1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay NN cảm thấy thế nào? ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HKAGZ, 14/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đã qua đi những tháng ngày ...như thế
    Ta đã cười, đã khóc những ...không đâu
    Con cầu xin Thượng Đế cứu giúp bạn của con!~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)
    --- Gộp bài viết: 27/08/2014, Bài cũ từ: 27/08/2014 ---
    NN phải tự lo cho bản thân NN đi, cuộc sống của NN vẫn ở trước mắt!
    Cầu xin Thượng Đế cứu vớt nhân gian!
    Thượng Đế ơi, con đau khổ cho kiếp người ! : ((((((((((((((
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Quay về lại thành phố, nói chung thấy khá vui
    Mong cho NN và những người xung quanh NN luôn được hạnh phúc :)
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Biết là chẳng cứu được đời, nhưng mà vẫn cứ thấy đau :confused:
    Hic, nhưng mà you nói đúng, NN cũng phải quên dần thôi. NN dở hơi mãi rồi. Ai bảo ngày xưa cứ tò mò đọc nọ đọc kia những chuyện của you mà có giúp được you gì đâu
    NN phải lo đi lấy chồng rồi còn có em bé nữa chứ, NN thèm bọn nhóc con lắm:confused:
    --- Gộp bài viết: 02/09/2014, Bài cũ từ: 02/09/2014 ---
    Dạo này tâm trạng mình rất thất thường
    Hôm trước thấy vui zã man, cười nguyên cả ngày, cũng vui, nhưng mà cứ có cảm giác phải gồng mình lên để cười nói, vui vẻ
    Hôm nay thì lại khóc khóc mếu mếu
    Mong giai đoạn căng thẳng này sẽ qua nhanh
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nói chung là rất crazy:mad:x-(
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    theo tớ thì nghiêng ngó vẫn còn non dạ lắm, nhiều chuyện vẫn chưa từng trải bằng tớ dc, nên có gì cần tư vấn thì cứ nc với tớ nhé, chuyện yêu đương ấy, hjhj, tớ giúp dc gì là tớ sẵn sàng ngay
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bị "nghiện" thằng nhóc này và vô số bebe khác, hồi trước đã tính mở trường mẫu giáo thì tha hồ chơi với lũ bebe :x:x:x
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014, Bài cũ từ: 05/09/2014 ---
    miuzicccccccccccccccccccccccc

    NN dạo này bắt đầu tìm lại bản ngã rồi NN nhờ, good o:-)
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    :(
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    o:-):x
    --- Gộp bài viết: 06/09/2014, Bài cũ từ: 06/09/2014 ---
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình thực sự lo lắng về tình hình sức khỏe của bản thân. 6 năm trở lại đây, mỗi năm khoảng 3 lần, cách nhau vài tháng, người mệt kinh khủng. Ngày xưa hồi mới đi làm, cũng đa thấy thế nhưng mà đỡ hơn. Mà đi khám, thử máu, siêu âm ... thì ko ra bệnh gì hết. Bệnh gì mà đầu thì ong ong lên, mắt thì díp tịt lại, người như bị cuồng, ko ngồi lâu được, ko nghĩ gì được hết vì đầu nó như đặc 1 đống trên đỉnh và ....chỉ ngủ, ngủ thôi rồi, ko ngủ ko chịu nổi. Nói ra thì ngại, nhưng có ai tin nổi ko? Tối qua 7h30 chỉ muốn nằm nghỉ chút, mà rồi mắt nó díp lại tới tận 7h sáng hôm sau. Tỉnh dậy chỉ chừng 3, 4 tiếng đồng hồ sau là lại có nhu cầu ngủ. Ko ngủ chắc mình chịu ko nổi. Thế là lại ngủ hơn 2h đồng hồ.
    Sống mà chỉ ngủ thế này thì khác gì con ụt ịt????:|
    Tình trạng sẽ diễn ra ít nhất từ 1 tuần tới 1 tháng, sau đó cơ thể trở lại bình thường, để vài tháng sau lại như gấu ngủ đông :|

    Ngày xưa đã lập cái topic trên ttvn hỏi mọi người, rồi đi cắt thuốc đông y uống, tình trạng ko thay đổi. Nói chung ngủ thì ko sao, nhưng khó chịu nhất là như hồi xưa, đi làm xong, sau giờ chiều thì lẽ ra đi cùng chị em đồng nghiệp chơi bời, mua sắm gì gì đó thì đằng này mình phi xe ngay về nhà ...ngủ :|

    Mình nghi chắc chắn nó liên quan đến "chu kỳ" phụ nữ, vì thời gian nào nó thất thường tý là y nhưànhg mình bị mệt ko chịu được. Nhưng mà đi khám, siêu âm ...chẳng bị sao hết. Haizzzzzzzzz
    --- Gộp bài viết: 07/09/2014, Bài cũ từ: 07/09/2014 ---
    Những ngày như thế này tinh thần mình thường đi xuống
    Thèm những trận cười no bụng, cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cảm giác thật thoải mái và nhẹ tênh :)

Chia sẻ trang này