1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay lãnh bằng tốt nghiệp!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi daydream, 23/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em không có cảm giác vui trong lúc học, chỉ biết rằng mình còn phải cố gắng đi nốt quãng đường dang dở này. Em chỉ có cảm giác lo lắng khi không biết sau khi ra trường mình có kiếm được đủ tiền để sống hay không thôi, hi hi...
  2. daydream

    daydream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em đừng lo Cara, nếu em học xong thì chắc chắn là sẽ kiếm được việc làm đủ để nuôi sống bản thân thôi( mục tiêu gần nhất đi há). Tuy nhiên, theo chị thời gian học là rất vui. Có khi nào em chưa tìm hiểu kỹ về ngành học của mình nên ko yêu thích? Hay là em chưa hiểu các bạn trong lớp nên ko thấy gắn bó?
  3. ocean_avenue

    ocean_avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho các bạn vừa tốt nghiệp sớm tìm được việc làm vừa ý !!!!!!!! cạn ly nào
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Dạ, 2 lý do cái nào cũng đúng 50% chị à.
    Em tìm hiểu kỹ về ngành mình học mới dám thi vào. Nhưng mà do em chọn sai đường từ năm lớp 10 rồi chị ơi, mẹ nói ban A dễ chọn ngành, rốt cuộc thì đâm lao phải theo lao, em đành học đại cái gì mà nhiều người cần nhất, hi vọng xác suất xin việc làm nhiều nhất, hu hu, em mà thất nghiệp.. hu hu, không dám nghĩ tới... hu hu..chắc em phải đi học xây dựng quá...hu hu....mà là xây dựng gia đình... hu hu...
    Nói vậy cho vui, em phải suy nghĩ theo kiểu AQ " học cái khó trước sau này học cái mình thích sẽ dễ hơn". Nhưng mà buồn quá, cố gắng cách mất thì điểm cũng thấp quá, còn những môn mình thích thì đến giờ cũng chả ra thể thống gì vì không có thời gian mài dũa, mấy năm nay cứ lấy "của để dành" ra xài mà không tích cóp gì hết, chẳng biết 1 năm nữa có quá muộn để sửa chữa không ?
  5. daydream

    daydream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ nếu như em thích văn thơ hay nghệ thuật hay cái gì gì đó khác thì em có thể học thêm ngoài giờ học trong trường mà. Còn về việc em học hoài mà điểm không lớn có thể là do cách học của em chưa phù hợp. Theo chị, em cứ học những phần chính thôi, những cái râu ria thì em có thể tự suy ra cũng được( nếu cứ nhớ cả cuốn sách thì nhớ không nổi đâu). Còn nữa, em nên tham khảo đề thi của những khoá trước( rất quan trọng đó). Chúc em vui vẻ hơn

Chia sẻ trang này