1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay.... Được và Mất!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sắp mất một chầu cho bạn Bunnie vì cái vụ title...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chắc không hả bạn, để mình còn chuẩn bị để đi ăn chầu của bạn nữa...
  3. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Được: Chẳng biết từ giờ đến chiều có được gì không
    Mất : Một cái gì đó không rõ nữa
  4. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Được: Biết thêm một số thông tin cần thiết
    Mất : Mất thứ mà mình không giữ, lại bị mọi người la
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Những gì đã mất trong quá khứ sẽ còn mãi trong quá khứ.
    Cái gì ngày mai được sẽ mãi mãi là của ngày mai.
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại một ngày nữa em mất người yêu. Xui thế, cái tính em không hay ngó trước ngó sau, Xểnh ra một cái y như rằng là mất. Đau khổ quá thể luôn. Mấy thằng lưu manh, thấy người yêu mình đẹp là dòm ngó, mình đã cảnh giác rồi nhưng ai ngờ nó lưu manh thế. Báo công an thì sợ nó tìm được nó lại luộc mất trước. Thôi kệ vậy. Em muốn yêu nhưng không muốn mất người yêu nữa....
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Được: chọc tức một người
    Mất : một bài viết
  8. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé, thôi đừng buồn, chuyện thường ngày ở huyện í mà
    Điều đó rùi cũng sẽ qua (mượn cái signature chút nhé chị iu)
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em tìm được người yêu em rồi, hoá ra không phải bị lưu manh lấy trộm. Một thằng ôn trông rõ là lịch lãm, sang trọng, mang ô tô đến lấy hẳn hoi. Phải thương lượng mãi nó mới giả, thôi cũng ơn giời là chưa sứt sẹo gì cả.
    Thế là hôm trước mất, hôm nay lại được. Cái được và cái mất của em nó không nằm trong một ngày nên không thể kể ra một lúc được. Hình như em cứ bị dài hơn mọi người.
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chết cha, thế này là thế nào ... phải qua bên kia thông báo tin tức nào thôi.
    Được: 1 tin giựt gân
    Mất: 10 phút để đăng tin

Chia sẻ trang này