1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay mình biết hút thuốc lá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy ta? Giọng điệu nì hình như chưa nghe bao giờ @_@
    Tớ giật mình khi thấy nick của bạn. Mà thôi, xưng anh - em nhé! Anh giật mình khi thấy nick của em đấy. Em biết tại sao không? Bởi vì Secret Garden (1 nửa thế giới của anh) có 1 bản nhạc tên là "Dreamcatcher", một bản nhạc anh rất thích, một người bạn tâm giao mỗi đêm của anh, một người đi bắt những giấc mơ trong khi nick của em lại là "Dreamtaker".
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dreamcatcher-Secret-Garden.IWZE0FZO.html
    Cảm ơn em! Hơn ai hết anh là chính anh, và anh hiểu rõ điều đó, những gì em nói ấy :) Anh cảm ơn em rất nhiều, nhưng anh không phải hạng người ngày ngày vô trách nhiệm với bản thân mình đâu. Vì bắt đầu từ khi tạo lập thế giới riêng, không gian riêng, ngôn ngữ riêng, phong cách sống riêng... anh đã tự nhủ mình không bao giờ được phép có lỗi với bản thân của mình, dù trời có sập.
    Em có biết tác dụng của rượu không? Rượu là 1 giống công bằng, vì ai uống vào cũng sẽ say. Nhưng người ta say không phải để quên, mà là để ngủ. Không mấy người đủ bản lĩnh ngồi lặng lẽ trong đêm, đếm từng giây đồng hồ, lặng im mà nghe tim vỡ. Người ta đau đớn đã đành, nhưng màn đêm vốn quá tĩnh mịch, tĩnh mịch đến tàn nhẫn nên người ta không muốn đối mặt với nó. Người ta cần 1 giấc ngủ, một giấc ngủ trọn vẹn trong những thời khắc như vậy. Và rượu chính là liều thuốc tốt nhất.
    Em có biết tác dụng của cafe không? Cafe cũng là 1 giống công bằng, vì ai uống vào cũng sẽ tỉnh. Nhưng người ta tỉnh táo không phải để suy tư, mà là để cảm nhận, để tìm lại những khoảng lặng riêng, những khoảng lặng mà con người ta khi dao động trong đó thấy thật sự thanh thản. Khi uống cafe người ta nhâm nhi chứ không ực 1 phát như uống rượu. Và anh đơn giản chỉ uống cafe để được ngồi lại trong thế giới riêng, tìm lại niềm đam mê trong công việc và học tập :-)
    Em có biết tác dụng của thuốc lá không? Chính anh cũng không biết nữa. Chỉ có điều chính anh cũng không muốn cầm điếu thuốc lên đâu. Năm 6 tuổi, mỗi lần lên phòng của mẹ trên công ty chơi anh đều cầm theo cái bút. Rồi mùa đông về, lạnh thấu xương, anh đặt cái bút vào mồm và thở hơi ra như khói thuốc. Mẹ anh cấm anh không bao giờ được làm như vậy, và khi đó anh đã hứa với mẹ sau này sẽ không bao giờ hút thuốc. Và cái "sau này" đó không yên bình như anh tưởng. Đôi khi ngược xuôi khắp bôn ba, đôi khi trong đục như dòng nước... Và rồi người ta nói sẽ đến khi ngón tay vàng khói thuốc, hơi thở nồng men cay. Tình là thế, tiền nhiều xúi đam mê, cay mắt lạc lối về. Nhưng con người rồi cũng sẽ hướng tới ánh sáng, như một loài hoa luôn hướng về phía mặt trời. Ừ, anh sẽ cố gắng không hút thuốc lá nữa. (Nhưng không có nghĩa là anh sẽ không hút thuốc lào :D Ha ha)
    Đêm hôm nọ anh định đốt hết sách vở trong phòng, đốt tất cả những gì có thể đốt được. Nhưng đúng lúc đó đột nhiên anh thấy mệt rã rời, nằm lăn ra ngủ mà không nhận thức được gì nữa. Đêm hôm đó anh mơ một giấc an lành và thanh thản. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy mặt trời, lũ chim lại thấy lòng tĩnh lặng, lại mỉm cười, lại làm việc. Đó là một điềm lành :-) Ngày trước đã có lần nhiều chuyện đến dồn dập, anh còn bị nặng hơn thế này nhiều, đến mức tưởng chết. Nhưng rồi sau đó anh cũng vượt qua. Từ đó anh hiểu hơn ai hết, rằng nếu mọi chuyện có lặp lại thì cũng không hề gì. Anh không dễ tan vào hư vô đâu :-)
