1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ta buồn...........

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi 0041000002123, 09/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các sư huynh , sư tỉ ơi .Cứu đệ với , đệ quen một nhỏ bạn , nhưng lòng tham không đáy , đệ cua 1 em nữa , ko ngờ em này là bạn của em trước .Em đang có nguy cơ bị out ở cả hai mặt trận , tình thế nguy cấp lắm rồi , bày mưu hoá giải cho đệ đi ." 1 chầu cafe ở RFC " cho người góp ý hay nhất ..............OKKKKKKKKKK???
    Ta lại buồn nữa rồi ......
    Tôi hạnh phúc khi tôi cô đơn
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    rồi thêm 1 đồng mình đây nè - kiman từng bị vào tình trạng đó rồi - mà 2 em không phải là bạn với nhau - có điều 2 em học gần lớp với nhau mới chết! Nói chung kiman đã thất bại thảm hại rồi nên khuyên chú 4rum 1 câu:
    - một là chọn 1 trong 2, hoặc bỏ hết cả 2 nếu chưa thực sự thích ai (bình thường hoá quan hệ)- còn nếu chú muốn ăn thịt cả 2 con thì rất khó (bởi vì 2 đứa bạn rất dễ nói chuyện với nhau về người ấy !) thôi nhận 2 cô làm em gái (nuôi để sau này ăn thịt)
    ê các bạn gái - kiman nói vậy chứ ko có làm vậy đâu nghe - đừng có hiểu lầm !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hehehe cách nhận làm em gái nuôi của Kiman hay đấy,nhận một đứa nói là trước giờ anh quan tâm em giống như là một người ban!rồi giả bộ là tâm sự với nó là có tinh cảm với đứa kia để nó tin(cách này chỉ cứu van được khi hai đứa chưa biết bạn "bắt cá hai tay")hehehe
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Tôi yêu em không phải vì em là ai mà là vì tôi là ai khi tôi ở cùng với em
    Không ai đáng để em khóc và người xứng đáng thì chắc chắn không bao giờ làm cho em phải rơi lệ
  4. chiensiKaraoke

    chiensiKaraoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nếu "hạnh phúc khi cô đơn" thì sao còn muốn rước nhìu em? Nếu tôi là một trong 2 người con gái đó, tôi ko những đá ông mà còn xúi cô bạn thân đá nốt. Chưa hết, còn phải khiến ông thân bại danh liệt, suốt đời ko thể kua gái , tiếng xấu đồn xa....Chẳng những vậy, tôi sẽ làm bộ tốt bụng giới thiệu cho ông mấy nhỏ "đào vàng "cự phách nhất.
    Nói vậy thôi, "đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh người chạy lại". Nếu ông thật tâm muốn cải tà wy chánh, ông nên nhẹ nhàng từ chối cả 2. Vì tôi biết ông ko hề có tình iu chân thật với ai trong số họ. nếu có sẽ ko có kiểu bắt cá như vậy. Đừng lừa dối bản thân và nhất là đừng dại mà lừa dối tình cảm của con gái!!! Ko phải tôi là con gái mà đề cao phái mình:" con gái mà trả thù thì ghê gớm lắm!"
    XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONGGGGGGGGGGGGG...........................
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    vậy là KOK ko hiểu gì về con trai rùi ! con trai khác con gái ở chổ là có thể yêu 1 lúc 2 cô,yêu ở đây là yêu thực sự chứ ko phỉa giả dối đâu ,còn con gái thì Hy đây biết khá rõ là họ ko thể nào cùng lúc yêu cả hai,ngay cả khi chia tay với người kia đi nữa thì cũng phải đợi quên hẳn đi người đó thì mới dzám yêu người khác đúng ko?hihihi Bởi vậy trong trường hợp của 0041000002123 thì đành phải chọn một mà thôi,hihihi,chứ ko cần thiết phải bỏ cả hai,chọn người nào mà lúc buồn mình nghĩ đến người đó nhiều nhất á,đừng chọn người mà mình nghĩ đến lúc mình vui.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Không ai đáng để em khóc và người xứng đáng thì chắc chắn không bao giờ làm cho em phải rơi lệ
    Nếu không thể có những gì mình thích thì hãy thích những gì mình có
    Tôi yêu em không phải vì em là ai mà là vì tôi là ai khi tôi ở cùng với em
    Nếu một người nào đó không yêu em như em muốn thì điều đó không có nghĩa là người đó không yêu em bằng cả tâm hồn
  6. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em nghe bác Kiman nói cũng có lý đấy chứ nhỉ , quả là cao kiến . Nhưng em tính thế này , em sẽ nhường 1 nhỏ ( nhỏ em ít thích hơn ) cho thằng bạn quản lý giùm để có thời gian thịt nhỏ kia , sau đó quay lại cũng ko muộn .Các bác thấy thế nào ạ?
    Còn KOK dọa em cóc sợ , em sẽ đề phòng cẩn thận để khỏi bị chị em tập kích bất ngờ
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    TRời ơi, ta pó tay với chú nầy luôn. Không ngờ những lời lẽ ác đạn như dzậy mà chú cũng thốt lên được á? Si nghĩ , si nghĩ lại dùm. Kẻo mai này hối hận-----> Sai lầm vẫn là anh
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hom chẳng buồn tí nào vì cuối cùng tôi cũng trả đũa lại được ty tỷ của mình.Khakhakh
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    nếu tập trung cho 1 em thì phải tấn công em mình thích hơn (gởi em sơ cua cho bạn) lỡ công ko được em này thì quay lại em sơ cua....
    Còn nếu gởi cô thích hơn cho bạn, cua dính được cô kia thì 4rum tính sao ??? chả lẽ bỏ à !
    Gởi cho bạn thân - có nghĩa là nhờ nó quan tâm chăm sóc giùm chứ gì ! Dễ chết ! Bạn thân thì thân chứ mấy cái vụ này khó nói lắm !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  10. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm ngangtang buồn wá. Ngangtang ko nghĩ con trai BK lại có những thái độ đáng sợ đến vậy:" thích thì kua, ko ưa thì đá". Lẽ ra ngangtang đã ko login làm gì, nhưng vì wá buồn nên cũng đành phải lên tiếng.
    Trước đây, chính xác là năm ngangtang mới 15 tuổi, học sinh THCS, ngangtang đã từng nghe danh tiếng về BK, một ngôi trường chỉ toàn nam sinh. Đặc biệt lại là những chàng trai hiếu học, thông minh và khôi ngô. ko những thế , đó còn thực sự là nơi hội tụ những anh chàng ga-lăng, chân thành và hoà nhã với mọi người. Phải nói, BK nói chung và những chàng trai BK nói riêng đã từng là mơ ước của ko ít chị em, trong đó có ngangtang.
    Nhưng bây giờ, chính thức được nghe các anh thốt lên những lời nói (ko biết có thực tâm hay ko) mà khiến ngangtang nghe là thấy bất bình. Đành rằng trong Box, mọi người có thể sống trái với bản thân thực sự, hay đùa giỡn một chút nhưng ít nhiều nó cũng phản ánh con người của chúng ta, chúng ta vào Box ko chỉ để giải trí, tìm bạn, giao lưu mà còn đề học hỏi lẫn nhau. Tại sao lại có thể chỉ dẫn nhau những điều trái quấy như thế? Ngangtang rất hoang mang rằng người bạn mà mình rất quý mến, cũng là một thành viên BK, liệu anh ta cũng suy nghĩ và hành động như thế chăng?
    >>0041000002123: Theo mình thấy, hình như bạn mới chỉ là học sinh lớp 12 giống mình. Tất nhiên việc wen bạn là để giúp đỡ nhau học tập, chia sẻ với nhau mọi nỗi niềm, và hơn cả , mình tin đó chỉ là tình cảm bộc phát chứ ko thể chín chắn. Mình mong bạn hãy bình tĩnh xem xét tình cảm của bạn, đừng để nó chi phối học tập và đừng đùa giỡn với tình cảm nha!
    >>KOK: Chị ơi, chị nói thế là ko phải rồi! Con gái ko phải ai cũng thích trả thù đâu, việc ấy chẳng hay ho gì, nếu mình trả thù há chẳng phải mình cũng xấu như kẻ đã dối gạt mình ư? Chị nói thế sẽ khiến mọi người nghĩ con gái xấu đi đó!
    >>Những bạn đã hướng dẫn cho 0041000002123: ngangtang rất mong đó chỉ là những lời bông đùa của các anh! Vì dù sao, ngangtang cũng đã có những tình cảm rất tốt về mọi người. Xin đừng để ngangtang mất đi sự kính trọng và những suy nghĩ tốt về các anh của mình!!
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 22/02/2004

Chia sẻ trang này