1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay...... Được và Mất....(^__^)

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...... Được và Mất....(^__^)

    Được: Quà, lời chúc mừng, tình yêu thương của mọi người và nhất là được tiền mới... hehe

    Mất: Cơ hội





    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội gì hả em.
    còn anh thì không được gì mà lại mất tất cả, cơ hội, việc làm, và tất cả bạn bè để chui vào quân đội đáng ghét này. Mọi người vừa thiểm cận, hẹp hòi, chèn ép nhau để mà ngoi lên. Không có niềm vui chỉ có nỗi buồn. Không có khen thưởng mà chỉ biết chỉ trích nhau mà thôi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng làm được gì ra hồn cả, kế hoạch của mình là xong môn XS thế mà ... toàn là ăn với ngủ không. Được gì ? chẳng tăng được cân nào, thứ 3 này là thi rồi, sao không tập trung học được nhỉ ?
    Thôi đi học thôi, từ giờ đến tối chắc là phải phấn đấu đạt được chỉ tiêu của ngày hôm nay thôi.
    Mất: chăng có gì để mất cả, à, tốn mười mấy phút online viết bài này đây...
    Thôi, xuốnng nhé các bác Kinte

    Đời là bể khổ
            Tình là dây oan
                     Tu là cõi phúc ...
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hik, đêm qua mất ngủ nên mới có cái được và mất.
    Được :4h sáng leo lên sân thượng ngắm mọi thứ từ trên cao.Thấy mấy đôi vợ chồng già chở nhau đi tập thể dục buổi sáng mới hạnh fúc làm sao!Nhưng nhưng người đi dọn hàng sớm mới biết họ cực như thế nào để thương họ nhièu hơn một chút.Và được chứng kiến cả một vụ bắt trộm chó nữa.Nói chung là nhiều cái mới mẻ...
    Mất : 5h45'' xuống định nằm một chút rồi đi học nhưng mệt quá ngủ quên luôn cả buổi ôn tạp trước khi thi.
    Không biết nếu cộng tất cả lại thì là được hay mất nữa .....????
    Angela
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ , nhưng rồi cũng được ngủ

    Lonelymanus
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, thẫn thờ 2 đêm ko ngủ lại học xong được CNXHKH, coi bộ thất tình cũng có lợi cho kì thi đó ché kekekke
    Let the rain come down and wash away my tearsLet it fill my soul and drown my fears.....
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    thứ bảy được nguyên một ngày nghỉ :
    Được : quá rảnh
    Mất : rảnh rỗi quá ..lại nghĩ lung tung , chẳng thà chết chìm trong đống bài tập .
    những ngày mưa
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Được: 20k bố cho bồi dưỡng đi thi
    Mất: 15k mua xăng, 2k gửi xe, 2k online


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mất: Chẳg còn gì để mất
    Được: Trong cuộc sống không có cái mất đi thì làm sao mà có cái được cơ chứ
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Được: bực mình
    Mất: niềm vui

Chia sẻ trang này