1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay em kể hết...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockKhongAnh, 06/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ. Em nói thật là giờ em cũng đêch hiểu em mắc ở đâu và ra làm sao nữa nhưng chắc chắn là đếch ổn. Em là em kể hết rồi các bác vào đánh giá tình hình và tư vấn cho em ạ được không ạ.
    Em thật là em không muốn kể lôi thôi thế này. Nhưng em nghĩ qua đó cũng là chi tiết quan trọng các bác nếu đọc có thể rút kinh nghiệm cho em ạ

    Truyện là thế này.

    Em hay uống cafe ở 1 quán. Một chiều lọ em lên uống cafe một mình như mọi khi. Đang uống thì có 1 con cáo cũng xinh xinh đến ngồi cạnh. Cáo ngồi bình thường nói chuyện tự nhiên. Em ngồi một mình... Được một lúc em ra về vừa đi đến cửa thì nghe cáo gọi thốc " anh gì ơi, E co thể làm quen a được không " . Em các bác lúc đấy cũng hơi bất ngờ rồi bật cười. Vì gái thích em cũng nhiều nhưng cũng chỉ dám bật đèn xanh hay qua tai đứa này đứa khác thôi chứ làm quen thẳng thế này cũng không nhiều. Sau đó em với cáo đi dạo một lúc rồi nói chuyện linh tinh.

    Cáo bảo.
    " Anh biết không em phải bỏ học để lên đây uống cafe đấy"

    Thế à vì sao?

    Em đang đi học thì đứa bạn nhắn tin là anh lên uống cafe thế nên em chú lái taxi đổi đường ngay...
    " Em hay thấy a ngồi một mình " "ừ anh thích ngồi một mình ".

    " Anh biết không mọi người trên quán đồn nhiều về a lắm đấy" "Về anh á ? Như nào"
    " VD như thằng đó có vợ rồi" Em cười lớn " Vợ á" Anh làm gì có vợ
    " E cũng thấy vui vì anh chưa có vợ" " Mọi người còn bảo thằng đó bị gay. Khổ thân lại đi thích thằng gay"

    Em cười lớn. Anh không nghĩ mọi người lại nghĩ về anh thế đâu.

    " Tại anh hay ngồi một mình"

    -Ừ chẳng ai thích một mình nhiều đến thế cả chẳng qua là a không cố kết bạn. Điều đó chỉ mang lại sự thất vọng..........

    Sau đó đi lang thang 1 lúc thì em trở cáo đi học. Tối về nhắn tin linh tinh add facebook add yahoo. Hết ngày đầu.


    Nói qua về cảm nghĩ của em: Em thì tính tình cô độc ít nói. Được cái cũng cao to đẹp trai lãng tử ***** đái gì đó. Cũng nhiều gái kết cái vẻ ngoài của em. Em cũng chẳng thích gái nào cả. Tối đó em cũng chưa thích cáo lắm. Cũng lại một tiểu thư nhà giàu nào đó cả thèm chóng chán đây mà. Em cũng kệ vì cơ bản em cũng chẳng quan tâm lắm.
  2. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Hic, nghe chuyện hay nhỉ!
  3. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm sau. Cáo nt a đang lam gì lên quán này ngồi với em ( Quán cafe khác ngồi 1 mình khá yên tình và hay ). Em bảo em đang bận. Làm xong việc anh lên.

    Tầm 5 giờ cáo nt lần nữa. Em bảo đợi chút a lên. Em phi gần đến nơi thì gọi điện lại cáo nt là em đang ở Núi trúc có việc. A qua đây với em. E cũng cú quá em bảo. E cứ ở đó đi a không sao.

