1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay là ngày ..........

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi gacoi, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , vừa mới chén 1 đĩa bánh trôi xong , mẹ tui làm ngon vật , tuy không thích ăn lắm nhưng lâu lâu cũng lạ mồm , ăn vẫn vào

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  2. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mẹ em ko làm cái món bánh ấy
    em nhớ hồi bé em thích ăn bánh trôi lắm, nhưng mà chỉ đến dịp này mẹ mới làm vì thế mới được ăn.
    Mà trước đây người ta thường lấy đường đen làm nhân bánh thì phải, vừa ngọt lại thơm nữa. Em thấy ăn ngon hơn là cái nhân = đường trắng bây giờ, cứ thấy nhạt nhẽo thế nào ấy
    that la taihai!
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mật đấy , ngon ghê , em vừa chén thêm 1 đĩa nữa

    Today is good day to die
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ
    cái gì thế này?
    ngày bánh trôi bánh chay à? là ngày nào thế? qua rồi à các bác? bây giờ mới đọc bài này, mà sao nhà mình chả thấy làm cũng chả thấy mua về ăn là thế nào nhỉ? chả ai nhớ cả
    chán thế

    Have you ever really loved a woman?
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ui ,sao không ai trả lời câu hỏi của tui hít vậy hở???Tui hỏi thật mừ ,ngày đó có ý nghịa gì thế ???
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  6. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    đây là một câu chuyện cổ tích dài lắm đại loại là kể về 3 người yêu nhau và chung sống hòa thuận rồi sau đó khi 1 người quy tiên sớm 2 người còn lại tiếc thương đi theo luôn, chi tiết sau đó anh quên mất rồi khi nào mượn của mấy đứa bé đọc lại rồi kể cho phu nhân nghe. Mà anh chỉ thích bánh chay thôi ko cần nghiên cứu về bánh trôi đâu phu nhân ạ.
    je t'aime ,ericamn!
  7. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    híc em vừa ăn bánh chay xong , no lặc lè các bác ạ . No quá nên băy giờ chả ngủ được vì bụng cứ óc a óc ách . Nhưng mà công nhận ngon . Em khoái bánh trôi ta và bánh chay hơn là bánh trôi tàu . Bánh trôi tàu dù có vẻ kiểu cách hơn nhưng mà ăn nó cứ trơ trơ ra thế nào í , ko đậm đà như bánh của mình . (Dù có lên ăn ở chỗ ông Phạm Bằng cũng thế , lên đấy em chỉ khoái Chi' Mà PHù thôi , chậc càng nghĩ càng thèm )
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  8. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,nhà chẳng có ai,một mình em ngồi ăn nguyên 1 đĩa bánh trôi to tướng,để tí nữa ăn đến bánh chay,ngon wá,ăn 1 mình sướng thật

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  9. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    Nhà êm hôm qua cũng làm . Ăn ti tã .
    sáng nay, em tẩn hai bát bánh chay lót bụng. đến 9h lại tiếp dĩa bánh trôi . hết sẩy .trưa............
    êm khoái bánh trôi-bánh chay lém lém . tháng nào êm cung xơi cả . còn ngày hôm nay, tất nhiên là cả ba bũa rồi .
    PAM
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hic, thế ngày ấy là ngày nào trong năm vậy? Tính theo lịch Âm hay Dương?
    Nghe các bác kể thèm wá Bánh trôi có fải là bánh trôi nước ko? còn bánh chay là bánh gì cơ? Nana biết làm nói Khanh nghe với. Ah, còn Chí Mà Phù nữa, có fải là cái món mà hồi Hè đến nhà Phong có ông già ng Tàu gánh bán fải ko Trang?
    TK

Chia sẻ trang này