1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay mình biết hút thuốc lá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình biết hút thuốc lá...

    23 tuổi. Trong khi mấy đứa đáng tuổi em mình chúng nó đốt thuốc thì hôm nay mình mới biết hút thuốc lá. Ho vài cái, không sao. Ừ, cũng sảng khoái đấy chứ nhỉ. Thế thì nghĩ gì nữa mà không hút. Nhưng mà hút rồi nhỡ viêm phổi thì sao? Ừ cũng sợ đấy nhỉ! Nhưng viêm phổi thì sao, mà không viêm thì sao? Cuộc đời vẫn thế.

    Hút xong điếu thuốc, sau một hồi đấu tranh tâm lý tự thưởng cho mình 2 vại bia. Ừ cũng mát đấy chứ nhỉ. Thế thì nghĩ gì mà không uống? Nhưng người ta bảo uống nhiều giảm trí nhớ, mình điên cuồng học ngoại ngữ thế này mà bị giảm trí nhớ thì còn gì là mình nữa. Người ta còn bảo tập thể hình mà uống bia thì công cốc. Ơ thế hoá ra công mình đóng tiền và đi tập là công cốc hết à. Thế ra kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ à? Nhưng mình có không là mình nữa thì đã sao? Mà công cốc thì có làm sao? Khoẻ hay yếu thì ảnh hưởng chó gì? Vì cuộc đời nó vẫn thế.

    Uống bia xong lại làm điếu thuốc nữa. Giờ mới biết tại sao nghiện thuốc lá khó cai. Tự nhiên sợ mình cũng bị nghiện theo. Nhưng mà nghiện với không nghiện thì sao? Một ngày bỏ thêm tiền mua bao thuốc, chẹp, chả đáng là bao. Ông bô nhà mình ngày xưa cũng nghiện thuốc, sau bỏ được. Mình làm thế này cho nó "cha truyền con nối", nghiện trước rồi bỏ sau. Ừ, mà tự nhiên nhớ ra đời nó vẫn "cha truyền con nối" mà. Nó vẫn thế, cuộc đời í.

    Mấy thằng em đi đánh đế chế về hét ầm lên: "Anh em ơi hôm nay thần Trung hút thuốc", cười hô hố. Ừ, cũng ngại đấy chứ nhỉ, nhưng ngại thì rồi mới không ngại nữa chứ. Kiểu như thằng mõ trong "Tư cách mõ" của Nam Cao ấy. Cuộc đời nó vậy mà.

    Ôi. Hơi men. Đau đầu. Cafe. Phải có cafe mới chữa được cái này. Thưởng cho mình 2 gói lận.

    "-Miẹ, sao mày uống tham thế, không tốt cho thần kinh?
    -Kệ tao.
    -Không kệ được! Mày chết tao cũng chết theo mà.
    -Tao đeck quan tâm.
    -Mày thật ích kỷ.
    -Ừ thì tao ích kỷ, đã sao, đời nó có hào phóng với mình bao giờ đâu mà mình không ích kỷ với nó?
    -Nhưng mày cũng ích kỷ với chính bản thân mày. Thật quá đáng. Mày đang huỷ hoại mày đấy biết không?
    -Sao tao không biết. Nhưng tao cố gắng bao lâu nay có được cái chó gì đâu?
    -Vì cố gắng đó vẫn chưa đủ.
    -Thế theo mày bao giờ là đủ?
    -Tao không biết.
    -Thế thì im đi, tao uống đây..."

    Ôi, kê miẹ cho thằng tình cảm với thằng lý trí nó cãi nhau ỏm tỏi. Giết xong hai cốc cọp phi mình quyết định đi làm vài con ốc. Mà ở đời có thằng nào ăn ốc suông bao giờ? Kệ, sợ chó gì. Rượu thì cũng gạo mà ra, ta đây uống rượu như là ăn cơm.

    Hôm nay quên không đánh răng.

    Hôm nay quên không đi học.

    Hôm nay quên không giặt quần áo.

    Hôm nay quên không đọc sách...

    Lát nữa đêk biết còn nhớ mà mắc màn không nữa. À mà chắc chó gì đã về được đến phòng. Lo xa quá.

    "Tình đời sao giờ, bạc trắng hơn vôi, trọn một niềm tin, ai nỡ phụ lòng..."
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lại suy nghĩ tích cực rùi....ngày trước mình cũng như bạn....
    nhưng giờ mình đã bỏ được thuốc....uống ít rượu...bây giờ mình cũng đang rất buồn nhưng mình không như thế....
  3. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Hút thuốc dễ mà :(
    Bao giờ bỏ được lên đây khoe nhé :((
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc xong em có thấy đàn ông hơn không ?
    Uống rượu xong em có thấy đàn ông hơn không ?
    Tất cả những thú vui đó , những cái biết đó nó chẳng khẳng định được cái đàn ông của mình lên đâu nhất là trong mắt nữ giới đấy .
    Nói chung là đừng để thành thói quen , biết hút , biết uống để giao tiếp nhưng không phụ thuộc là được .
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn quá....người mình yêu cũng nói câu này
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    mới ngày đầu tiên hút thì chưa thể gọi là biết hút đc
    chỉ là "ngày đầu tiên hút thuốc" thôi
    2 nữa là,chưa nghiện đc đâu
  7. sapphire2811

