1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay là sinh nhật em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThangBa, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật em...

    Hôm nay là SN của em, Lào Cai xa xôi quá! Nhưng nếu có điều kiện nhất đinh anh vẫn đến, chỉ tiếc là anh đã không thể. Chúc em mọi điều tốt lành, có lẽ anh đã không nắm được cơ hội khi có thể, anh đã để em ra đi. Có lẽ anh đã yêu em, nhưng đến tận bây giờ anh mới hiểu ... Phải chăng đó là duyên số? Liệu có bao giờ em trở lại để anh có được thêm một cơ hội?
    Dù sao anh cũng cầu mong em hạnh phúc, Dung ơi...


    Thang Ba
  2. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ! Ngày SN bạn gái mà mình không có mặt ở đó thì buồn thật.Mình đã từng có cảm giác như bạn, dù đó không phải là ngày dành cho mình, nhưng mình cảm thấy một sự thiếu hụt.Bạn mình cũng đi xa, SN lần thứ 19 của bạn ấy mình không có mặt, năm nay bước sang tuổi 20 mình không biết bạn ấy như thế nào?
    Cho mình gửi lời chúc tới bạn gái của bạn: Chúc cho bạn gái đó hiểu và đọc được suy nghĩ trong con người của Tháng Ba
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  3. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn anhsang đã hiểu và chia sẻ với tâm trạng của ThangBa. Tuy mình với cô ấy chưa 1 ngày yêu nhau, nhưng mình biết cô ấy có tình cảm với mình, mình cũng vậy. Nhưng đến lúc cô ấy đi xa, mình mới nhận ra là mình yêu cô ấy, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khó có thể thay đổi được...
    Thang Ba

Chia sẻ trang này