    .... Sau đó là liên tiếp gọi nhỡ và tin nhắn. Em cũng bực đếch nghe máy. Nhưng cũng thương cáo vì cáo nhắn tin rất là nỉ non và gọi điện với giọng khá là buồn. Em bảo nhẹ nhàng hơn. " Thôi được rồi. Anh giờ đang bận không qua chỗ em được. E về nhà đi"

    Đó hết ngày thứ 2
  4. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3

    Cáo lại chủ động nhắn tin đòi gặp em. Em cũng đồng ý. Tầm 1 giờ em qua Vincom đón cáo. Em hỏi em gọi anh ra giờ đi đâu làm gì. " Em không biết anh đưa em đi đâu tuỳ anh" Anh chả biết tuỳ em. Em thích đi đâu. " Cáo nói. Hay đến quán cafe ở Núi trúc" Em đồng ý sau cáo lại đổi đến quán cafe mà hôm qua cáo ngồi một mình ấy.

    Cáo nói đây là quán cafe cáo hay ngồi tự kỷ. Quán cũng hay lắm các bác ạ. Yên tĩnh nhẹ nhàng. E với quán ngồi một phòng. Ở đó có 1 lão tây cũng ngồi đó....

    Em bảo. Thằng nào e cũng dắt lên đây à. Cáo bảo " Thỉnh thoảng nhưng chỉ 1 lần thôi lần thứ 2 thì lượn "

    Ngồi nói truyện một lúc. Cáo hỏi. " Sao hôm qua a không qua chỗ em" Anh bận. " Nhà anh gần đó cơ mà" Hôm qua a khôgn ở đó.... Cáo có hỏi em linh tinh một số thứ nữa nhưng em cũng trả lời ậm ừ thôi.

    Ngồi nói chuyện một lúc cũng hết truyện vì em nói truyện cũng không giỏi. Sau đó nàng ra đánh mấy bản piano. Em ngồi đó như ngồi trên thiên đường ấy ạ. Nàng như đánh bâng quâ. Trong phòng thì chỉ có em với lão tây nên em cũng ngỡ là nàng đánh cho em. Cảm giác đó khó tả lắm ạ. Nó cứ nâng nâng. Có lẽ em thích nàng từ đó.

    Cáo đánh xong thì lão tây vỗ tay. Thế là cáo nói truyện với lão. Em cũng kệ chả quan tâm. Em thì em dốt tiếng anh nhưng đại để em cũng dịch được gần hết.


    Cáo nói chuyện với lão tây một lúc rồi lão bảo thôi quay lại nói truyện với bạn trai cô đi. Cáo bảo "Đây không phải là bạn trai tôi, chỉ là bạn thôi." Em cũng hơi cú nhưng đúng thật em cũng chỉ là bạn thôi. Chấp nhận nghe tiếp.

    Cáo nói với lão tây " Tôi có rất nhiều bạn trai..." Cáo cứ nói chuyện với lão tây và coi em như người thừa ấy. Em mặc kệ tiếp tục nghe dù có cảm giác bị bỏ rơi.

    - Lão tây " Thôi quay lại nói chuyện với anh bạn cô kìa .Có vẻ anh ấy không vui" " I dont care about him. I ignored him"....bla bla...

    Đến 3 giờ em nhắn 1 tin nhắn. " A đi chút việc. Nếu cần thì 5 giờ a quay lại đón em" Cáo vẫn không biết gì. Một lúc sau mới đọc tin nhắn thì nhắn lại " Tại sao ?". Rồi 2 đứa nói chuyện bảo anh có việc phải đi. " Anh giận à" Em cười. Anh chả giận gì cả nhưng sao em bảo " I dont care about him. I ignored him". Lúc đấy cáo mới vỡ lẻ ra là em biết tiếng anh. Rồi cáo bảo em ở lại. " Anh không biết con gái nói có là không nói không là có à"

    Em được cái là hay chiều gái cuối cùng cũng ở lại. Gái nằm lên đùi em rồi hút thuốc còn em thì đặt tay lên bụng gái.

    Ngồi 1 lúc cáo chán. Rồi rủ em đi lượn đánh bóng mặt đường. Em đồng ý. Cho cả cáo lái luôn em ngồi sau.Lang thang lang thang. Cáo thích đi đâu em cũng kệ.

