1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ngày sinh nhật của Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 25/8

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hailong18, 25/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Hiến pháp Mỹ ghi vô cùng rõ ràng tổng thống Mỹ kiêm luôn tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Mỹ "Commander in Chief". Chỉ ông ta mới có quyền ra lệnh cho quân đội can thiệp vào các vấn đề nội bộ Mỹ và trên toàn cầu. Nếu ko có lệnh thì có lụt chết dân lính chưa chắc dám vào thành phố cứu người. Bác ko tin em thì bác cố gắng nghiên cứu hiến pháp Mỹ đi. Em thấy đưa mấy ông tướng dạng lãnh tụ như Stalin và Hitler vào lố quá. Hitler chưa chỉ huy thì thằng khác làm tư lệnh đánh ấm tương đối ngon, Hit vào quân Đức đánh vừa ngu, vừa tổn thất lớn và lãng phí. Hoàn cảnh này cũng như Sta, nướng thêm cả quân đoàn chỉ vì bảo ngày này kết thúc và bắt đầu chiến dịch nó đẹp, điều động các tướng loạn xạ theo ý kiến cá nhân,...vân vân.
    Được tvm303 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 28/08/2007
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Dạ bẩm bác Hit ngu mà nó làm chủ phe phát xít ,tí nữa thì những cỗ xe tăng đức có mặt khắp nơi trên hành tinh và Stalin còn ngu hơn khi nướng tới 27 triệu người xô viết (bằng số dân việt nam lúc bấy giờ)để cứu thế giới này ,chà chán thật .Như Anh chàng 3 lan lại hay .Ông Đức vào nước nó ,thế là nó hàng ngay chẳng mất mạng nào cả .Chắc mấy ông chóp bu của 3 lan này giỏi đấy
  3. cunseo

    cunseo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dạ bẩm bác Hit ngu mà nó làm chủ phe phát xít ,tí nữa thì những cỗ xe tăng đức có mặt khắp nơi trên hành tinh và Stalin còn ngu hơn khi nướng tới 27 triệu người xô viết (bằng số dân việt nam lúc bấy giờ)để cứu thế giới này ,chà chán thật .Như Anh chàng 3 lan lại hay .Ông Đức vào nước nó ,thế là nó hàng ngay chẳng mất mạng nào cả .Chắc mấy ông chóp bu của 3 lan này giỏi đấy
    [/QUOTE]
    Mấy bác lôm côm quá - LẠC CHỦ ĐỀ RỒI !!sign]
    Được cunseo sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 29/08/2007
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác này nhầm Ba Lan với Tiệp rồi.
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi anh em đến nhà bác Giáp dự tiệc chúc mừng sinh nhật bác í. Chủ đề chính của bữa tiệc là chúc mừng sinh nhật bác Giáp. Thế mà rượu vào lời ra một hồi chuyển thành đề tài mười tướng giỏi nhất thế giới, hít le, đức, pháp ... rồi cãi nhau nhặng lên. Bác ấy tuổi cao sức yếu ngồi nghe con cháu ì xèo một hồi chịu không nổi mệt quá đi vào nghỉ.
  6. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi có hai thông tin liên quan đến câu chuyện 10 ông tướng:
    1. Năm 1995 tôi có được một người bạn cho muợn một quyển sách của ta (có tác giả và nhà xuất bản hẳn hoi nhưng xin lỗi lâu quá rồi không nhớ) bằng cỡ gấp rưỡi bàn tay bìa xanh nhạt. Trong sách nói rất rõ về sự kiện 100 hay hàng trăm (cũng lại không nhớ luôn) nhà sử học trên thế giới tụ tập tại Anh (hay Thụy Sĩ) để vote. 10 người thu được phiếu cao nhất gồm:
    1. Alexandre (Hy Lạp): 100%
    2. Hanibal (Hy Lạp): 100%
    3. Cessar (La Mã): 100%
    4. Trần Hưng Đạo (VN): 100%
    5. Fredrick II (Phổ): 75%
    6. Kutozov (Nga): 75%
    7: Cromwell (Anh): 75%
    8. Napoleon (Pháp): 100%
    9: Zhukov (Nga): 100%
    10. Võ Nguyên Giáp: 100%
    Sách thì chính tớ được đọc còn kiểm chứng sách thì tớ chịu
    2. Năm 2005 (mười năm sau) trong một cuộc rượu vui tại nhà Bí thư một xã (xã có địa danh Khe Sốt) thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình chính ông Bí thư kể tôi nghe câu chuyện: khi ông Trần Quốc Vượng còn sống một dịp về xã đó đã đến nhà ông Bí thư cũng rượu vui. Ông Vượng kể chuyện được hội sử học thế giới chọn đi bầu ra sao, kết quả thế nào... Câu chuyện của ông Vượng hôm đó không chú trọng đến 10 ông tướng mà tập trung lên án mấy ông BCT nhà mình định đạo diện can thiệp trước khi ông Vượng lên đường. Tớ tin chuyện đồng chí Bí thư kể.
    Ngoài ra, tớ rất hân hạnh được nhiều lần gặp Đại Tướng. Tớ tâm đắc nhất chuyện Đại tướng kể khoảng năm 45-46 khi Đại Tướng tham gia đoàn đàm phán với Pháp tại Đà Lạt, ông có phàn nàn với ***** về thái độ của một số quan chức Pháp và tỏ ý không muốn ngồi làm việc chung với tụi này. ***** nói: Làm việc cho nước thì dù nhỏ mấy, khó chịu mấy cũng phải làm. Có thể vì vậy mà sau này mặc dù được "chăm sóc khá kỹ" và còn "được" làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình Đại Tướng vẫn thể hiện một tinh thần trách nhiệm cao. Đại tướng thực sự có một nhân cách phi thường.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Câu chuyện về "Mười vị tướng" xuất phát từ giữa những năm 80, khởi nguồn từ cụ ... Trần Quốc Vượng.
    Cuốn sách các bác nhắc đến là cuốn "Mười vị tướng thế giới" của NXB Văn hoá Thông tin, tác giả Trần Thị Vinh, xuất bản năm 94.
    Một số thông tin: Thư trả lời của Hội đồng Hoàng gia Anh, Bảo tàng Anh, Thư viện Anh đều có thư trả lời là không biết về điều này. Hội nghị Trung ương Đảng năm 98 cũng khẳng định việc này là không chính xác.
    Qua sự việc này, qua việc tin đồn tồn tại lâu đến vậy chứng tỏ một điều là tình cảm và sự ngưỡng mộ mà nhân dân dành cho các vị anh hùng dân tộc, cho lịch sử và truyền thống của đất nước là rẩt lớn. Người Việt Nam tự hào về lịch sử của mình, đó là điều quan trọng nhất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này