1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay...... Được và Mất....(^__^)

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hôm nay :
    được: đi học cùng người ta nè, ăn sáng cùng nè,....
    mất: time, tốn nhiều time vào những chuyện ko đâu quá hà
    mục tiêu: từ mai học thi với người ta rùi ,phải siêng hơn thôi,thế mới thắng được chứ , vì tương lai của mình mừ.cố lên nha ! người ta cũng thế nha!


    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Được: những lời khuyên bổ ích
    Mất: 1 chút gì đấy mà chỉ ai đấy mới biết là cái gì đấy
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    được: những nụ cười
    mất: giấc ngủ trưa
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Được gặp mặt lại bạn bè xưa, được ngồi nhắc lại những kỷ niệm thửơ đi học vui sao là vui...
    Bạn người bạn đồng nghiệp bị tai nạn giao thông, sao buồn quá! tự dưng thấy cuộc sống sao ngắn ngủi dễ sợ !

    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy,
    Nửa của tôi ơi ! em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi...
  5. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Được nhiều hoa và quà
    mất :một người quan trọng nhất ơ hơ
    love me love my dog
  6. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Được: vài bí kíp sắp thi
    Mất: ngủ trưa, nhức đầu, mấy tiếng online
    "Tôi cầm lửa đi qua chiều
    thắp lên khoảng không mầu nhiệm
    trí nhớ thả đều những tiếng rơi khô
    mặt trời đỏ trên vai núi ..."
    (Đinh Trường Chinh)
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Được : Đi chơi 2 tuần
    Mất : Đi học 2 tuần
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  8. bavard

    bavard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Được: Bài test môn anglais cũng khá
    Mất: Một hộp bao cao su (vì khi mua không để ý cỡ)
    Ái tình, ái tình, người đắm đuốiNhư đỉnh non kia cao vời vợi:Người leo lên ca hát vang lừng,Người nức nở khi quay đầu xuống núi.
    L'amour, l'amour qu'on aime tantEt comme une montagne haute:on la monte tout en chantant,On pleure en descendant la côte.
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Được:chẳng có gì!
    Mất:nguyên 1 ngày mà chẳng được điều gì!hihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Được: 1 quan hệ tốt
    Mất: do làm việc nhiều, 2 bữa dồn 1. Kiểu nàu thành Ma cây hồi nào cũng không hay (mà có khi đã là ma cây rồi đấy nhỉ )
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này