1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay là một ngày buồn tẻ!Hãy chia xẻ với tôi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BlackGirl83, 23/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày buồn tẻ!Hãy chia xẻ với tôi.

    Hôm nay vừa chia tay với người yêu. Chia tay rồi mà không hiểu lý do vì sao chia tay. Chẳng biết nói cùng ai ( thực ra là không muốn nói với những người quen biết để nhận những lời an ủi sáo rỗng), cứ lủi thủi dạo một vòng Hồ Tây ... Về nhà... bật nhạc , nhét fone vào tai , kích âm thanh maximum...vào TTVN ..và cũng chẳng biết tại sao lại vào forumn này nữa.
    Thật là 1 kết cục buồn , bỏ lại quá khứ biết bao nhiêu lời hứa hẹn , những viễn cảnh về 1 cuộc sống đẹp. Thế mới " thấm " câu : " Chẳng biết thế nào mà lường".
  2. bamboo1

    bamboo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao blackgirl,minh la thanh vien moi cua forum nay nen minh cung ko biet may loi nay cua minh co den voi ban hay ko.Minh co doc bai cua ban ve chuyen "mot ngay buon te",tuy minh chua biet cam giac yeu nhu the nao va duong nhien cung se ko biet cam giac chia tay nhu the nao,nhung voi do tuoi cua minh thi minh cung biet doi chut.Dung that la that dau buon biet may khi phai chia tay voi nguoi yeu.Minh ko biet hai ban chia tay nhau vi li do gi nhung ban cung dung dau buon wa,ban con cuoc song o phia truoc,hay coi do la mot ki niem dep va huong toi tuong lai.
    Chuc ban luon vui ve
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    bạn àh tôi cũng đã trải qua những giây phút dau d khổ và buồn chán cuộc sống này khi chia tay voiwx người yêu
    vì thế tôi cũng có thẻ hiểu được một phần nào đó tâm trạng của bạn bây gời
    bạn ơi bạn hãy khóc đi ,buồn đi
    nhung hãy nhớ đễn một câu nói này:
    cuộc đời van đãng sống lắm dù cho thế nào đi nũa
    ai cũng có lânv vấp ngã ,ngã đẻ mà đứng dậy
    ban hiểu chứ
  5. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy muốn khóc,bạn có thể khóc.Nếu bạn muốn hét lên,bạn hãy hét thật to vì khi yêu bạn cũng đã yêu thật lòng.Nhưng ,vâng,nhưng bạn cũng hãy cười lên vì cuộc sống vẫn đẹp biết bao,vì gia đình , bạn bè luôn ở bên bạn.
    Hãy dũng cảm lên! Bạn của tôi.
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    uhm hum ... hôm nay có phải ngày buồn tẻ với mình không vậy ta? Hứa mà không làm , hẹn mà không lên ....... trách ai ? trách mình . dại thì phải chịu ....... Out chăng ?
    Uhm thì out
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mỗi 1 mối quan hệ đều có thể dừng lại ở 1 điểm nào đấy. Mỗi 1 cuộc gặp gỡ đều có 1 ý nghĩa. Chẳng việc gì fải buồn hãy coi cuộc chia tay đấy là cơ hội mới để tìm những thú vui mới những người bạn trai mới
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình cũnh đã từng như bạn, nhưng hiện tại mình lại sợ sẽ bị như vậy một lần nữa....Mình khóc nhiều lắm, bị shock nặng luôn, 3 tháng trời bị sụt kg...Thê thảm chưa?Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, mình nghĩ phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ lên, như vậy mới chứng tỏ cho anh ta biết rằng, ko có anh ta mình vẫn có thể sống vui vẻ được....Và thế là thời gian cũng làm ta quên đi mọi chuyện.........Người không xứng đáng ra đi thì người xứng đáng mới đến được chứ, hết mưa trời lại sáng thôi mà.
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đến rồi đi cũng như những chuyến tàu vậy . Trịnh công sơn đã từng nói: tình yêu cũng ko gữi nổi người yêu cũng như lòng yêu đời không gữi nổi cuộc đời...... Buồn làm gì cơ chứ.

Chia sẻ trang này