1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay mình biết hút thuốc lá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Mình hút nốt ngày hôm nay thôi, từ mai trở đi sẽ không bao giờ động đến thuốc lá nữa.
  2. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Mein xin chúc mừng Knut đã thoát được một kiếp nạn.
    Ngày hôm nay của Knut thật tồi tệ, Mein biết, nhưng không biết Knut có nhớ đã có bao nhiêu người có những tháng ngày tồi tệ chỉ vì Knut không? Liệu tất cả những gì hôm nay Knut phải nhận có phải là quả báo không?
    Knut còn nhớ ngày xưa không? Ngày xưa ấy, khi mà Knut say đắm Gian. Từ những tiếng chuông điện thoại cho đến những con chữ vô hồn, Knut chạy theo cái bóng của Gian. Chỉ vì Gian đẹp đến mê hồn, vì Gian có tiếng hát trong vắt như tiếng chuông bạc. Trong khi trong lòng Gian không hề có Knut thì Knut vẫn một lòng một dạ với Gian. Nhưng rồi chính Gian mới là người lưỡng lự. Có lẽ cũng như Knut, Gian hiểu thế giới của Gian và thế giới của Knut là hoàn toàn khác nhau. Khác nhau nhiều lắm. Gian biết là Gian sẽ không bao giờ yêu Knut bằng cả trái tim vì Gian đã trao tâm hồn cho người đàn ông trên ngực đính một ngôi sao bằng bạc. Vậy nhưng Gian cũng yêu Knut. Không, Mein cũng không biết những giọt nước mắt rơi ướt vai Knut đêm đó của Gian là tình yêu hay sự thương hại, nhưng cho phép Mein nhắc lại cho Knut nhớ.
    Ngày anh đã đến, làm lòng em cứ nhung nhớ,
    Anh ơi em đây thật lòng muốn yêu anh rất nhiều,
    Nhưng em còn có vấn vương mối duyên tình cũ,
    Không thể yêu anh như bao cô gái yêu một người.
    Đành thế anh nhé, thôi thì mình cứ như thế,
    Chia đôi cơn mơ rồi sẽ biết em yêu ai nhiều,
    Em đây thật muốn quên đi mối duyên tình xót xa,
    Để được bên anh không lo lắng, không ưu phiền.
    Khó quá anh ơi, biết sao để quên một người?
    Khó quá anh ơi, làm sao đến với anh,
    Dù em đây đã hiểu trái tim em cần anh.
    Ở ngã 3 đó, con đường đã thấy phía trước,
    Nhưng sao em không thể nào bước theo con tim mình?
    Em đây thật muốn quên đi những muộn phiền đã qua,
    Để được bên anh như em mơ ước bao lâu rồi...

    Đấy! Con người vốn tham lam, Gian cũng không thể yêu Knut bằng cả trái tim. Ừ, thì Knut cũng đau, nhưng chính Knut cũng là kẻ ích kỷ. Knut còn nhớ khi đó người con gái đã xuất hiện, đã nâng Knut dậy là ai không? Tracy. Chính Tracy đã đến với Knut bằng cả trái tim chân thành. Tracy yêu Knut như chưa từng yêu một người nào. Tracy đã hy sinh quá nhiều vì Knut. Vậy mà Knut ngập ngừng, rồi Knut làm tổn thương Tracy. Thương hại thay cho cái thái độ của Knut. Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây, rồi lãng quên khi tim em đoạ đầy. Chỉ vì cái bóng của Gian mà Knut bỏ rơi Tracy, để Tracy khóc hết nước mắt. Rồi cô ấy lưu lạc nơi đất khách quê người...
    Tìm về cõi nhớ, ta còn nghe tiếng ai vọng về.
    Người em yêu hỡi, xin đừng quên dù trong phút giây.
    Và hãy nhớ xin nhớ một lời,
    Rằng em vẫn yêu anh trọn đời.
    Nhưng cớ sao, đôi mình vẫn mãi xa nhau?
    Thời gian trôi mãi, vẫn là anh của em thưở nào.
    Và em cũng thế, chẳng đổi thay và yêu anh đắm say.
    Tình tan vỡ em khóc thật nhiều,
    Giọt nước mắt xót xa trăm chiều,
    Vì trót yêu thương nhiều càng khổ đau thêm.
    Tình yêu đẹp như vườn hoa hồng thắm tình cho đắm say vào bao hồn thơ.
    Rồi tình vụt bay về nơi trời xa, tựa như cánh chim chôn vào mưa bão.
    Ngày em tìm đến rộn vang lời ca, dường nghe thiết tha phủ quanh đời ta.
    Giọt sầu ngày nay nào riêng mình anh, vườn hoa thắm kia đã phai tàn mau.
    Vì đâu?
    Từ nay em sẽ cố tìm quên ái ân thưở nào,
    Vòng tay ân ái vẫn còn trong lòng em giá băng.
    Một lần lỡ xa cách nghìn trùng,
    Hãy viết nốt khúc ca tương phùng.
    Lời thiết tha, chỉ là một giấc mơ qua...

