1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay NN cảm thấy thế nào? ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HKAGZ, 14/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Một buổi tối tốt lành :)
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Trời ơi là trời ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đúng là nghiệp ác, NN căm hận ông trời :mad:
    K J của NN ơi !!!! Chúng ta mất nhau thật rồi : ((, : ((
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sang nhà lão bà bà để còn lấy cây thiên lý anh Hai cho mang về trồng
    Ngày Chủ Nhật tốt lành nhé NN!:)
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN định đọc hết các bài poste của you trước khi poste vài suy nghĩ của NN. Nhưng NN nghĩ nên poste những suy nghĩ của NN trước khi đọc các poste của you để ko bị phân tán suy nghĩ:

    You ko phải là NN nên sẽ ko hiểu NN đâu. Nhiều khi thái độ của NN thể hiện ra ngoài là như thế nhưng sự thực thì NN ko được như thế. Đôi khi ngoài mặt thì cười mà trong bụng thì khóc, cũng bởi vì NN ko muốn người khác nghĩ ngợi hay bị tổn thương. NN là như vậy, đôi khi chính những lúc tưởng như quỵ ngã vì đau, vì sợ ...thì NN tự nhiên lại như thế, và cố nhìn ở khía cạnh tích cực, dường như đó là cũng là 1 cơ chế tự nhiên giúp NN đỡ bị đau trong những trường hợp như thế thì phải

    Chiều nay, NN mới chợt nhớ ra cái thời lâu lắm rồi, hồi mới biết you, NN đã đưa ra 1 câu nói trong 1 bài hát: "pourquoi le diable et le bon Dieu?" ...ko ngờ sự thật cũng tương tự như thế

    Tuy nhiên, với NN, mọi chuyện quá phức tạp, NN ko được ổn lắm.
    Sau 1 ngày như hôm nay, NN dù vẫn online đây, vẫn nói chuyện và thậm chí là đã từng cười như ko có chuyện gì, nhưng NN thực sự ko ổn. NN rất cần được tĩnh lại
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hôm nay NN thấy đau đầu, hic
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Why?????????????????????????
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014, Bài cũ từ: 11/08/2014 ---
    Chẳng phải học gì hết, ra ngoài kia lấy 1 thằng nào đó làm chồng thì cũng giống như mọi người, cho xong 1 đời ;)
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    Con Tr nó ném đá NN ác chiến lắm
    NN ạ, ko ai thương mình thì phải biết thương lấy bản thân nhá !
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    Sao lại 90, 72 chứ o_O
    Tiếng Anh làm được có 3 câu
    Những chuyện khác nghĩ xa quá, chuyện đơn giản nhất, gần nhất còn chưa thấy đâu.
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    Đã cho quà đâu mà đòi, nói gần nói xa, chẳng qua nói vậy thôi.
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    Nói lại cho đúng ý:
    Đã cho quà đâu mà đòi lại được. Nói gần nói xa chẳng qua nói vậy.
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014 ---
    Một đêm ngủ mê mệt, thức giấc vài lần, trời nóng mà sao thấy mình lạnh quá, ôm chặt gối ôm vào lòng thấy yên bình hơn chút xíu, thế là lại tiếp tục ngủ được
    Hôm qua có người hỏi sao trông mình buồn thế? Mình đi vội ra chỗ khác vì nước mắt ko muốn mà cứ trào ra. Mình sợ.
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    NN ráng mà ngồi đây mắt nhắm mắt mử, trả lời một lượt, cho đỡ cáu kỉnh, ngủ mới ngon được
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Còn cái nick pham hung viet mà you biết thì là tên của chú Viện phó Viện Ngôn ngữ hồi xưa- là ân nhân của NN. Ko phải là thằng nào hết. Bực bội quá.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Tình cảm của NN mà you đã ko hiểu, lại cứ dò xét như thế là NN thấy buồn lắm
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Mà giờ ko nói như thế nữa, đã gặp đâu mà biết thế nào, NN toàn tưởng tượng
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Tâm sự của bạn cũng vui mà ấn tượng, đáng được chia sẻ quá đi! Mình nói thiệt ............. :)
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sáng nay được nghỉ nguyên buổi sáng rồi :)
    Nào, đừng "khéo" đưa đẩy chuyển vai trò như thế nhá, nên nhớ là bây giờ NN đang đóng vai trò "người thẩm định" đấy :)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014, Bài cũ từ: 18/08/2014 ---
    Để gợi ý cho họ ít nhiều trong câu chuyện về đưa bé kia, liên hệ với giáo dục, có thêm chuyện khác nè, thực tế của NN đấy