    Không biết có phải sai lầm không nhưng 1 cũng dẫn cáo đến 1 quán trà đá cổng sau trường đại học em. E chả quan tâm gì nhưng em nghĩ ngồi đó thoải mái mà em thích thế. Nhưng có vẻ cáo không thích.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau đó em trở cáo đi học. Và cáo có biểu hiện đau dạ dày. Em rất lo và hỏi có làm sao không? thì cáo chỉ bảo em bị đau dạ dày và em tự lo. Em cần gì bình thường thì chữa thế nào... Cáo bảo chỉ cần uống sữa nóng và nước gừng. E bảo đi mua thì cáo nhất định không chịu. Sau đó em chở cáo đến tận chỗ học rồi đi.

    Một lúc sau em mua 1 ít sữa nóng và gọi cáo xuống. Cáo bảo đnag học ko xuống được và cảm ơn. Thế là em đi về.
  5. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    lót bàn phím hóng :-"
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Truyện của bạn HKGH cũng có màn piano ở Chương 2 y kiểu thế này.
  7. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    truyện này sao nghe giống motip của Hiepkhachgiangho ngày trc' thế nhỉ@@
  8. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    l,n loạn hết cả lên. Định không comment nhưng đọc thấy bạn ở trên kia nhắc đến truyện của chú HK.
    Cũng màn gái chủ động làm quen. Nhưng lần này là gái chơi piano à?:D
  9. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau Cáo lại rủ em đi cafe ở quán quen mà em và cáo hay ngồi. Tầm 5 giờ cáo mới nt. Em cũng vừa học xong rồi cũng lên ngồi luôn. Kệ.

    Cáo ngồi đó và bảo em ngồi sát. Kiếm cái ghế cao cao để cáo tựa vai vào. Em đồng ý. Nhưng cáo cứ ngồi đó nghe nhạc ( đeo tai nghe ) đọc sách. Còn em chỉ ngồi đó thôi. Cầm tay cáo.

    Cáo hỏi em có chán không ? Em bảo . Ngồi 1 mình thì chán.

    Đó ngồi đó nắm tay và hết. Em thì ít nói mà cáo thì đeo tai nghe. Nên cũng chả làm gì cả. Đc cái quán quen mọi người cũng hơi để ý. Em kệ chả quan tâm. Ngồi 1 lúc thì cáo bảo đi có việc. Em đồng ý. Em đi trước đi a ngồi đây 1 lát. Thực ra em cũng chẳng muốn ngồi đấy đâu. Chẳng qua là em không muốn là người chủ động thế thôi. Cáo ra trả tiền thì em can. Bảo về trước đi a trả. Nói vài lời thì cáo đi xuống và em trả tiền. Mà trả tiền xong thì đi về chứ còn ngồi gì nữa. Thế là em đi xuống. Thấy có 1 thằng đến đón cáo. Cáo cũng nhìn thấy em nhưng em cũng kệ. Chả quan tâm. Đi về
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác ạ. Em vẫn luôn thích nghĩ mình là một người thắng thắn. Nên em kể thật để mong các bác tư vấn. Truyện bác HKGH hồi đó em cũng đọc. Nhưng bác ấy kể là kể trực tiếp và chả cần tư vấn tư viếc gì cả. Bác HKGH tán gái giỏi văn hoa tốt, E thì chả có kinh nghiệm mấy văn lại dở. Khác nhau các bác ạ.

    E cần giúp đỡ thật đấy.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mạng siêu tệ, cứ trả lời đi trả lời lại, rồi out.:((
    Tiếc là mình lại chưa đọc bài nào của bạn HKGH. Cứ đọc 1,2 dòng là ngán chả đọc nữa.
    Nhưng mà lạ thật, topic này mình cũng chỉ đọc 1,2 dòng là chẳng muốn đọc. Không biết....có dính dáng gì nhau không nhỉ? ( cảm giác của mình....)
    Giờ chỉ được vậy, khi nào có hứng cố gắng ngồi đọc topic này xem sao vậy.:-"

Chia sẻ trang này