1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ta buồn...........

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi 0041000002123, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn lắm! Anh ấy ko chịu hiểu cho mình! Mình đâu trách anh ấy được. Mình biết những gì anh ấy làm chỉ là muốn giúp vui thôi, nhưng thật ko may điều đó ảnh hưởng rất lớn cả về danh dự chứ ko đơn thuần là thay đổi đến mối quan hệ xung quanh mình. Nói thật, mối quan hệ đó làm sao quan trọng bằng tình cảm mình dành cho anh?Mình trách vì mình ko chịu báo trước cho anh một tiếng để mọi chuyện dừng lại sớm hơn. Nhưng mình biết mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn và chưa dừng lại ở đó! Mình ko muốn mất đi một người bạn vui tính và hợp ý nhứ thế!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ta buồn - chỉ thế thôi - rồi mai ta sẽ vui - rồi mai ta sẽ cười - thế nhé - mọi người cũng nên thế đi !
    Buồn vì người bạn thân đi du học (lần này là 1 người con trai, 3 lần trước là 3 người con gái)
    Bực vì nàng đã trả lại món quà mà ta cất công trang trí, dồn nén.... tất cả tan biến... và ta nhận ra 1 điều, nàng ko phải là cô bé dịu hiền của 10 năm trước, cô bé ấy đã... mất rồi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. ronaldo5285

    ronaldo5285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay ko buồn đây,chẳng có việc gì buồn mà cũng chẳng việc gì vui,cũng có một người bạn wa Nga,hy vọng nó may mắn,bên đó giờ phức tạp wá
  4. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng lại buồn, tháng này là tháng xui xẻo của mình hay sao vậy cà. Chưa bao giờ mình gặp tình trạng khó xử như hiện nay, đứng trước nó mình chỉ muốn chui xuống đất mà độn thổ thôi, không dám tiếp cận. Thế nhưng dù đã trốn nhưng nó vẫn không tha, cứ đeo theo mình. Chán quá, không ngờ mình lại lắm điều như vậy, chẳng giống năm xưa.
    K bây giờ đã thay đổi quá nhiều, không biết mọi người có nhận ra không nhỉ. Ngay cả mình cũng thấy có vấn đề.
    Tối nay thôi thì mọi việc sẽ qua đi, ngày mai mình đã có thể thoải mái rồi, cố lên, chỉ vài phút nữa là OK.
    Thôi, đối diện với nó đi, mình nhùn gì nó.
    "Tôi cầm lửa đi qua chiều
    thắp lên khoảng không mầu nhiệm
    trí nhớ thả đều những tiếng rơi khô
    mặt trời đỏ trên vai núi ..."
    (Đinh Trường Chinh)
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta buồn,có một chút việc vậy mà mình làm cũng chẳng xong,vây mà..........
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Giahy thân mến, trong cuộc sống bạn bè rất quan trọng, người bạn gái của Giahy thật hạnh phúc khi có một người bạn thân thiết như vậy. Dẫu biết vậy nhưng tâm lý con người phức tạp lắm, đôi khi những lời quan tâm thăm hỏi, chia sẽ từ một người bạn lại không bằng chỉ một lời hỏi han của người mà ai cũng hiểu là ai ấy.
    Những tình cảm Giahy dành cho bạn mình thật đáng quý, nhưng bạn cần có cái nhìn khoang dung hơn đối với người bạn của mình
    Trước đây xitrum cũng có một người bạn thân như vậy, bao giờ xitrum buồn bạn ấy cũng ở bên cạnh an ủi động viên, đó là niềm hạnh phúc rất lớn phải không? Nhưng xitrum không nhận thấy điều đó, xitrum luôn muốn đi tìm 1/2 của mình đang lang thang đâu đó để có thể dựa dẫm, để khóc, để có một vòng tay cứng cáp vững tin và cả để cho giống bạn bè mặc cho bạn ấy sẳn sàng mở rộng vòng tay ấm tình bè bạn.
    Bây giờ bạn ấy không còn nữa, xitrum chưa tìm được 1/2 của mình nhưng có chăng đó là điều may mắn hiếm hoi trong cuộc sống để xitrum nhận thấy giá tri của niềm hạnh phúc khi có một người bạn thân. Giahy cũng vậy, bạn đừng vội trách bạn mình sao vô tình thế, sao coi trọng người ta hơn tình bạn.
    Giả dụ như bây giờ bạn ấy chia tay bạn trai mình và tìn đến Giahy để tâm sự thì bạn cũng sẳng sàng mở rộng vòng tay phải không nào? Bạn sẽ lại thấy bạn là người quan trọng trong lòng bạn ấy như xưa, nhưng liệu bạn có vui vì điều đó không?
    Thế nhé, hãy giữ vững tình bạn vốn có vì đó là quà tặng giá trị nhất của cuộc sống.
    Được xitrum84 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 06/03/2004
  7. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cãm ơn Kiman đã an ủi động viên xitrum. Thật tiếc vì máy tính hư lâu quá nên bây giờ xitrum mới đọc được. Hơi bất ngờ vì từ một bài viết ngắn ngủi mà Kiman lại có thể nhìn thấy được con người xitrum trong khi những người bạn, thân nhau bao nhiêu năm rồi vẫn không nhìn thấy được
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình nói với anh 2 mình đau tay wá ,kg mu''n làm gì hết ...Vậy mà anh 2 lại ,,,,,,,,,,,uhm,,,,,,,
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  9. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại cảm thấy lòng mình cứ sao đó ,buồn vui lẩn lộn nhưng mình vẩn nhớ về Bạn . KTX ơi

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em

Chia sẻ trang này