , mang đi doạ ma chắc đến mình còn khóc thét . Mấy cái hình nhân nữa chứ ,làm giả người thật mà trông như ma , tay chân thâm xì , cụt ngủn ,ngắn ngắn tròn tròn eo , bây giờ nhớ lại vẫn thấy ghê ghê .
    Nhà trường cho đi tham quan , kiến thức về Kiến trúc chắc chỉ thu được tí tẹo , còn lại toàn thấy váy vóc quần áo thổ cẩm đẹp dã man . Lẩm bẩm với con bạn "quả này ra hàng thời trang chắc phải mấy trăm "
    Hôm nay vui phết .Tí nữa lại đi chơi típ . Đời tươi thật đấy @
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng được cái gì đấy, như hôm nay thì quyết định được một số thứ, thấy sáng láng ra tí tẹo . Mất thì hình như là chưa nhìn ra
    You, you may say I'm a dreamer...

Chia sẻ trang này