1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay hội chúng ta họp à ????

Chủ đề trong '1984 Public' bởi mle, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay hội chúng ta họp à ????

    Hey, có ai đi họp không vậy ? Thuật lại cho tôi với

    MLE@
  2. whiteivy

    whiteivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    -------->có tớ đi đây,nhưng ko biết tường thuật thế nào cả
    Mọi người lúc về bỏ quên tớ ở hàng kem à?làm tớ đi về chả có ai,buồn rích hehe.
    Can. ơi sửa nốt lại cái title dùm tớ,cứ log out rồi log in ngại lắm.THêm một cái mặt nữa cho nó thành 4 cái.Lúc nãy mỏi tay gõ có 3-->bị lệch ehhe
    There are things known and things unknown
    and in between are the doors.​
  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Thế mọi người đi đâu vậy ? Lúc mọi người bắt đầu rời khỏi quán là tớ bám theo. Đi một lúc theo 3 cái xe mà có một bạn mặc áo quây trắng thì bị bỏ bom. CHán quá, hic. Thế lúc đó mọi người đi đâu vậy >>? Rồi đi đâu tiếp nữa ?
    MLE@
  4. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hơ bác nào văn hay tường thuật lại cho em nghe mới
    Hôm đấy em không đi được
    The sound of your voice painted on my memory even if you aren't with me I am with you
  5. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    OI!BAY GIO TO MOI BIT LA CO VU HOP HANH GI GI DO!HIX...THE LA O DI DC RUIIIIIIIII
    Pink-Quynh Nga
  6. whiteivy

    whiteivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ Death Eater mặc áo trắng chứ ai,ko nhận ra à chán wá.
    Hê hê cái vụ tường thuật thì nhường lại cho Gurl,dù zì cũng rỗi rãi hơn bọn mình hehe,lại văn hay chữ tốt chứ
    There are things known and things unknown
    and in between are the doors.​
  7. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Nhưng Gur có đi đâu ??
    MLE@
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    héhé, cứ dream on đi nhá
    A place where there're only you & me ...
  9. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ Mắt-lé cả hội đi "đông đủ" thế mà dám bảo ko có Gun. Mà còn off cho tớ nữa, tớ đi lù lù 1 đống ra đây thây (dễ thường nhìn nhầm hội bên cạnh). Hừm, muh ko vào luôn lại còn rập rình như trộm ngày
    Chị DE kia khoá nick tưởng ăn năn ôn thi, lại tí tởn wite wiếc..... thẩn nào hum nọ cứ hỏi jò tớ sao ko dùng cái witechoc nữa, chỉ bắt chiếc là jỏi
    Hè hè, bạn Pắp đừng có jả vờ làng nước nhớ, đi 1 mình thì đi sao đc
    Thôi thì chuyện đã "bại lộ", tớ post lun lên nhá (trích trong nhựt kí của WC - ngày chủ nhật nóng nhất đời WC)
    Hà Nội: 16 - 6 - 2002
    ..... 1 ngày nóng kinh người.... đi với 1984 thì càng.... (hèm, x( là cái gì thế Rce?? tò mò wá) 4 nhân vật gắn bó nhất của hội đến đúng h ra phết, Gun, Rce, Can, DE. 2h gần zưỡi WC mới đến... 5 đứa rủ nhau ra khu vực nóng nhất trên tầng 2 mà ngồi, đứa nào chọn chỗ đấy thế hả? 3 đứa kêu nóng giữ giội, Can với Rce mải buôn dưa lê, nội lực 'ếm' hết ra ngoài, ko cảm thấy gì, cười phây phây, Rce còn bảo tớ thấy mát. Chuyện tốt nghiệp, ĐH, TTVNOL và chuyện các mót) là chủ đề nói nhiều nhất hôm nay. Trời nóng như đổ lửa, ngồi 1 lúc, ko chịu đựng đc nữa thì Rinoavn đến. 6 mống quyết định rời khỏi cái lò thiêu đi lên hồ Tây hóng mát. Hum nay ko có cơ hội ăn các món đắt tiền để nã tiền rinoa. Lâu ko gặp, Gun ăn vạ rạch mặt phát rõ to, Rce béo lên trông thấy, Can điểm cao ngồi cười phớ lớ, DE & WC ít nói kêu nóng suốt buổi (đã tiết kiệm năng lượng đến mức tối đa zồi mà...)
    Nhiều nhân vật đc nêu ra trong buổi buôn dưa lê ngày hôm nay, bạn Hungln nằm trong phạm vi thắc mắc bởi cái tên hệt HùngỈn, bạn này thi thử ĐH các lò cao vời vợi, trước khi thi ĐH làm wả đi kiếm cơm ở các trung tâm, lấy tiền đi chơi với bạn gái đc chứ nhỉ? Đôra, lê-ô là các nhân vật đc "ngưỡng mộ" nhất. 1 chút về 1984 ngày xưa với các thể loại sao xanh, sao vàng, sao đen, sao xỉn, các trò câu bài muôn thủa của 1984. Em ĐTNH (DE cứ gọi em í là Bâubâu gì í, tớ ko hiểu -> dốt đặc tiếng Phờ-dăng-xoa) đc nhắc đến với sự ngưỡng mộ của các chị 84, đặc biệt là chị Can - bé tí mà sao "giừ" zữ. A, có 1 chuyện cực mật của Rce, DE tung ra làm cả hội cười ngặt nghẽo cả buổi, về cái chuyện "Hàm răng vàng" và lí do vì sao cô giáo Rce từ chối kỉ luật bạn Rce, trước tiếng cười khoái trá của lũ trong lớp và lũ.... đang ngồi nghe. Rce ôn thi ĐH kiểu dăng mà béo lên trông thấy (trộm vía) Can thì trông vẫn vui vẻ trẻ khoẻ, nói năng như cái súng liên thanh. DE hôm nay ít nói vật, 1 ví dụ nho nhỏ chứng tỏ năng lượng phụ thuộc nhiệt độ. Gun vẫn thế, vẫn đen thế, diện wả áo hấp thụ nhiệt, chả trách cứ ngồi kêu mãi. Rinoa như đi họp cán bộ tỉnh, đóng bộ rõ oai. Khơi mào ra cái web Phòng Khách Veno - 1 web về game, sau đấy thì các thể loại trò chơi đc lôi ra, đặc biệt là trò The Sim, Can&DE thấy có vẻ khoái chí trò này lắm sau 1 hồi hóng hớt nghe Gun, WC, rinoa bàn tán xôn xao. Bọn này khó nuôi, dễ chết.... đói cũng chết, ko có ai chơi cũng chết , thiếu ngủ cũng chết, ko đi ___ kịp cũng chết
    Hội 84 kỉ niệm 1 năm khá là đạm bạc, hình thức khá giống buổi đầu gặp mặt (về số lượng) TTVNOL lôi ra nói nhiều, chủ yếu là sự tụt dốc, sự hoành hành của nhân-vật-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. 5h, hết chuyện + cái nóng càng ngày càng tăng, lũ lượt đi về. (Tưởng Can zủ DE đi chơi, phóng tít lên dốc Thanh Niên bỏ tớ phải đi về với .... 4 mình[r23])
    Hic, tớ bị mọi người chê chữ xấu mới lại to như con gà mái ghẹ có cáu xườn ko cơ chứ, người ta thanh mảnh thế kia

    P.S: Rinoa change cái title đê , tớ ko change đc .
    East or West, WC is best
  10. taburo

    taburo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Sao đi họp mà lại ko rủ tôi. WC ơi, sao ko bảo người ta 1 tiếng. Chán quá!!!!!

    Ji

Chia sẻ trang này