1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay mình cảm thấy buồn và chán nản quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy buồn và chán nản quá...

    Không hiểu sao tâm trạng buồn và chán nản cứ thỉnh thoảng đột xuất đến với mình, nó đến xâm chiếm cả tâm hồn lẫn thể xác, làm cho mình cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt vô cùng, nhiều khi mình cảm tưởng như mình sắp ngã khỵu và muốn buông xuôi tất cả, mình cảm thấy vô cảm với thế giới xung quanh, không muốn cố gắng với bất kỳ một lý do nào nữa... và ngay bây giờ mình muốn được hét thật to và khóc thoải mái... có thể đây là kết quả của bao năm tháng mình sống trong phiền muộn và kìm nén. Có ai đang có tâm trạng như mình không, xin chia sẽ cùng mình với nhé.
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế, nhất là sau 1 mối tình ... tan vỡ .
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    giống mình...
  4. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giờ chẳng biết mình lên làm gì nữa khi mọi thứ gần như thật tẻ nhạt . Nhiều khi lang thang trên khắp các nẻo đg để rồi biết mình chẳng là ai cả .Ngày mai về đâu ???
    Thêm 1 tấm thiệp cưới
    Lại thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm 1 đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết !

Chia sẻ trang này