    Hồi còn bên kia, NN trông 2 đứa bé, thằng anh 7t, con em mới có 2t. Thằng anh rất ra dáng là 1 người anh!
    Bình thường thì NN cho con bé ra ngoài chơi, hoặc đi lại trong nhà, nhưng hôm đó NN mệt nên đóng cửa, cho con bé chỉ quẩn quanh trong 1 phòng chơi đồ 1 mìnhm con bé muốn ra ngoài cũng ko được
    Thằng anh thấy thế liền nói: NN, em bé có quyềdduwwojc đi lại trong nhà !
    Câu chuyện này làm bạn suy nghĩ gì không?
    Phải nói là mình cực thích liên hệ những chuyện như thế này đến giáo dục VN! :)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Hôm nay là 1 ngày khá thú vị :)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Thôi, bỏ qua chuyện sách vở
    Tối qua đi ngủ nghĩ mãi mà ko ra được
    NN ko gặp ai khó hiểu như you cả, you là người hiền hay người ác vậy?
    Bình thường you đối xử với đồng nghiệp nữ như thế nào?o_O
    Thật, NN ko hiểu, nhiều lúc thấy you đáng yêu kinh lên ấy, mà nhiều lúc ... you nói cho NN nghe chút ít về you đi
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Nhưng mà nếu như vậy thì làm sao mà you đi làm được? vì còn phải quan hệ giao tiếp nữa chứ o_O
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Nghĩa là sao?
    Thực ra NN vẫn nhận thấy you hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ và hành động. Nhưng mà làm sao mà you có thể vẫn có quan hệ tốt mỗi khi you nóng giận hay thất vọng, nhất là với đồng nghiệp nữ?
    Vì phải chịu đựng ở ngoài đời thực nên you lên mạng để xả nóng giận và điều đó làm cho you thấy thoải mái hơn?
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Liệu NN có còn dám gặp you ko đây? NN ko chắc đâu :(
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Lấy lý do gì để mà you từ bỏ cái phần "nó"?
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Và kể cả ngay khi muốn thì you có từ bỏ được ko? o_O
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Lại đánh đấm là sao? : ((
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Chuyển sang chuyện về giáo dục và con người nhá :)
    Hôm trước có người nói với NN gì gì về những thế hệ 1 thời đi Nga sau đó về VN, rồi những giải thưởng quốc tế ...điều đó liệu chứng tỏ rằng giáo dục của chúng ta thực sự thành công?
    Với câu chuyện về 2 đứa bé NN chia sẻ lúc sáng, chúng ta nghĩ gì về trẻ em VN? Về cách giáo dục ở VN hiện nay?
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Thêm 1 câu chuyện ngoài lề nữa:

    Bác là anh ruột của mẹ NN, cũng là người giỏi nổi 1 thời, rồi đi Nga, làm tiến sĩ về nước giảng dạy ở 1 trường DH ngoài HN.
    Nếu nói là thành công, cũng có thể coi là thành công
    Nhưng chuyện lại ko chỉ đơn giản ở chỗ 1 con người kiến thức giỏi giang, mang học vấn về nước, mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình
    Và từ cuộc sống của bác và nhiều người xung quanh, NN nhận thấy học thức và sự giàu có ko thực sự mang lại hạnh phúc cho con người !

    Liệu điều này có là 1 vấn đề của giáo dục? (NN ko có ý lấn sang lĩnh vực đạo đức nên coi chừng mà hiểu NN dạy đời là hơi bị nhầm đấy nhá :)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Mình đã gây ra điều gì ảnh hưởng bạn mà hình như bạn đang "ngọc thể bất an" ? :)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Đang đói, lại phải nói chiện điện thoại nữa, hic
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    NN đi ăn đã
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Khoa học nói mỗi người 1 ngày có chừng vài phút hâm hâm, công nhận;))

Chia sẻ trang này