    Anh nhận mình là 1 kẻ ích kỷ. Vì cuộc sống ích kỷ với anh nên anh mới vậy. Vì cái người ta gọi là "làm phúc phải tội" anh đã nếm rất nhiều, và học phí trường đời phải trả cũng không ít. Nhưng anh chưa bao giờ mất niềm tin. Đêm nay nhân dịp gió lạnh tràn về anh có thể lang thang, gót chân nghiêng bước phong trần, trêu ngươi thời tiết nhưng cả ngày hôm nay anh vẫn học được rất nhiều thứ, làm được nhiều việc, vẫn khẳng định được vị thế của mình trong con mắt những người nơi đây. Đôi khi con người ta chán nản cùng cực, anh có thể huỷ hoại mình trong phút chốc, nhưng em cứ yên tâm rằng sáng hôm sau tỉnh dậy tất cả lại tươi đẹp, anh lại học như điên. Buổi sáng là thời khắc anh sống ý nghĩa nhất, anh không muốn lãng phí nó đâu :-)
    Một lần nữa cảm ơn em, người bạn mới! Chúc em ngày ngày thanh thản, để còn rạng rỡ ùa vào đời chứ. Cuộc sống vẫn còn nhiều thú vị mà. ( Ví dụ như hôm kia ManU thắng Ful 3-0 chẳng hạn :D ) Ta vẫn sống, vẫn yêu ^^ Cho đến ngày đại dương không còn chạm vào bờ cát...
    ( Bên forum "Văn học" anh có post 1 câu chuyện trong kho tàng truyện cổ Andecxen. Hy vọng em và mọi người sẽ qua đó và đọc nó. Hy vọng mọi người sẽ thích :-) Thứ 6 máu chảy về tim, cả nhà vui vẻ!
    Bao nhiêu năm trong kiếp con người...
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 20/02/2009
  2. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hút điếu thuốc lào
    Nâng cao sĩ diện
    Thơm mồm bổ miệng
    Diệt trùng lao
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha... =))
    Ông thì ông mặc kệ. Ông kệ hết. Mein đây không cần! Ông đi ăn đã. Có thực mới vực được đạo. Phải ăn thật no, thật nhiều để chiều còn chiến đấu. Hôm nay không lên đai quyết không thèm đọc sách.
  4. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em là người mang giấc mơ đến để ai đó không phải đi bắt những giấc mơ hằng đêm.
    Hãy cứ xem như em là một người quen của anh trong suy nghĩ của anh.
    Em không thích anh nguỵ biện cho sự yếu mềm phút chốc, một chút làm nũng mình, một chút tự cho mình được vô thức.
    Anh vẫn điều chỉnh, kiểm soát được hành vi, suy nghĩ của mình bởi vì anh vẫn còn " sống".
    Lúc này anh nghĩ điều gì có ý nghĩ với anh nhất, việc gì quan trọng với anh nhất? Sự nghiệp và tình yêu hay chính anh.
    Dù có lý lẽ bằng mấy sẽ chẳng ai công nhận với anh rượu, cafe, thuốc có tác dụng với sức khoẻ con người.
    Bản chất của chúng là công bằng, là vô tội nhưng người sử dụng nó lại bất công với chính mình.
    Anh sai khi nói say không phải để quên, bản chất say là chẳng thể nhớ được gì, có rất nhiều người say để quên, một số say để gây sự, một số say để ngủ, một số say để chứng tỏ một điều gì đó. Anh say để đốt cháy bản lĩnh của mình.
    Anh đi ngược với quy luật, đêm là lúc để nghỉ ngơi, nhưng chỉ vì trái tim anh không ngủ anh lại hành hạ những bộ phận khác.
    Say sẽ ngủ nhưng đó không phải là một giấc ngon, sâu và trong lành. Khi tỉnh nó không làm anh minh mẫn hơn, khoẻ mạnh hơn.
    Em không muốn anh như thế dù ai có làm cho anh đau khổ, thất vọng.
    Hoàn toàn đồng ý với anh về văn hoá cafe.
    Còn thuốc lá em không biết tác dụng mà chỉ biết đến tác hại, mà còn là tác hại kinh khủng nếu lạm dụng nó quá nhiều.
