1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hom nay ta se viet ve mot dieu gi day !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khanhto, 17/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhto

    khanhto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi muốn viết về một điều gì đấy ! Để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn , biết đâu lại nhìn thấy mình ngày xưa ! Hình như đã lâu lắm rồi tôi không còn có những suy nghĩ ngông cuồng và táo bạo nữa ! Đă bốn năm rồi từ ngày tôi quyết định tương lai cho bản thân mình ! Vui có , buồn có ! Bạn mới cũng có nhiều thêm nhưng ban cũ cũng mất đi không ít , những đứa bạn đã cùng tôi trãi qua cả một thời trẻ trung nông nỗi : Phúc , Bi Ngu , Thành cò , Ngô Xuân Cướp biển , Tân Dzốn ...và bên cạnh đó còn có những người bạn gái thân thiết mà có lẽ khó mà ai có được : Hiền Tồ , Trinh Misa , Tuyên , Trang heo , Trang mập , Thi tồ , Hoai Anh ... ( Chà ! Cứ mỗi lần nghĩ đến những khuôn mặt bạn bè cũ là mình lại ngồi cười một mình ) . Đúng là tôi đã thay đổi quá nhiều ! Hiền ah ! Không phải ta không biết mình thay đổi nhiều đâu ! Nhưng từ khi mình nói chuyện với nhau xong , ta mới hiểu ra mình đã đánh mất đi quá nhiều bạn bè vì nghĩ rằng nếu bạn bè thật sự cần mình thì mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh như thế là đủ rồi ! Nhưng vẫn còn thiếu nhiều điều khác nữa phải không ??? Chắc la ta sẽ viết một vài dòng ghi lại những kỉ niệm về chúng ta , về những người bạn đã một thời cung bên nhau như anh em ruột thịt chỉ có tình bạn trong sáng .
    Có thể không ai trong số ban bè tôi đọc đươc những dòng viết này , điều đó cũng sẽ làm cho tôi rất buồn nhưng sẽ còn buồn hơn nếu tôi quên hết những kỉ niệm về ban bè mình !
  2. khanhto

    khanhto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đăng Phúc :
    Hình dáng : cao mảnh khảnh , gầy gò , da bánh mật , mặt nhọn
    Biệt hiệu : Phúc Kề
    Sở thích : Âm nhạc , Thơ , tâm hồn hơi lăng mạn nhưng cũng rất lãng tử
    Tôi gặp Phúc khi vào học lớp 9 trường PTTH NGUYỄN HUỆ . Hồi đấy , hai thằng đều bướng cả nhưng được cái không giận lâu nên qua một lần xô sát thì tôi lại thích cái tính của nó ! Lì lợm nhưng lại lãng mạn . Phúc , tao nhớ khoảng thời gian hoc lớp 9 ngoài những trò nghịch ngợm , chúng ta còn có những khoảng khắc rất hâm hâm nhưng đó là những kỉ niệm không bao giờ có lại lần thứ hai, đúng không ? Vào một buổi tối trước kì thi tốt nghiệp cấp hai , không hiểu sao tối đó sau khi ôn bài đến khuya , tao lại có ý thích dạo xe đạp quanh thành phố vào buổi khuya ! Thế là tao dắt xe ra khỏi nhà và nghĩ ngay đến mày ! Thế là lò mò đạp xe đến nhà thằng bạn thân ! Mà mày còn nhớ chứ đấy là cái xe đạp mini nhỏ mau đỏ (hai thằng đạp hụt hơi mà xe vẫn chạy như rùa ! Haa ) . Đến nhà mày , thì thấy mày ngủ ngay trước hiên nhà ( vì hình như lúc đó nhà mày đang sửa ) . Mày tỉnh ngủ với khuôn mặt ngơ ngác khi thấy tao trước cửa nhà mày ! Haaa. Khi hai thằng đi dạo trên đường , tao và mày đã nảy ra ý định đến trước cửa nhà em Nga để mày tỏ tình (chắc mày còn nhớ chứ ) . Hai thằng đang lui cui trước gốc cây (hinh như la cây bồ đề thì phải) để mày hoàn thành trái tim trên thân cây trước cửa nhà em yêu !!! Hic . Nhưng mà đen quá la nhà em yêu của may nuôi mấy con chó , thế là nó quả ầm cả lên , làm cho cả nhà em yêu mày thức dậy . haaa . Cả nhà ra xem , bật điện sáng trưng . Hai thằng lại vác xe bỏ chạy thục mạng .Khổ nỗi thằng em của Nga lai nhận ra giọng nói hai thằng , thế la ba mẹ no gọi điện lên nhà tao , nói la tao yêu no nên đêm khuya đến nhà khắc tim phổi tum lum , hic ! Nhưng tao vẫn nhớ nhất là lúc mình đi dạo trên đường bạch đằng về khuya , đẹp dă man .
    Thôi tao phải tạm ngừng viết ngang đây đã , khuya rồi mày ah ! Tao phải ôn bài cho đợt thi tới ! Nhưng tao sẽ cố gắng viết tiếp vào lúc khác .
  3. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    khanhto như vậy thì u là ng` hạnh phúc rồi , hạnh phúc khi ta nói ra đc nỗi lòng của mình nè , hạnh phúc khi ta còn có nh~ kỉ niệm về bạn . Cuộc sống là sự thay đổi , ta ko thể cứ ở mãi của cái tuổi 18 đôi mươi . Và ta cũng vậy . Ta mải miết chạy theo vòng xoáy của đời . Bạn cũng như ta . Nhiều khi ngồi lại với nhau thèm ôn lại chuyện cũ lắm nhưng ... hình như khoảng cách giữa ta với bạn ngày càng xa vời .
    Ta ko muốn mình là đứa có mới nới cũ , ta ko muốn đỗ lỗi cho cái gọi là "dòng đời " . Rồi 2,3 năm nữa , mỗi đứa 1 nơi không biết khi đó có còn ngồi lại mà hàn huyên chuyện cũ nữa ko ?
    Ai biết chừng , 1 trong mấy đứa bạn đó của u đọc đc những dòng này thì sao ? ^_^ .
    Con người chỉ cần đối xử tử tế với nhau là được rồi .
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Chúc thi tốt nhé Khanhto, cố lên nhé Phía Trước Là Bầu Trời
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di

Chia sẻ trang này