1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay mình biết hút thuốc lá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    TỚ THÌ THÍCH CÂU NÌ...
    " THƯƠNG THAY THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG
    ĐẾN KHI LÀM CHỒNG, MỚI ĐƯỢC LÀM ANH.."
    THÍA NHÉ..TỚ PHẢI ZÌA BOX NINHBINH ĐÂY
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích câu này:
    Thương thay thân phận đàn bà
    Hơn năm, ba tuổi vẫn là đàn em

    Hehe
  3. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Sướng thay thân phận đàn bà
    Hơn dăm, ba tuổi vẫn là..nàng dâu
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    BÍT NGAY LÀ CÓ KẺ SẼ VÍT CÂU ĐÓ ( lúc nãy định chống chỉ định câu đó...hiìi..lại thui)
    Thương thay thân phận đàn ông
    Đến khi làm chồng mới được làm anh
    Thương thay thân phận đàn bà
    Hơn năm, ba tuổi, vẫn là đàn em
    Nói mà không đúng ai xem
    Ta sai ta sửa, là êm cửa nhà
    Ừ! tui thì phận đàn bà
    Cậu mà khác giới, tức là đàn ông
    Đàn ông thì mặc đàn ông
    Đã là cùng tuổi, thì không khác gì
    Vậy nên, thôi khỏi..so bì
    Bắt tay, cười cái...thôi thì...bằng vai.

    THÍA HA! BIBI
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ÁI CHÀ CHÀ..... CÂYMÚN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG DỪNG...
    CHÂN TRONG, CHÂN NGOÀI ROÀI MÀ LẠI PHẢI QUAY LẠI...
    ĐƯỢC...TIẾP CHIÊU...KU NÀ...
    sướng thay cái nỗi nàng dâu
    Chồng thì bia rượu, đêm thâu chẳng về
    Lời thề " chui ống cá trê"
    Yêu ngọt ngào thía, lấy...xê dịch.. nhiều
    Vợ nói thì bảo lắm điều
    Không nói lại bảo: " đồ không yêu chồng"
    Suốt ngày ngồi quán lông bông
    Về nhà thấy vợ, như không...thấy giề
    Uhm! "sướng" thay thân phận đàn bà
    Tránh sao cho thoát kiếp là...nàng dâu
    huhu...roài mình cũng sẽ bị là " NÀNG DÂU" nếu không thì bị là: " ĐỒ ..Ế"... biết nên chọn cái GIỀ....
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sợ thật thế mà e mới chỉ nói vài lời các máy bay đã gọi bằng anh gọt như mía lùi...mà toàn gái ngoan iu lần đâu mới sợ chứ...câu này chả đúng tý nào cả...
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đối đáp ghê thế thì anh nào dám đấu khẩu lại với em
    Một lần phải dành vài lời cho bạn Dungcotomo dở người với cái nick mới clone ra của bạn. Này, hỏi thật nhé, tôi có cái gì hay ho mà bạn cứ bám đít tôi hết từ topic này đến topic khác thế? Tôi ngạc nhiên lắm đấy. Bạn coi cả cái ttvnol này có đứa nào dở người như bạn không? Chẳng ai động gì đến mình tự dưng thấy người ta ở đâu cũng rình rồi chen vào sủa đổng cắn càn, nhặng hết cả lên. Bạn bệnh hoạn nó vừa thôi chứ. Tôi sợ bạn đấy
    Thua.

Chia sẻ trang này