1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ta buồn...........

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi 0041000002123, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta buồn...........

    Ta ko hiểu vì sao hôm nay ta thấy buồn , một nỗi buồn man mác , ko địng nghĩa được . Ta thấy thèm cái gì đó , thèm nghe 1 bản Rock của Bonjovi , Scorripsion ....., thèm được ngồi uống Rhum với mấy thằng bạn thời PT ..............



    Có ai biết quán Rock cafe nào chỉ tui với , xin cảm ơn và hậu tạ.
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Quán rock Trúc Mai, nghe nói cũng khá nổi tiếng nhưng ko nhớ rõ địa chỉ. Quán nằm hướng từ đường Tân Phước hướng ra đường Lý Thường Kiệt (Q.10) nếu đi hương như vậy thì nhìn về phía tay trái và nằm gần khúc đầu đường LTK. Đặc biệt buổi tối toàn mở Death Metal.
    Quán rock RFC trên đường Lý Chính Thắng , gần chỗ cafe Thuỵ Du ( ko nhớ địc chỉ).Nếu vào từ 6h-8h PM thì bạn có thể nghe được các bản nhạc mà bạn đã nêu. TUi đã từng vào giờ này, nhạc nghe hay & phê lắm. Từ 8h-11h PM thì chỉ toàn death với black, ko khí thì nồng nằng mùi thuốc


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này kì nhỉ, bùn mà không vô topic Nhật kí mà xả, cứ xả linh tinh hà . Tự nhiên thấy bực, đang vào một loạt chủ để với một loạt cảm xúc ,tự nhiên vấp phải cục đá . Hê hê may mà một ngày mới nên mình đang vui . Hí hí cái mặt nì lần đầu tiên mình để ý, dễ thương lạ ..
    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ui hôm nay tui buồn, buồn, buồn, buồn... ngủ wá chừng
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tại sao đi đâu cũng thấy người ta nói chữ buồn nhỉ > Trong khi mình đang cố gắng thoát khỏi cái chữ đó !
    Cuộc sống đã quá có nhiều điều phiền toái - nếu cứ nghĩ đến những điều buồn phiền chả phải là tự làm khổ mình sao ???

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hehehe!chi caheo cung me ROck ghớm nhỉ!Bủa nào mình đi uống cafe nghe nhạc rock đi!-
    ----------------------Người sẽ tấn công chị với sự hỗ trợ của saladin-------------------
    Sống làm trang hào kiệt
    Chết làm ma anh hùng!BNAC
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ừ....HÔm nào sầu đời chị với chú em đi nghen... nhớ để bung đói vì ở đó có món mì ụp ngon lắm
    à, em định tấn công chị à? nghĩ kỹ chưa? Đừng hối hận nhé...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  8. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tối T7 hay CN có ai vào RFC thì lên trên nhé, tối nào 4rum tớ cũng ngồi đó tồi 9h hết. Mình cùng nghe nhạc, OK !
    "Tôi cầm lửa đi qua chiều
    thắp lên khoảng không mầu nhiệm
    trí nhớ thả đều những tiếng rơi khô
    mặt trời đỏ trên vai núi ..."
    (Đinh Trường Chinh)
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta buồn... Không, hôm nay ta chẳng buồn, hôm nay ta chỉ nhức đầu vì không tiêu hoá nổi đống khổng lồ đó, Chậm quá!!!
    Hôm qua thì ta buồn, buồn vì dính vào một vòng suy nghĩ luẩn quẩn, buồn vì tương lai vô định của mình, buồn trong cái guồng quay vô hình của cuộc sống ta không đủ sức làm những gì ta muốn! Và cũng hôm qua chính ta đã cố gắng và đã thoát khỏi nỗi buồn của mình!
    Ta giỏi quá!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  10. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải suy nghĩ!Tấn công là để giúp saladin trả thù thôi chứ đâu phải là thích gì "chị" đâu mà phải sợ hối hân hehehe.
    Sống làm trang hào kiệt
    Chết làm ma anh hùng!BNAC

Chia sẻ trang này