    ...Thì ngày nay chính Knut cũng bị người ta bóp nát trái tim. Knut đau lắm phải không, nhưng đó là những gì mà Knut xứng đáng phải hứng chịu. Gian không đủ tàn nhẫn để khiến Knut nghẹt thở như thế này, nhưng người kia thì đủ rồi đấy. Knut thương hại người khác, rốt cuộc cũng đến ngày có người thương hại lại Knut. Âu cũng là nhân quả.
    Mein một lần nữa chúc mừng Knut vì đã trả xong món nợ nhân quả đó. Từ bây giờ hãy cố gắng lên. Hãy gạt bỏ người con gái không xứng đáng đó ra khỏi lòng. Hãy cố gắng sống thật tốt và đừng bao giờ huỷ hoại chính mình. Mein cũng tin rằng nếu sau này có thể yêu một ai đó nữa Knut sẽ vẫn yêu người đó bằng cả trái tim, không dối gian, không toan tính. Đừng để người đã mang những giấc mơ đến lại mang chúng đi mãi mãi, Knut nhé. Mein tự hào vì Knut.
    :-)
  3. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bạn lại nghĩ đến mình. Tôi biết hút từ năm lớp 10. nhưng sau đó một lời nói của bố mà bỏ đến h ko hút lại nữa. Đang hút thấy hay, nhưng bỏ thuốc rồi có khi còn thấy hay hơn
  4. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thất tình a` !
    Trước đây mình ở với 1 ông anh, thất tình, thi tốt nghiệp truợt, đánh lô nợ nhiều quá, ông ấy toàn mua mỗi lần 1 cây thuốc , 1két bia, về hút với uống dần , tàn thuốc đựng ra mấy cái bát ô tô
    Sau này mình còn ác ôn hơn ông ấy, ...............
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cố lên bạn ơi, tớ thấy bao nhiêu thằng nói câu này xong toàn không thực hiện được
  6. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    tôi ước j được làm con trai 1 ngày, biết hút thuốc, biết hư hỏng, để đc điên lên theo đúng như mình muốn
  7. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thế éo nào được. Tao năm đầu học ĐH đã biết hút rồi. Hút suốt mấy năm nay có bỏ được đâu.
    Biết hút cũng tốt.
  8. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như hút hay không hút thuốc lá không có quan trọng.
    Tôi có đợt gặp bác Triết *************, giờ giải lao bác ấy đốt thuốc có ai care vấn đề đó đâu.
    Hút thuốc lá là hư hỏng hả ? Hư hỏng kiểu Bầu Đức tớ cũng chấp nhận, haha...
    Chỉ có điều tôi không thích kiểu nguỵ biện hút thuốc lá vì thất tình, vì buồn...
    Cứ làm chủ bản thân đi đã rồi hãy nói.
  9. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    cần j phải là con trai mới đc hút thuốc,đc hư hỏng nói thế quá bảo con trai toàn lũ hư hỏng.
    Bạn mà muốn hút thì cứ hút thôi dưng mà chả ngon lành rì đâu chỉ tố vàng răng hôi miệng ho lao thối phổi báu bở j
  10. congacon2268

    congacon2268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    bị con bạn dí cho điếu esse lúc nó đang ngồi cau có sau khi ngã xe máy,hút kiểu cho khói vào nhả khói ra,thế thôi,cũng không thích con trai hút thuốc,trừ anh yêu,nhất là hôm nào đang cãi nhau ấy.Nhìn xa xăm xa xa xa

Chia sẻ trang này