1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay.... Được và Mất!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúc mừng Zen nhá
    Chúc mừng V dù V ko được như Zen
    [/QUOTE]
    zen muhz, đâu phải Zen
    vequelamdong, tớ thích nickname của ấy : mộc mạc, đơn sơ, giản dị và đầy niềm vui. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào nickname vequelamdong, tớ cứ có cảm giác được rủ rê ...về quê ấy chơi!kekeke
    Bỏ lại sau lưng những ngột ngạt khói bụi, những xe pháo rộn ràng, chân đất chạy tưng tưng trên những bờ ruộng lồi lõm, có những đoạn khô cằn, có những đoạn trơn như thoa mỡ.Tóc, tai, mắt, mũi, miệng ngập tràn trong mùi đất, mùi cỏ, mùi phân bò (dĩ nhiên ^o^ )
    Nhảy xuống ruộng, chân sục vào bùn, thò tay khua khoắn túm vài con ốc, dăm con...linh tinh; tấp vào ụ rơm nhà ai đó, bật lửa, nướng "mọi" các thứ chiến lợi phẩm, bỏ tọt vào mồm, cười toe rồi ngả vật ra đống rơm, mắt lim dim nhìn chuồn chuồn bay o o trên đầu....
    Sướng!
    Được zenviet sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 03/11/2006
    Được zenviet sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 03/11/2006
  2. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Được: tắm mưa lúc 1 giờ trưa
    Mất: tan tành cái siêu thuốc
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Được: tắm mưa lúc 1 giờ trưa
    Mất: tan tành cái siêu thuốc
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừh, sướng. Đọc bài thấy phê tê lê mê. Được và mất đôi khi chỉ là bỏ lại một số thứ và nhận được một số thứ. Hì! Đọc cái bạn tả mà ước ao. Thôi thì... chẳng dừng nữa.
    Đi...! Thế thôi...!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừh, sướng. Đọc bài thấy phê tê lê mê. Được và mất đôi khi chỉ là bỏ lại một số thứ và nhận được một số thứ. Hì! Đọc cái bạn tả mà ước ao. Thôi thì... chẳng dừng nữa.
    Đi...! Thế thôi...!
  6. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn xong như được sống lại cảm giác của một thời xa xa lắm.
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn xong như được sống lại cảm giác của một thời xa xa lắm.
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ hồi nhỏ,mỗi lần được nghỉ hè là mẹ lại dẫn về quê ngoại(lúc đó còn ông bà) chơi cho hết 3 tháng hè.Bỏ cả sinh hoạt đội lẫn đoàn.
    Về quê đi chăn trâu với mấy anh em họ.Để mắt đến trâu thì ít mà bẻ ngô nướng,vặt dứa ăn,rồi chơi trận giả.Mồ hôi đầm đìa thì nhảy xuống ao tắm.Đến xẩm tối trâu đi lạc lại phải đốt đuốc đi tìm.
    Ôi cái thời vô tư lự ấy giờ còn đâu???
  9. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đi đêeeee anh ơiiiiiiiiii
    Tuần sau em có việc về ngoài đó, Đường Lâm nhá, cho nó cổ cbn kính và êm cbn đềm
    Kon chiến mã của anh đã o bế lại chưa? và nếu anh mời được sếp anh ăn thịt lừa thì chiến luôn cung Bát Xát - Lũng Pô, em muốn đặt chân đến nơi con sông Hồng (thực sự) chảy vào đất Việt.
    điiiiiiiiii đeeeeeeeeeeeeeee
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 07/06/2007
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nói đi là đi luôn. Nháo nhào đối phó, đẩy hạ và trốn vô số thứ. Kết quả là bây giờ kiệ mịe thiên hạ xách ba lô lên đường.
    Giọng giotnuoc đúng giọng CBN nhở. Ơn trời con chiến mã của anh vẫn bình yên. Mai cho nó tung hoành ngang dọc phí chí con chấy luôn. Vụ Đường Lâm hay Bát Xát Lũng Pô thì để ... anh đi về tính tiếp nhá.

Chia sẻ trang này