1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm nay là thứ 7

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hôm nay là thứ 7

    mình đã chờ cái ngày hôm nay từ hơn 3 tháng trước... chính xác là từ ngày sinh nhật mình... từ khi lần đầu tiên vùi mình vào cái lớp học tối 3, 5, 7 đấy... lúc đấy nghĩ là còn lâu lắm... mà bây giờ đã qua hết rồi... kể ra nhìn lại cũng thấy nó lâu... tại vì có nhiều chuyện xảy ra quá...
    hôm nay cũng lại thứ 7... hình như tuần nào buổi chiều thứ 7 cũng ở nhà một mình... đầu tiên là nghe nhạc... hát... đến lúc khản cổ rồi thì ngồi chơi lines và nghe nhạc... trước đây cứ nghĩ rằng những ngày thứ 7 trước mình phải chờ đợi một cái gì đó thì mới phải ngồi như thế... hôm nay... chẳng có gì để chờ để đợi cả... vẫn ngồi như thế... trời xui đất khiến thế nào bật đúng cái đĩa nhạc phim Trái tim mùa thu toàn những bài buồn... ước mong có một cái gì đó để thay đổi... để đập tan cái không khí ủ rũ này đi... nhưng ko thể... sắp tới sẽ là 5 ngày nghỉ trước mắt... 2 ngày sẽ thoát khỏi nhà... còn 3 ngày nữa... buổi sáng ngồi ôm lấy cái máy tính làm đủ việc cho 1 cái box như là người tâm huyết lắm... nhưng có lẽ nó là việc duy nhất mình có thể làm thì đúng hơn... trước bảo thi TN xong thì bắt đầu học ôn thi... đáng ra mấy ngày nghỉ này mình có thể ngồi học để giết thời gian... nhưng có đến 7 môn học mà mình chỉ có mỗi sách vở môn Anh ở nhà... chăm chép bài là thế đấy :P... cuối cùng đứa mượn vở này đứa mượn vở kia... ko để lại cho mình lấy 1 quyển... dở hơi mới đi ôn Anh... nhưng mà đó lại là cái việc mà cứ tối tối mình lại làm... cũng ko hẳn gọi là ôn... đúng là cả ngày toàn những việc vô bổ... nhiều lúc hăm hở dự định học cái gì đó... nhưng tìm lại thiếu sách thiếu vở lung tung... đến lớp kể với bọn bạn... cố nói với chúng nó như kiểu đấy là cái cớ quá tốt để mình ko phải làm bài mà vẫn ko mang tiếng lười... trong khi đầu óc đang mệt mỏi thật sự vì phải suy với nghĩ do ko có gì để học để làm... ko sống thật mãi có được ko... những lời nói dối vô hại với tất cả mọi người thì cũng đâu có sao... hay mình đang chuốc vạ vào thân nhỉ... mặc kệ dù sao cũng ko thể làm khác và cũng chả muốn làm khác...
    ngồi một mình trong phòng... ngồi dính chặt lấy một chỗ từ lúc mọi thứ trong này còn sáng rõ... bây giờ trời đã tối dần... ban nãy trời còn nắng vỡ đầu... bây giờ thì đã gió lạnh đến rùng mình... cảm giác như thời gian đang trôi vùn vụt mà mình vẫn thấy nó quá chậm chạp... vô nghĩa...
    vừa được 3 ngày cảm thấy nhẹ nhõm vì phá vỡ được chút ít cái vòng luẩn quẩn... ngủ dậy... vào mạng... đi học... xem TV... ngủ... thế rồi đến cuối tuần lại ko thể thấy khác đi... mình thèm có được khoảng thời gian như hồi hè lớp 11 với năm lớp 12... nếu ko đi chơi suốt ngày thì cũng nhiều ngày trong 1 tuần... đầu hè lớp 11 đi chơi suốt ngày với 3 đứa bạn... cuối hè 11 thì hội 83 lại đi chơi nhiều... vào năm 12 thì lại có 4 đứa đi chơi suốt... ít nhất thì cũng đi thường xuyên vào tối thứ 5 và thứ 7... cái H thì ko nói làm gì... còn mình chẳng thân với 2 đứa kia... nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chúng nó đã giúp mình thật sự mặc dù ko hôm nào đi là 2 đứa con gái ko chửi bới chúng nó ko ra gì... đơn giản là có cái gì đó để làm... có thể chúng nó cũng chả coi mình là cái gì cả... nhưng mặc kệ... có quan trọng gì đâu... có bạn bè mà chơi cũng còn hơn ko... như đôi lúc bây giờ... mỗi người đều có những bận bịu riêng của mình... ko thể gắn chặt lấy nhau hàng ngày được...
    kể ra ở nhà có người để nói chuyện điện thoại cũng hay... nhưng mỗi lần nhấc máy lên cũng chỉ nghĩ ra được 3 số đt để gọi là cùng... quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng đó chuyện... ko thể gọi thường xuyên được... nhớ hồi trước suốt ngày đt kêu thì mình lại vùi dập xua đuổi... bây giờ chỉ cần thế thôi cũng vui rồi ý chứ... chán ngán thật... như lúc này đây thì đúng là chán quá là chán... thôi đành nghe nhạc tiếp vậy... còn tận 6 tiếng nữa mới đi ngủ được để chấm dứt cái ngày thứ 7 này... 6 tiếng nghe nhạc nữa? híc

