1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay em kể hết...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockKhongAnh, 06/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em không nhớ được thời gian nữa rồi Rồi cáo lại rủ em lên quán quen cafe. Em đồng ý. Nhưng lần này khác hẳn lần này cáo hờ hững hơn hẳn. Thấy em lên cáo không còn vui nữa hoặc đang có truyện gì buồn. Em hỏi cáo không nói. thỉnh thoảng còn khóc thầm nữa. Em quay lại động viên hỏi han. Ngồi một lúc cũng chán em định đi về. Bỏ hết tất cả ở lại. Nhưng em có điểm yếu là không muốn làm ai tổn thương. Thế là em cố ngồi lại.

    Em hỏi giờ cáo cần đi đâu. Cáo bảo trả muốn đi đâu cả. Chỉ muốn về nhà. Đồng ý thế a đưa em về nhà. Xong vụ. Thế em đứng dậy trả tiền rồi đưa cáo về. Đen cái là đưa cáo về gần đến nhà thì xe hỏng. Cáo đi bộ về 1 đoạn em đi sửa xe.
  2. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mệt hơn em nghĩ. Thôi em xin phép kể nốt phát nữa. Mai em kể tiếp ạ. Cũng cần gấp để các bác tư vấn nhưng em sợ các bác mệt vì chuyên cũng chán


    Hôm sau cáo rủ em đi ăn. Em bảo ăn gì cho cáo chọn. Cáo chọn KFC gần nhà đồng ý. Giữa trưa nắng nôi em lọ mọ phi sang nhà cáo đón cáo đi ăn trưa. Nhà cáo cũng như em đoán. Có vẻ là nhà giàu. E kể để các bác đoán phần nào tính cách thôi chứ em chả quan tâm gì cả. Đi ăn KFC em thì em không thích nhưng vẫn gọi 2 xuất . Cáo ăn hết em ko động miếng nào. Ngồi uống côca với ăn khoai tây. Thật là em ghét đồ tây và mấy thể loại đi ăn đồ tây kiểu này. Rồi em tặng cáo 1 con rùa đá. Cũng nhỏ nhỏ xinh lắm. Để cho cáo may mắn vì sắp thi đại học. Cáo cũng vui lắm.

    Nhưng kiểu cáo tiểu thư quen rồi nên thấy mấy người nghèo hơn dẫn con vào ăn KFC cũng hơi coi thường. Còn em thì luôn dành sự tôn trọng cho mọi người nên thấy hơi khó chịu với cáo. Em bảo thôi nói chuyện khác đi. Ngồi ăn 1 lúc lâu lâu thì em trở cáo về chiều em có việc.

    Cũng thấy nhạt nhạt và chán chán. Tôi tặc lưỡi đến đâu thì đến.


    Cáo sinh năm 93 ạ. Tuy vài điểm trẻ con nhưng được cái cũng lớn nhiều suy nghĩ táo bạo phết các bác ạ . Năm nay thi đại học. Cáo thi khối D vào ngày 13/7 gì đó. Tối trước ngày thi 1 hôm. Cáo hẹn em đi ăn. Hóa ra là ra uống bia với mấy ông bạn cáo. Cáo giớ thiệu em là ngưòi yêu. Em cũng kệ. Đang uống bia thì cáo hôn trộm em 2 phát vào môi. rồi xin e hôn phát nữa. Em thì em không thích hôn ở chỗ đông người trước mặt bạn cáo thế nên em cũng kệ không đáp lại mấy. Ngồi 1 lúc cáo bảo phải đi bar. Em đưa cáo ra chỗ Bar gần hồ Hale gì đó rồi em đi về. Tính em trầm ít nói lại ko thích Bar. Nên em đi về. Đúng là lần đầu em gặp gái thế này. Mai thi đại học còn rủ đi uống bia với cả đi bar. Cũng hơi choáng. Được cái. 10giờ em nó nt là về nhà rồi. Cũng ngoan.
  3. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch ngồi hóng.
    Nhưng mà em thấy sao con gái giữa đường thế này mà bác cũng quen được nhỉ. Bác nên tìm hiểu về cô ấy một chút chứ.
  4. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng quen quen qua việc uống cafe thôi mà bác. Quán nhỏ toàn khách quen hầu như ai cũng biết mặt biết tên. Còn e là dạng biết mặt không biết tên. MÀ em biết nhà cáo tên tuổi địa chỉ...còn cáo mới thực là chả biết gì về em.
  5. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    chẳng đi đến đâu cả. mà 93 đủ tuổi rồi bạn ah
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Cái đoạn đỏ đỏ chú viết thiếu chữ nghỉ à.
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Share hàng đê!!!!
    Chú ko chốt được thì để anh chốt hộ cho:-)).
    Vớ vẩn chú này bị gay thiệt;))
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    thật là vãi bác:)):)), mình cũng là người ko thích đến những chỗ như quán bar, với cả thấy con gái vào quán bar nó làm sao ấy, mà ghét nhất ai thấy người nghèo rồi chê này chê nọ[-(
  9. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gái 93 mai thi ĐH hôm nay đi bar. Chủ động làm quen, hôn hít giai giữa chống đông người. Thôi thì đành xuê xoa rằng 9x bây giờ nó thế.