    Em thích câu: Con người sẽ hướng tới ánh sáng, như một loài hoa luôn hướng về mặt trời.
    Có phải anh thấy mình vẫn còn tỉnh dậy sau những đêm say, còn thở, còn đi lại, còn đọc, còn viết, còn cảm thụ là anh nghĩ anh đang sống và điều đó cho phép, thúc đẩy, hỗ trợ, cổ vũ cho một nửa rượu, cafe, thuốc lá và đêm dài được tồn tại miễn là sáng dậy anh vẫn được nhìn thấy mặt trời, vẫn nghe tiếng chim hót.
    Anh ơi! mặt trời vẫn mọc vào mỗi sáng, chim hót rất hay vào bình minh.
    Đó không dành riêng cho anh mà cho cuộc sống.
    Cuộc sống vốn đẹp, công bằng và rộng lượng đấy chứ không ích kỷ như anh nghĩ, anh chỉ nhìn một khía cạnh của cuộc sống là con người để áp đặt.
    Người phụ người âu cũng là tất yếu khi một nửa bản chất con người là ích kỷ là tham lam là vụ lợi.
    Sống và tồn tại luôn có chọn lọc, chọn lọc môi trường sống, đối tượng quan hệ, công việc và tình yêu.
    Chúng ta không phải là thánh sống có thể không mắc những sai lầm, khi niềm tin, tình yêu đặt nhầm chỗ thì hãy coi đó là vật bố thí cuối cùng, nơi đến cuối cùng.
    Không vấp váp không trưởng thành, ngã đâu sẽ nhớ lâu. Ngã đứng dậy không có nghĩa sẽ không bị ngã mà sẽ không đau ở lần ngã tiếp theo.
    Anh đã từng gặp nhiều nỗi đau hơn thế và anh đã vượt qua, những gì đâu nhất thì đã thấm, đắng nhất thì đã nhận giờ chỉ là một mối tình không trọn vẹn, không của anh sao có thế làm anh vỡ vụn.
    Cuộc đời là một chuỗi dài những nỗ lực, nỗ lực sống, nỗ lực yêu thương, nố lực học tập, nỗ lực vươn lên, tất cả chỉ dành cho mục đích tồn tại có ý nghĩa.
    Em là cô gái nhút nhát và khép kín nhưng em tràn đầy niềm tin và sức sống vào tương lai.
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần bài viết của em. Anh cũng đã từng đọc rất nhiều sách, rất nhiều bài viết nhưng chưa từng thấy một ai viết về vấn đề này sâu sắc như em. Đây là lần đầu tiên anh được đọc những lời như thế này. Em không nhút nhát đâu. Em quả cảm lắm! Những gì em viết thật đáng khiến người ta phảy suy nghĩ và trân trọng.
    Anh không biết mình nên nói với em những gì vào lúc này. Hãy cho anh thời gian em nhé! Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ hồi âm lại cho em.
    Buổi chiều an lành em nhé...
    Ode to Simplicity
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ode-to-Simplicity-Secret-Garden.IWZEOZD7.html
  6. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hơn bác chủ topic mỗi khoản thử đi vũ trường ! Nhưng có hút thuốc , có đi đâu đi nữa thì cũng không thể hết tâm trạng được đâu! He He!
  7. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn luôn, hút thuốc uống rượu ko fải để mình đàn ông hơn, em cũng *** fải loại trước mặt đàn bà con gái thì làm hơi lấy le, đơn giản là uống rựợu cho vui bạn bè nói chuyện rôm rả, còn buồn buồn hút điếu chơi ko ảnh hưởng ai là đc.
    Bây giờ làm éo j còn tư tưởng biết hút thuốc mới là đàn ông, rân chơi em cũng ..út .....thèm
    P/s: em thích uống chứ ko hút
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh biết thấy anh thế này lòng em cũng đau lắm. Nhưng anh hứa với em anh chỉ hút nối điếu cuối cùng ngày hôm nay thôi. Anh không ước có thể ngủ mãi mà không tỉnh dậy. Đêm nay anh sẽ ngủ thật say, và ngày mai anh sẽ cố gắng lấy lại chính mình...
  9. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đã bỏ được thuốc chưa?
  10. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình hỏi ! thế đến bao giờ anh bỏ thuốc vậy ! Mình trả lời chắc mấy chục năm nữa !
    Có 2 thứ không bỏ được đó là thuốc và vợ !

Chia sẻ trang này