1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay em kể hết...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockKhongAnh, 06/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtri89hp

    congtri89hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nói thật, cáo này vài toàn bật đèn xanh, chú mà can đảm lên thì coi như tình hình đã được đảo ngược, cái đoạn nó bảo chú mua băng vệ sinh cho nó ấy và rủ chú vào nhà, nó chỉ là cái cớ xem chú có mạnh dạn bế nó lên giường ko, đọc những lời em này thì chả thấy em nó ngoan hiền chỗ nào cả, mấu chốt ở đây là gì, chú thể hiện tình cảm một cách rõ ràng, đó là gì,ko đưa em đến quán cafe nữa mà chọn một cái nhà nghỉ nào đóa mà tâm sự mà đưa em lên cung trăng gặp chị Hằng .(nhớ an toàn)
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tôi đánh giá tình hình của bạn thế này: Bạn là con vịt non, khoác bộ áo lạnh lùng trong một vỏ bọc sến chảy nước đang mắc bẫy của một con bé cuồng giai, cuồng dâm và vô giáo dục, giờ muốn thoát cũng không thoát được.

    Con bé này mắc bệnh cuồng giai, bằng chứng là thấy đứa nào ngon ngon, thậm chí không cần ngon, mà chỉ cần lạ lạ một tí là sán vào nằm tênh hênh ra ngay, bằng chứng là việc làm quen với bạn và làm quen với cậu người nước ngoài.

    Con bé này là con bé vô giáo dục, khi người khác tỏ ý không muốn bị làm phiền, mà còn cố tình sán vào (chắc do chưa có cái lông vàng nào trong bộ sưu tập chăng?) và công nhiên tỏ thái độ khinh bỉ bạn mình trước mặt một người lạ.


    Tránh xa con dở hơi và vô giáo dục! Chơi với nó lâu ngày có bệnh đấy!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhờ có Kruger đọc hộ bài, bạn KCB mới đọc nổi thêm một phần về cái câu chuyện kể hết này. Bó tay.
    Thế này mà vẫn lăn tăn nhờ????
  4. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác. Các bác chưa đọc hết bài em viết nhỉ. Em bảo các bác nói gì em cũng được đừng nói gì cáo khi cáo không có mặt ở đây. Em kể ra để các bác giúp chứ không phải các bác phán xét.

    Em xin cám ơn nếu bác krugêr có thể xóa bài ạ.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Như này...
    1. Câu chuyện đến thời điểm hiện tại đã kể hết chưa?( nếu chưa kể hết chịu khó ngồi vài ngày sắp xếp chi tiết, chắt lọc ngôn ngữ sao cho ai đọc cũng hiểu rồi post 1 thể. Nếu hết rồi thì mọi lời viết sau, coi như là trả lời cho toàn bộ câu chuyện).
    2. Khi ai đó đưa ra một đề nghị giúp đỡ, mỗi người tùy quan điểm có những cách trả lời khác nhau. Ví dụ đề nghị: em muốn giết người!
    Có người nói: ờ, định giết ai, để tao giết cùng( giả sử thế=)) )
    Có người vứt cho một đống sách, bảo nghiên cứu đi mà giết
    Có người đưa link: Đây, tìm link này, rồi ngồi mà đọc.
    Có người lại khuyên:gjhfjhjfhjggffjh. Thôi đừng giết người!
    Có người.....
    Túm lại là rất nhiều kiểu. Như vậy, gái thế nào, đã đưa sự việc ra, là phải chịu chấp nhận để nhiều con mắt nhìn vào.( thế mới bảo phải sắp xếp, chọn lọc ngôn ngữ, sự việc mà, ai bảo dại cơ). Người này nhìn chi tiết này, người kia nhìn chi tiết kia... Bạn kruger nhận xét như vầy, là quan điểm của bạn ý, với những cái hành động của gái kia. Xóa là thế nào? ( PS: nếu có tự xóa bài của mình, thì cứ giữ nguyên bài bạn KCB nhá.)

    Mà tưởng không liên lạc gì, thấy vơi buồn rồi cơ mà?
    Ở đây, ví dụ một số bạn giúp bằng cách bảo là: Kiểu gái thế thì nghỉ đi.( kruger, KCB)
    Các bạn káhc giúp cách nào, tự mà ngồi đọc nhá.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em thì em đọc nửa chừng ạh :) bởi vì các nguyên nhân sau:
    do bệnh lười của em khá là nặng mà các bài pót cứ hư truyện dài kì nên có khúc em 2đọc có khúc ko
    Đọc toàn thấy đi bar rồi caphê đẳng cấp cao trong khi em í vừa đi thi đại học ==> tầm 18 đôi mươi ==> chửa kiếm tiền nhiều ==> tiêu tiền bố me==> nên nản :D
    Bác chủ lại gần gần thế

    ===> em chiụ ko hiểu đầu óc các em 9x suy nghĩ ntn vì em khá là già rôi==> ko dám nhận xét==> chúc chủ tóp cưa đổ dc em í nếu có tình củm thật

    Tuy nhiên cũng nên nghe những điều ko vừa tai mình :), bác mót kruger pot cũng có phần đúng đây ạh :))
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    đọc hết trang đầu, lại có nghe qua và đọc qua bài của HKGH nghe nói nổi tiếng ( có vẻ tự phong , khi làm cái topic tìm người). Thực sự thấy cỏ vẻ 3 topic 1chủ hoặc cả 3 đứa bất tài thủ dâm tư tưởng.
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    e kũng thấy bé này sao í.mà bác chủ top nghe có vẻ nglớn n hành động và suy nghĩ ko được ổn lắm!!!
  9. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy nhân vật chính (cả 2) cũng có vẻ bất ổn về thần kinh!
    Giai như kỉu chủ top sến chảy một số thứ nước... chả thấy hợp tuýp giai "lạnh lùng".
    Gái thì 93 gì mà thấy nó già đời phát ớn! Và cũng cư xử nhìu lúc quả thật là văn hóa chậm nhớn!
  10. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi, tôi đã mất bao nhiêu công lao để viết cả 2 trang giấy, tự nhiên bị mất hết tức quá, tôi ko đủ kiên nhẫn để viết lại cho cậu nữa đâu. Nhưng tôi tóm lại là cậu nên"
    Trưởng thành hơn, sống khôn ngoan hơn, tự chủ hơn, đừng để cô ấy coi mình là một trò chơi, cậu tốt sống tình cảm nhưng có vẻ ko khôn ngoan cho lắm.
    Cô bé đó trẻ con lắm cậu ạh, Tôi ko cho là cô ấy xấu nhưng cư xử trẻ con, và cậu vô tình đã là con chuột để cho cô ấy vờn rồi.

Chia sẻ trang này