1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay mình biết hút thuốc lá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình hút khi mới 16t àh nhưng giờ bỏ gòy ...lâu gòy không cầm lại đíu thuốc nào
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cứ nâng quan điểm lên làm giề, hút thuốc uống rượu nó chẳng làm chúng tôi đàn ông hơn. Mà quan tâm qué gì đến chuyện này, các cô nghĩ là đàn ông lúc nào cũng muốn làm dáng trước mắt các cô chắc? Hơn nữa tuổi gì rồi còn nghĩ ngô nghê thế, có phải mấy chú trống choai đâu. Giao tiếp cũng ko nhất thiết phải hút thuốc uống nhiều rượu( 1 vài chén là được). Hút thuốc, uống rượu đơn giản vì nó là chất kích thích thần kinh, làm cho đầu óc sảng khoái dễ chịu. Tác hại của nó ai cũng biết, nhưng bỏ được ko phải là chuyện dễ.
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tình đời sao giờ, bạc trắng như vôi, trọn một niềm tin, ai nỡ phụ lòng...
    Đến giờ mình vẫn chưa thể tin đã bị thằng em đó phản bội. Cũng thật khó hiểu. Chỉ có mấy anh em chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy mà nó không xem tình nghĩa ra gì. Lạ nhỉ? Sao nó có thể hành động như vậy? Lương tâm nó có nói gì với nó không? Hay tại mình lương thiện quá chăng? Ai cũng bảo mình tốt bụng quá, có ngày gặp hoạ. Tối qua mò lên đây cũng gặp chuyện bực mình không đâu. Sáng nay dậy muộn nên đi tong buổi sáng, mất luôn khái niệm thời gian.
    Bây giờ bảo mình làm một người không lương thiện thì mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Ôi, mình không bao giờ quên được cảnh phim đó. Châu Tinh Trì quyết làm người không lương thiện bèn cùng với thằng bạn béo ú cướp que kem của cô gái bán kem và nhảy lên xe rồi quay lại nhìn cô mà cười. Châu cười một cách đau đớn, cười man dại, cười tàn tạ... Cái cười mới thật ám ảnh, xót xa cho sự bất lực của con người trước xã hội. Đấy mà là một ví dụ cho khái niệm "người không lương thiện" ư?
    Tôi ơi tĩnh tâm nào!
    can break down the wall someday...
    can break down the wall someday...
    can break down the wall someday...

  4. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng tự hỏi ko biết người ấy khi đối xử với mình như thế thì họ có thấy cắn rứt lương tâm chút nào ko khi biết rõ mình tin tưởng họ hơn bất kỳ ai khác. Nhưng cuộc đời là thế, đối xử tốt với người khác chưa chắc gì họ sẽ đối tốt lại với mình, cho nên tốt thì cứ tốt nhưng đừng tin ai 100% và cũng đừng đòi hỏi sẽ nhận đc những gì mình đã trao ra, cũng đừng vì họ mà nhìn đời quá cay cú hay làm tổn hại đến chính mình. Hãy cứ là mình, hãy vui sống rồi sẽ gặp đc những người tốt hơn. Đừng hút thuốc, nghiện rồi là khó bỏ lắm. Ko những hại sk mà còn tốn thêm tiền này, bị lệ thuộc vào nó nữa này.
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh cơn mê, vì một tin nhắn. Và biết đâu sau những tin nhắn liên tiếp đó lại là một cơn mê...
    Gió. Lúc này mới là lúc mình để ý thấy gió mạnh quá. Màn đêm yên tĩnh quá chăng? Này bão tố, người gào thét chi vậy? Người quay cuồng như vậy để làm gì? Tôi quay ngược chiều với người nhé? Tôi chạy đua với người nhé? Người sẽ thua thôi. Người không đấu tức là người sợ tôi, mà người đấu với tôi tức là người đã hạ thấp mình, người đã thua rồi. Đằng nào người cũng thua thôi. Tôi chỉ là một con người thôi mà. MỘT CON NGƯỜI, người hiểu không? Người hẹp hòi với cả một con người như tôi sao? Tôi đáng thế lắm sao?
    Có cái gì đó dâng lên ngập tim mình... Đau lắm...
    Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời.
    Từng cánh lá cuốn gió, rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm mối tình ngâu...

    Vậy là anh sẽ có thêm 1 cô em gái bất đắc dĩ, và em cũng có thêm 1 ông anh trai bất đắc dĩ. Ừ! bạn thì bạn, anh em thì anh em. Với anh sao cũng được. Em hãy ngủ đi! Ngủ ngon em nhé, như anh vẫn thường chúc em. Cầu cho những ước mơ của em thành hiện thực. Cầu cho em sẽ gặp được hoàng tử như mong ước của em. Anh hiểu rằng trong cuộc sống chỉ có niềm tin và cố gắng thôi là chưa đủ. Anh hiểu rằng cuộc đời cần nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn rất nhiều...
    Một điếu thuốc không thể đốt cạn nỗi đau dâng trào trong tim. Một chén ruợu không thể làm vơi nhớ thương dâng đầy trong mắt. Anh sẽ nhen cho mình một đống lửa nhỏ. Anh sẽ đốt tất cả những gì có thể đốt được trong căn phòng này. Lửa này sẽ cháy thâu đêm, lòng này sẽ thanh thản sau cơn mê...
    Tôi thật lòng chúc phúc cho em!
    Tôi xin, xin chúc em ngày mai, hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời...
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Nếu là con trai, mình chắc sẽ hút thuốc.
    Cứ nhắc đến thuốc lá, mình nhớ Papa vô cùng. Papa mình nghiện thuốc lá nặng, k bỏ đc, chỉ hút ít hơn thôi. Mình lại rất gần Papa nên ngửi mùi thuốc quen, đến nỗi khi ra Hà Nội k đc ngửi mùi thuốc lá quen của Papa k thể chịu đc. Nên mình thích khói thuốc, với mình nó thơm và là 1 điều quen thuộc trong cuộc sống. Nó gắn với hình ảnh của Papa.
    Mình biết hút thuốc(!!!), có lẽ vì ngày xưa hay châm thuốc cho Papa.
    Lần đầu tiên (và cuối cùng )cầm điếu thuốc là khi đang rất nhớ ... Anh. Phần nào đó, nó giúp mình cân bằng nỗi nhớ Anh và thực tế cuộc sống.
    Dù sao đó cũng là lần duy nhất (cho đến bi h). Chắc sau này mình sẽ k cầm điếu thuốc vì Anh nữa, và có lẽ cũng chẳng có ai có thể làm mình như thế.
    Mình vẫn thích mùi khói thuốc lắm
  7. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Biết hút thuốc và uống rượu, bia là không có lợi cho sức khỏe.
    Nhưng thử nghĩ xem sau này đi làm mà ko biết thì rất là bất tiện. Đôi khi chỉ cần biết để giao tiếp chứ không nói đến là nghiện.
    Hoàn cảnh nhiều khi xô đẩy, nhưng không theo thì có lhi sẽ bị mất cơ hội.
    Là con trai, nên biết 2 thứ này. Nhưng cũng phải nhận thức được khi nào cần và giới hạn của nó.
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Làm một điếu nào. Nhìn vào trong ta. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay...
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn tán.
    ...
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ như vậy mà thay đổi được mọi thứ, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ thay đổi thôi.... cố sống là sẽ thấy
  10. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại hút lại...không biết làm sao đây...

Chia sẻ trang này