    sapphire2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 người hút thuốc. Cũng được n ko giải quyết dc vấn đề đâu. Buồn ... vẫn buồn, đau ... vẫn đau ... Đối mặt và đứng lên nha.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cái j` cũng biết nhưng mà ko nen dính vào sâu quá bác à...nhưng dù sao vẫn tặng bác bài thơ em đọc đc ở 1 blog của zipper...
    Tôi Hút THuốc
    Nếu có ngày tôi buông tay điếu thuốc
    Đó là lúc chẳng lê nổi bước chân
    Khói thuốc kia mê ảo cả tinh thần
    Rít 1 hơi , cho đời thêm nhẹ nhõm
    Có những khi , đau đớn ngập trong tim
    1 tình yêu , sao quá khó kiếm tìm
    Ngậm điếu thuốc , sao thấy đời quá ngắn
    Miệng khẽ run , gọi mấy tiếng , tên em
    Có những khi , buồn bã chẳng buông tha
    Bạn bè đông , sao chẳng ai nhận ra
    Ngậm điếu thuốc , sao thấy mình ngốc thế
    Vẫn nhiều lắm , những người tốt với ta
    Có những khi , cuộc sống quá khó khăn
    Muốn né tránh , tự cuốn mình trong chăn
    Thò đầu ra , lại châm 1 điếu thuốc
    Rít 1 hơi , việc *** phải lăn tăn
    Có những khi , thấy mình thật hư hỏng
    Nhớ mẹ cha , bao lần đã phiền lòng
    Bật lửa đâu , phải châm 1 điếu thuốc
    Đời còn dài , làm lại có được không
    Có những khi , lại thấy mình vô dụng
    Làm được gì ? cứ tồn tại , mông lung
    Rít 1 hơi , niềm tin như lại đến ...
    Vẫn là tôi , vẫn sống ... chẳng ngượng ngùng
    thik nhất câu:"Vẫn là tôi...vẫn sống...chẳng ngượng ngùng..."
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    keke.!
    thêm 1 kẻ đi vào con đường tội lỗi,,,
    Người ta nói,,,người hút thuốc hại 1 nhưng người xung quanh ngửi thì hại mười,,,,Chắc ông này ngày xưa hay luẩn quản chỗ đông người hút thuốc,,,nên bị hại gấp 10 rồi,,,,Rồi bây giờ quyết tam giảm tác hại xuống còn 1 bằng cách hút thuốc đây mà
    Khâm phục khi bít ông nói được 5 ngoại ngữ
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi.
    Hôm nay thứ mấy? Thứ mấy nhỉ? Thứ mấy???
    Ngày bao nhiêu rồi? Tháng bao nhiêu? Hình như năm 2009.
    Sáng thật rồi à?
    Lạ thật!
    Tại sao mặt trời vẫn chiếu sáng?
    Tại sao biển vẫn xô bờ?
    Chúng không biết đây đã là tận cùng của thế giới rồi sao?
    Tại sao lũ chim vẫn cứ hót?
    Tại sao những ngôi sao vẫn cháy sáng trên cao?
    Chúng không biết đây đã là tận cùng của thế giới rồi sao?
    Sáng tôi thức dậy và tự hỏi:
    Tại sao mọi thứ vẫn nguyên như cũ?
    Tôi không thể hiểu, tôi không thể hiểu
    Làm thế nào cuộc sống vẫn có thể tiếp tục trên con đường như thế?
    Tại sao trái tim này của tôi vẫn đập?
    Tại sao đôi mắt này của tôi khóc?
    Chúng không biết đây đã là tận cùng của thế giới rồi sao?

    Ôi cuộc sống. Ta vừa tự hỏi xong thì người đã sửa lỗi bằng 1 cơn mưa đầu hạ. Ha, Ta thương người trút giận vào cơn mưa này. Mưa của người có dập tắt được điếu thuốc của ta không?
    New blood joins this earth,
    And quikly he''s subdued.
    Through constant pain disgrace,
    The young boy learns their rules.
    With time the child draws in,
    This whipping boy done wrong.
    Deprived of all his thoughts,
    The young man struggles on and on, he''s known
    A vow unto his own
    That never from this day
    His will they''ll take away...
    They dedicate their lives
    To running all of his.
    He tries to please them all,
    This bitter man he is.
    Through out his life the same
    He''s battled constantly.
    This fight he cannot win.
    A tired man they see no longer cares.
    The old man then prepares
    To die regretfully
    That old man here is me...
    What I''ve felt
    What I''ve known
    Never shined through in what I''ve shown.
    Never be
    Never see
    Won''t see what might have been.
    What I''ve felt
    What I''ve known
    Never shined through in what I''ve shown
    Never free
    Never me
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    You labeled me,
    I''ll label you,
    So I dub the unforgiven...
    ...

    Ôi!

Chia sẻ trang này