Tôi không tin nhân vật chính trong lời nhắn nhủ này sẽ ngất xỉu mà ngược lại có nhiều cái để người đó suy ngẫm đó. Chưa chắc đã phải không hiểu nhau mà có thể do chưa thực sự thẳng thắn với nhau trong tình yêu nên đã không hiểu đúng về nhau và để rồi dẫn đến xa nhau mà chẳng rõ ràng. Sự không rõ ràng luôn làm con người ta mệt mỏi, dằn vặt và đau khổ. Và người đau khổ, suy nghĩ nhiều hơn cả bao giờ cũng là các bạn nữ. Vậy thì dù còn yêu nhau hay không thì cũng nên một lần thẳng thắn với nhau để rồi có thể thông cảm bỏ qua mọi lỗi lầm cho nhau để trở về với nhau hoặc chia tay thì cả hai đều không cảm thấy áy náy, khó xử. Hãy đối xử với nhau thật công bằng!
Rất đồng tình với ý kiến này. Ngày nào cũng nhớ, hằn sâu vào ..... quay quắt nhưng mỏi mòn, để rồi tan vỡ...... Chán lắm rồi cái cảm giác này!
Anh à, giờ này anh đang làm gì vậy nhỉ? Chắc là anh đã ngủ rồi. Hôm nay đi chơi với mấy người cùng cơ quan anh ạ. Đi có mấy người nhưng mà em nhớ cái lần đầu tiên đi ăn với anh thế không biết. nghĩ hồi đấy cũng lạ khi imình dám đi ăn với toàn người ko quen biết. Đi ăn lẩu rồi sau đó định đi hát hò một chút mà chẳng còn phòng. Hôm nay se lạnh anh nhỉ, ngay cả từng đợt gió se se ấy cũng làm em nhớ anh da diết. hôm nay thứ 7 mà, cái ngày mà đôi lứa luôn ở bên nhau. Em lại phải xa anh mất rồi. Hôm nay anh làm gì nhỉ? Sáng có còn đi càphê và tối?Tối nay anh sẽ đi đâu nhỉ? Anh bảo anh hay ở nhà. Liệu hôm nay anh có ở nhà ko nhỉ? Mà sao em lại hỏi những câu này nhỉ? Anh chẳng còn nhớ em và anh cũng không muốn em phải nhớ anh mà. Hôm nay đi với mọi người cũng vui anh ạ. Lâu lâu mới đi như thế, định đi xem phim nhưng ăn xong lại muộn quá mất rồi. Dạo này công việc của em cũng chẳng có gì tiến triển cả, vẫn thế nhưng cũng chẳng muốn than thở gì nhiều nữa. Tháng 1 này là em chuyển trụ sở làm việc rồi đấy, ra đấy chắc cũng phải 5-7 năm chờ xây xong cái nhà kia. Anh cũng mệt vì cái hồ Than thở này nhỉ? Công việc của anh ổn chứ. Hôm trước có người gọi điện cho em anh ạ. Em thấy buồn cười quá. Hoàn cảnh cũng thế mà chỉ đổi vai thôi. Thôi anh ngủ ngon nhé. Yêu anh