    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. cobeluoi

    cobeluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vang hom nay la thu 7 toi cung chang biet lam gi hon la ngoi nha hoac vao mang lang thang , cung nhu ban toi cung ngoi o nha cho mong co nhung cu dt goi toi va roi lai bat ngo mung hut khi dt do k pai la cua minh. La con gai toi cung k the biet lam gi hon la ngoi choi line o nha va doc truyen tranh ca, doi voi toi thu 7 that la buon va nhat nheo, ban toi chung no cung co nua cua minh het roi nen thu 7 toi muon ra ngoai cung k biet di dau nua, ai lai di mot minh lang thang tuong minh dien thi chet
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Vâng lại là một thứ bảy nữa. Mình ngồi một mình trên phòng, thấy sao cô đơn và trống trải quá. Dưới nhà, mọi người vẫn đang cười đùa, đang nói chuyện về hai em bé sắp chào đời nay mai, không ai biết là mình buồn và cô đơn thế nào.
    T. giờ đang ở đâu, quá xa rồi, dù cho chỉ 24h nữa thôi. Em lặng lẽ đi, không nói câu nào, nếu như mình không vô tình nghe thấy. Trước đây, mỗi lần đi đâu em cũng thường kể trước đến hàng tuần, giờ thì mọi việc thay đổi rồi, kể từ 1 tháng nay. Dường như có điều gì đó trong T. đang thay đổi, mình mơ hồ nhận ra điều đó, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi và em thì lại nhất định không nói. Đã từng có lần to tiếng, giận dỗi nhưng chưa lần nào căng thẳng như vậy. Phải chăng, người đàn ông năm xưa của em đã quay về? Nghìn lần không, vạn lần không... mình mong là như vậy. Nhưng nếu đúng thì sao? Mình không tưởng tượng được lúc đó sẽ ra sao nếu em thừa nhận. Không, nhất định mình sẽ không đau buồn, bởi cuối cùng thì em cũng có thể tìm được hạnh phúc thật sự của em, và mình sẽ vui vẻ (không đừng tự dối mình thế) mà nhìn em hạnh phúc.
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Vâng,hôm nay là thứ 7 ngày mai là chủ nhật,một ngày như bao ngày.
    GIẾT CON GÁI ĐI
  5. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Oé, chú này đang ở múi h nào mà đã sang t7 zồi? Iem ở gần đất nc Mặt giời mọc (hehe, VN chứ đâu) mới có trưa thứ 6 (ngày 13 ) thui mờ
    East or West, WC is best
    Được sửa chữa bởi - WC vào 17/05/2002 13:16

Chia sẻ trang này