1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay me gọi điện cho mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi polly_need_a_cracker, 05/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay me gọi điện cho mình!

    Giọng của mẹ yếu quá, nó làm mình thấy buồn man mác.Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm nhưng con sợ, con sợ một ngày không có mẹ.Dù con đã lớn nhưng con vẫn còn nhỏ lắm, vẫn cần mẹ bên con.Mẹ ơi, có thể con không nói ra điều đó nhưng con đã nhiều đêm khóc khi nghĩ về mẹ của con.Con mong mẹ sẽ luôn bên con mỗi lần con vấp ngã hay đơn giản thôi, mẹ là nơi bình yên nhất để con nghĩ về trong cuộc đời đầy sóng gió.Con còn nhớ một bài hát rất hay trong bộ phim "The 7th Heaven".Mẹ ơi, mẹ có biết mỗi lần con nghe câu hát "Where can you go when the world don't treat you right, the answer is home, that's the one place you will find : Seventh Heaven" Đó là những lúc con nghĩ về mẹ, cần có một bàn tay nâng đỡ.Tối nay con không ngủ được vì con biết giờ này có lẽ mẹ vẫn chưa ngủ vì nghĩ đến con.Nhưng cơn mưa nơi xứ người càng mặn hơn khi con biết ngày mai vẫn chưa có gì tươi sáng.Những giọt mưa hay những giọt nước mắt của con khi nghĩ về mẹ.Đến khi nào con mới thành đạt, con không biết, con chỉ biết cố gắng sống sao để mẹ không thất vọng vì con!Có lẽ con là người đàn ông mạnh mẽ trước khó khăn nhưng là người yếu đuối nhất khi trước tình cảm.Những lo nghĩ về tiền bạc khiến con chưa bao giờ cảm thấy trong con một chút bình an.Chỉ những lúc được ở bên mẹ con mới cảm nhận được rằng những muôn phiền, lo âu, trăn trở của con tan biến.Mẹ ơi, giá như con phải đánh đổi cả mạng sống của mình để mẹ đỡ khổ, có lẽ con sẽ làm, con sẽ làm mẹ ạ.Những lúc bên mẹ con không nói con thương mẹ, những lời nói đó có thể khiến mẹ vui lòng nhưng con chỉ hành động, con không cần lời nói đó, nó có vẻ như không đúng với tính cách của con.Nhưng trong lòng con, mỗi lần nhìn mẹ ngủ nhưng những lo âu còn hiện trên nét mặt, con thương mẹ vô cùng.Mẹ đã già rồi nhưng sao vẫn mãi khổ như vậy.Vì chúng con, tất cả vì chúng con.Mẹ ơi, con sẽ phải làm gì để giàu thật nhanh chóng?Nếu như lương thiện thì đến khi nào?Mẹ đã dạy con sống tốt nhưng con thà sống không tốt để có tiền cho mẹ đỡ khổ.Mẹ ơi, con thật sự cảm thấy băn khoăn,day dứt trước điều đó.Mẹ sẽ chỉ cho con một con đường đúng nhất mẹ nhé, hãy cho con một lời khuyên khi con nghĩ về mẹ.
    Mẹ ơi!Có lẽ thiên đường của con chính là còn có mẹ.Con yêu mẹ và mong mẹ sống mạnh khoẻ ,hạnh phúc vì chúng con vẫn luon muốn có mẹ!
    Cuộc đời mẹ đã hi sinh vì con nhiều, con biết điều đó và luôn mong rằng con càng ngày sẽ trưởng thành hơn, để mẹ không phải lo cho con nữa. Cảm ơn mẹ, mẹ của con!









    u?c POLLY_NEED_A_CRACKER s?a ch?a / chuy?n vo 14:32 ngy 06/07/2003
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  3. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mà mẹ dành cho mọi người là vô bờ, với tôi cũng vậy thế nhưng tôi cũng như bạn, không thể nói ra những lời như : con yêu mẹ lắm mặc dù mẹ làm nhiều thứ cho mình lắm. Đôi lúc cũng giận bản thân khi tôi cảm thấy mình quan tâm đến gái, chạy theo gái mà quên đi rằng chỉ có mẹ mới là người yêu mình nhất mà vô điều kiện, không cần đền đáp,,, Nói chung, tôi là thằng con bất hiếu, không làm được gì cho mẹ cả...
    www.vinawebs.com/blomqvist
    Vợ mình đẹp thì không thèm nhìn vợ người
  4. HoaiNhan

    HoaiNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Biết thương bố mẹ thế thì thật đáng mừng . Biết tình cảm bao la của bố mẹ dành cho mình như vậy thì cũng ko nên phụ công họ. Cố gắng mà học hành, thành đạt và trưởng thành.
    Thực ra các bậc làm cha mẹ cũng ko cần con cái phải báo hiếu gì đâu. Chỉ cần con cái trưởng thành là họ đã cảm thấy hạnh phúc và được đền đáp rất nhiều. Đấy có lẽ là phần thưởng lớn nhất của cha mẹ và đấy cũng là cách báo hiếu đấy.
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong cảm động nhớ ra cái này ,thì ra tình yêu thương của con người cho những người thân yêu đều giống nhau :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_92337
    SoS ​
    -----><----- ​
  6. mm16264862

    mm16264862 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tình cảm con người phần lớn đều như nhau, khác nhau chi thì cũng chỉ là cách diễn đạt, ko ai có thể so sánh ai yêu mẹ hơn, vì đó đã là yêu mẹ rồi, thì nó bao la lắm....
    Chúc cho người mẹ hiểu được cậu con trai nơi nào đang thầm yêu thương và nghĩ về mẹ..........
    I think I am a little girl and I cant say " I love you" to you only once
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    thật là cảm động khi đọc được những dòng này... thật sự đó. Nếu những dòng này được viết ra từ một người con gái thì cũng không có gì khó hiểu cả, nhưng một người con trai viết được như thế này thì... cảm động quá! nhiều khi Brit cũng trách anh mình tại sao ko biết quan tâm đến mẹ nhiều hơn, dường như trong thế giới của anh ý chỉ có bạn bè mà ko có gia đình. Mẹ lo cho cả 2 anh em, mỗi lần anh ý chuẩn bị đi là mẹ lại cuống lên, lo hết thứ này đến thứ khác... nhưng dường như anh Brit đâu biết quý trọng những điều đó. Học ở nước ngoài, anh Brit cũng thay đổi nhiều, cũng trưởng thành lên... nhưng Brit luôn tự hỏi ko biết co bao giờ anh nghĩ về mẹ không.... Giá như anh Brit cũng biết thương bố mẹ như bạn thì tốt biết mấy... tôi thực sự cảm động đó, vote cho cả topic lẫn nick của bạn 5* nhé.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mom, for all time i miss you so much. I seem to not care but if i care, i would not be me anymore. I wish you with luck and love! Mama I love you!
    She used to be my only enemy and never let me be free
    Catching me in places that I knew I shouldn''t be
    Every other day, I crossed the line, I didn''t mean to be so bad
    I never thought you would become the friend I never had
    Back then, I didn''t know why, why you were misunderstood
    So now, I see through your eyes, all that you did was love
    Mama, I love you, Mama, I care
    Mama, I love you, Mama, my friend
    My friend
    I didn''t want to hear it then, but I''m not ashamed to say it now,
    Every little thing you said and did was right for me
    I had a lot of time to think about, about the way I used to be,
    Never had a sense of my responsibility
    Back then, I didn''t know why, why you were misunderstood
    So now, I see through your eyes, all that you did was love
    Mama, I love you, Mama, I care
    Mama, I love you, Mama, my friend
    My friend, you''re my friend
    But now, I''m sure I know why, why you were misunderstood
    So now, I see through your eyes, all I can give you is love
    Mama, I love you, Mama, I care
    Mama, I love you, Mama, my friend
    Mama, I love you, Mama, I care
    Mama, I love you, Mama, my friend
    You''re my friend, you''re my friend
    Whoa whoa whoa whoa, Mama whoa whos
    Mama, I love you, Mama, I care
    Mama, I love you, Mama, my friend
    Mama, I love you, Mama, I care
    Mama, I love you, Mama, my friend
    Mama, I love you, Mama, I care
    Mama, I love you, Mama, my friend

Chia sẻ trang này