    Gái 10 ngày như 10 đều về nhà lúc 10h thì bảo ngoan còn nghe được. Chú mới thấy có 1 lần mà kết luận nhanh thế.

    Gái 93 cũng không phải còn trẻ con nữa, cũng đã được giáo dục đầy đủ rồi, mà thái độ coi thường người nghèo thì chán. Ngày xưa, cách đây khoảng hơn chục năm, cũng gặp phải 1 em y như thế. Đang đi trên La Thành, thấy 1 chị đồng nát quẩy quang gánh qua đường, em ý buông 1 câu: "cái bọn nhà quê này cứ lên đây chật thành phố". Lẳng lặng chở em ý về nhà, lần sau có rủ đi chơi thì từ chối khéo rồi cắt đứt liên lạc luôn.
    Nhưng mà, hay là các em tre trẻ bây giờ nó thế? Hay là mình cổ hủ rồi?
  10. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    KHông các bác ạ. Cáo chỉ hơi tiểu thư một chút thôi. Cơ bản là ngoan em khẳng định. Nhiều chi tiết lặt vặt em không tiện kể. Nhưng em nhìn người không lầm đầu. Các bác đợi em tí em kể nốt
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiều hôm cáo thi đại học xong. Cáo nhắn em 1 tin ra Cát Linh đón cáo. Em đồng ý. Ra cáo không nói không rằng nhảy lên xe phi 1 mạch về nhà cáo. Em nghĩ " Mịa mình đang trởi thành cái cu*t gì đây" E cũng cố chịu. Ừ thì đưa cáo về nhà coi như em nó thi đại học xong mệt mỏi.

    Nhưng vấn đề ở chỗ cáo về nhà để lấy xe đi chơi với bạn. Em tức lắm. Trời thì mưa. Cáo vào nhà lấy cái áo mưa mặc vào rồi đi ra kệ mịa em. Cho dù e đếch mặc áo mưa bao giờ. Mưa là e tắm mưa. Nhưng em thấy bị như thế thì tức không chịu nổi. Cáo có vẻ cũng nhận ra rồi nịnh nọt em " Anh ơi tính em hơi quái thai tí thôi, E hay bắt nạt người khác" " Trông a giận thì càng đẹp trai" ....

    Nhưng lúc đấy e cúlămm rồi. Kệ mẹ đếch quan tâm nữa. Nhưng vẫn đưa cáo đến chỗ cáo hẹn bạn ở Nguyến Khuyến rồi em bảo " Này a không bao giờ muốn bị đối xử như thế này một lần nào nữa nhớ chưa? " Rồi bỏ đi.

    Em cũng định tức nhiều hơn cơ nhưng mà lúc ấy nhìn mặt cáo xinh không tả được các bác ạ. Mưa thốc vào chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng làm trắng rõ rệt điểm lại đôi môi hồng hồng ướt át. Em không nói nặng được. Tặc lưõi đến đâu thì đến
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ đấy là một chuỗi ngày dài đếch liên lạc nữa các bác ạ.

    Một hôm em chủ động nhắn tin rủ quán đến quán cafe ( mà cáo đàn hôm trước ) ngồi nói chuyện buổi cuối và dứt khoát. E mệt mỏi rồi. Em lên trước nhưng quán đóng cửa ạ. Thế thôi em đi về coi như chúa không muốn điều đó xảy ra. E đồng ý

    Hôm sau cáo bảo đi lên uống cafe với cáo ở quán quen. Đồng ý em lên nhưng hơi muộn 1 chút. Em vừa lên hỏi cáo cáo ko trả lời. Ngồi đó nói chuyện với mấy ông quen rồi bảo" Càng ngày em càng chán quán cafe này a ạ. Nhạt nhẽo và vô vị" Nói xong cáo đi về. Bấy giờ thì em cú quá rồi. Coi như dấu chấm hết. Ngồi 1 mình 1 lúc em đi về.

    Coi như kết thúc

Chia sẻ trang này