1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay em kể hết...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockKhongAnh, 06/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là mối tình đầu tiên của bác chủ thớt à? Sao mà gà quá đáng. Cái này là do tính tự sướng vào vẻ ngoài cao to, đẹp zai của bác nên mới kiêu và k chịu chủ động tán gái mình thích, kiểu "há miệng chờ sung", đợi gái đến tán, do vậy đã k chịu rèn luyện bí kíp tán gái, để rồi rơi vào hoàn cảnh này đây. Cao to đẹp zai là 1 lợi thế, nhưng k fải tất cả. Bác k chịu khó thay đổi, sống cá tính hơn thì có tán đc cũng k bền đâu. Nhưng bác yên tâm, sau vài lần thất bại, chịu khó bị ném đá trên này thì bác sẽ khôn ra nhiều đấy. Trước e cũng bị ném đá, thấy tức hộc máu, nhưng h ngẫm lại thấy các cao thủ nói k sai vào đâu.

    Việc gái chủ động tán đã gây tâm lý kiêu của bác. Bác luôn đợi gái chủ động chứ k thèm chủ động lại (đây có lẽ cũng là tâm lý chung thôi), rồi tần suất đi chơi, đồng ý các điều kiền của e nó nhiều quá dẫn đến việc cả thèm chóng chán. Bác lại nhạt, k cá tính nên e nó càng chán nhanh hơn. E cũng đã có 1 mối tính kiểu như bác. Vì biết e kia thích mình nên cũng kệ, k chủ động. Rồi e ấy k thấy mình chủ động, e ấy chán và nói chia tay (thực ra là giả vờ thôi, vẫn thích e, sau này e mới bit). Hồi ấy cũng dằn vặt đau khổ lắm, kiểu như k ngờ lại như vậy, cái đang có mất đi thì tiếc. Rồi cũng cố gắng làm lành nhưng đều bị từ chối, nhưng k đến nỗi quá thậm tệ như bác. Nhưng lúc ấy tình cảm của e với e kia chưa nhiều nên cũng cố quên. Rồi 1 time sau e ấy chủ động liên lạc lại nhưng lúc ấy e cũng chán rồi nên chuyện chẳng đi đến đâu. Ý em nói cái này để bác bit khi bác chia tay với e này, 1 time sau mọi chuyện sẽ qua rất nhanh, k đau khổ như bác nghĩ đâu. Cái j nhanh đến cũng nhanh đi.

    Bác k muốn mọi ng nhận xét về gái của bác, k dám nghe ý kiến khách quan của dư luận thì sao tiến bộ đc. E đọc gần hết thớt, đến trang 7,8 mới phát hiện ra bài viết của bác Kruger. Quả là sắc sảo. E này nhà giàu nên mới tí tuổi đã suốt ngày bar, cafe, lại xinh nên độ kiêu và khinh người là rất cao. Những e này luôn coi mình là trung tâm vũ trụ và sẵn sàng bốp chát kinh hoàng. ĐỒng ý là e ấy còn trẻ, cái này có thể dạy dỗ dần. Nhưng e thấy bác hiện tại chưa đủ khả năng dạy dỗ e ấy đâu.

    E thấy mọi lời tư vấn của mọi ng cho bác đều chuẩn hết. Bác muốn tán em này thì bác phải học nhiều, có lẽ sẽ k kịp. Nếu bloody e ấy quá thì bây h bác phải bỏ cái kiểu sến của bác đi (việc này e nghĩ cũng khó, vì hiện tại chắc bác chưa biết bác sến thế nào đâu), phải chủ động dắt mũi e ấy và phải làm cái j đó cá tính, ngoài cái comfortable zone của bác đi (cái này gọi là phá cách đấy). Nhưng cũng cần xác định là khả năng k cao, và 1 em như thế thì k cần phải tiếc.

Chia sẻ trang này