1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ngồi cùng chồng viết bài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HappyWife, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HappyWife

    HappyWife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi cùng chồng viết bài

    , Hôm nay tôi đang rất vui vì ngồi cùng chồng và Internet. Tôi chưa biết viết gì, mới đang viết thử, mong các bạn đọc thông cảm, đừng chê bai. Ngày mai ngày mốt sẽ viết tốt hơn. Chồng tôi đang cười hề hề nhe bộ răng thưa ở hàm dưới!
    Thôi chúng tôi về đây, mai viết tiếp nhé!
  2. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa biết mục đích viết về cái gì thì ko nên lập topic vội .
  3. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đang sướng quá ko biết viết gì để bày tỏ. Giờ phải về để cái sướng nó vơi đi chút ít mới viết tiếp được.
    Mong các bạn thông cảm và chờ đợi.
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tuy là bạn chưa viết gì nhiều, nhưng đọc cũng thấy là bạn đang hạnh phúc rồi
    Nhiều khi hạnh phúc thật là giản đơn.
    Tôi cũng vậy, đôi khi chỉ cần có anh ta ở bên cạnh, cả hai cùng làm việc gì đó, hết sức bình thường như công việc hàng ngày, nhưng thấy vui, tim mình rộn ràng và thấy anh ta đáng yêu quá
  5. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Chị này cũng lập 1 topic y xì bên box Tâm sự
    Chắc hẳn đang có gì vui,2 vợ chồng mới cưới hay sao ý mà ngồi cạnh chồng thấy cảm xúc dâng trào ko nói lên lời thế nhỉ
    Đọc 2 topic của chị ở cả 2 box em vẫn chưa hiểu là chị có gì mà vui thế cả
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc mới cưới chồng ah . Đọc bài mà phì cười vì cái nghỗ nghĩnh , nhí nhảnh trẻ con thiệt đó.
    Mà tạo topic này hehhehhehheh mọi người tha hồ spam
  7. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Hình như có mộ số người thích viết truyện do mình nghĩ ra và đăng trên topic tâm sự hay tu vấn T/y, hạnh phúc gia đình thay vì gửi vào box văn học
    Chờ đọc xem nhỉ
  8. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thi thỏang đọc mấy bài của chủ topic, quả thật thấy bạn đang rất rất hạnh phúc với tình yêu của bạn. Chúc mừng nhé! Cái hạnh phúc ngộ nghĩnh, được thể hiện rất chân thành, lâng lâng và dào dạt cảm xúc tới mức không biết nên viết thế nào cho hết, không biết dùng từ gì để diễn tả cho đủ; khiến tôi - một người qua đường cũng cảm thấy hòa theo niềm vui của bạn, cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và tươi đẹp khi có tình yêu.
    Tôi cũng đã từng như bạn, cảm xúc của khỏang thời gian đầu yêu người ta khiến tôi lúc nào cũng tủm tỉm, cảm thấy ai cũng đều đẹp và tươi trẻ. Tôi vốn ghét nắng, nhưng lại thích lang thang và ngước mặt về phía mặt trời để tận hưởng .... Lâu lắm rồi không ai khơi lại cảm giác đó nữa. Tự dưng đọc mấy bài của bạn, nên chấp phím, đánh vài dòng chia sẻ niềm vui của hai bạn! Cố gắng gìn giữ tấm chân tình dành cho nhau nhé!
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hi hi, bạn này đáng yêu ghê.. giọng văn rất tả thực..
  10. ngoc_hang

    ngoc_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đồng ý với bạn . rất mong được sự giúp đỡ của các bạn !

Chia sẻ trang này