1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ta buồn...........

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi 0041000002123, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ngangtang nói đúng đó... Cái kiểu con trai mà như thế thì bỏ đi! Bé ngangtang đừng buồn. Người tốt thì vẫn đầy BK ra đấy. Bọn này chẳng qua không có chuyện gì làm nên đem ra đây bàn cho vui thôi!
    Để anh tư vấn cho mấy chú em nhá. Trong từ điển của con trai BK chúng ra không có động từ lùi bước. Cho nên các chú cứ tấn công quyết liệt cho anh! Con trai có thể đa tình (tức là có thể sẽ buộc phải yêu nhiều lần) nhưng nên nhớ khi đã yêu một người đó thì không được yêu người khác cùng lúc. Chỉ khi lỡ sau này chuyện không thành hay thất bại hoặc chia tay gì đó thì mới được yêu người khác! cái đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi! Với lại quan trọng là nên thật lòng. Được thì được mà không được thì thôi. Không có cái kiểu sơ cua để đấy đâu nhé!
    Jeno
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào ngon goi giahy "so cua" nè,roii giahy "sơ múi" luôn thì co ngày mà khóc năng ny giahy nhường lại.hihihi.
    >>Sư tỷ ơi! đừng thất vọng sớm như vậy,hihihi,ty cứ thử tìm đại anh chàng nào trong BK thử xem,tỷ sẻ biết ngay mà,còn chiện thằng nào giám chọc giận tỷ thì để dệ trừ khử hắn giùm cho!hihihihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cũng như một bản nhạc vậy, nhiều cung bậc, nhiều thăng giáng, và trên ấy có cả những nốt lặng, đó là khoảng thời gian cô đọng nhất của cuộc sống để ta nhìn lại những gì đã qua, để ta hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt và nụ cười.
    Những nốt lặng trong bản nhạc thường mang lại cảm giác hụt hẫng, chơi vơi. Những nốt lặng trong cuộc sống cũng vậy, thường mang đến cho ta nỗi buồn, sự cô đơn, lạc lõng, trống trãi, đôi khi là những thất vọng về chính mình( cái này thường hay xãy ra với dân Bker sau mỗi kì thi nhẫy).
    Những lúc buồn bạn hãy trãi lòng mình ra với mọi người, bạn sẽ thấy cuộc sống bớt đi phần nào những khó khăn." Sống trên đời sống cần có một tấm lòng" dù chỉ là " để gió cuồn đi".
    Những khoảng lặng trong bản nhạc rồi cũng trôi qua, đôi tay ta lại lướt trên những phím đàn vui nhộn. Cuộc sống cũng vậy thôi, điều quan trọng là đừng để nổi buồn đánh gục chính mình trên những khoảng lặng của cuộc sống.
  4. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện không thể đùa được, nhất là chuyện tình cảm.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    nghe xitrum84 nói kiman lại nghĩ tới hình ảnh 1 cô bé luôn tươi cười trước mặt mọi người nhưng trong lòng đầy ưu tư, suy nghĩ.... (rất giống kiman)
    và người này khá yêu âm nhạc, thường suy tưởng theo những dòng nhạc.... nhắn xitrum cái: vui lên nhé ! kiman chỉ biết nói thế thôi !
    Hôm nay ta buồn vì đôi khi ta không là chính mình..........

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đúng là buồn thật rồi, sao mình lại nhút nhát, tự ti đến mức đó chứ. Dù là mình ko bằng người khác đi chăng nữa nhưng chắc gì họ đã hơn mình mọi mặt
    thấy ghét mình, ghét mình ghê gớm. Sợ à, có gì phải sợ chứ?
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta cũng buồn,sao mà nhớ em đến như vây cơ chứ ! có nên đến gặp em ko ?buồn quá đi thui
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tự dư ng hôm nay nhớ KTX gần chết . Chắc cuối tuần xuống quá
    cause I've known I never breathe your love again
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sai lầm gì cơ chứ?tôi hoàn toàn ko biết chuyện gì cả?Vậy mà em trách tôi?sao mà buồn quá đi thôi,tôi ko hề nghĩ một chuyện như vậy làm tôi mất em!Tự dưng hôm nay bực bội trong người,tôi bực chính tôi vì đã hành động như vậy,hay bực em đã trách tôi đây?tôi cũng chẳng biết điều gì hết.Đơn giản tôi chẳng vui chút nào.Em đã quá coi trọng ai đó của em..... mà ko hề coi trọng tình bạn mà tôi giành cho em,vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn coi em là người rất thân thiết với tôi.Tôi đã sai lầm chăng...........?
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này