1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay thằng ku cháu nó hỏi câu này , thật khó trả lời, thật sự thì cũng chẳng biết vì lại thế !!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi gatrongchoaichoai, 18/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thằng ku cháu nó hỏi câu này , thật khó trả lời, thật sự thì cũng chẳng biết vì lại thế !!!

    Cháu mình nó hỏi câu này: "Chú ơi sao 2 con chó nó cứ thích dính đuôi vào nhau vậy?" Thật sự là chẳng biết trả lời thế nào cho đúng cả.

    Thứ nhất: Dẫu biết chúng nó làm vậy là để duy trì nòi giống nhưng đề cập đến chuyện đó rất khó nói với bọn trẻ.

    Thứ hai: Cứ cho là nó đã đủ tuổi để nghe chuyện đó đi thì cũng chẳng biết giải thích tại sao 2 con cún đó lại cứ phải dính với nhau 1 lúc lâu sau khi "xong việc" cả.

    Ai đã lâm vào hoàn cảnh này xin tư vấn giùm cái
  2. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi thế này có mà cả f69 nhà cháu chịu ạ.Cháu là can đảm lắm mới dám lên đây post bài cho bác đấy ạ
  3. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Hơ...sao thành nhiều bài thế nhỉ?Chết thật,thế này thì mang tiếng em quá cơ
    Được winny14 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 18/06/2006
  4. luc_si_the_hinh

    luc_si_the_hinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Liều mình vào post bài theo em winny . Ừ chẳng hiểu sao lại thế nhỉ? Lạ thật đấy
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Dễ như thế mà không biết trả lời nó thế nào à
    Bạn cho mình hỏi nó đã biết chữ chưa, nếu đang đi học bảo nó học giỏi vào lớn lên sẽ biết đấy là cái gì, nói đùa thôi chứ viết trả lời ỏ đây không tiện qua box giới tính tụi này tư vấn cho về tha hồ mà trả lời cho thằng cháu
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    zào ôi , việc gì mà vất vả tất tả tìm kiếm câu giả nhời chính xác thế . Nó còn trẻ người non dạ nên có cho nó nếm " thịt lừa " 1 chút cũng có sao đâu .
    cứ bảo với nó : đó là trò chơi của loài vật ấy mà , con người và loài vật khác nhau nên có những trò chơi khác nhau . Cháu thấy đấy , chúng có biết chơi bắn bi như cháu đâu .
    Còn nếu cháu muốn biết rõ hơn về thế giới loài vật và những trò chơi của chúng thì cháu nên xem chương trình " Thế giới hoang dã" ( thế phát thanh viên hay biên dịch có " vô tình " giải thích cho thằng nhóc về lí do lí trấu cái trò chơi ấy 1 cách cụ thể thì mình cũng là .....vô can , và nó lại học tập 1 cách khách quan , ko nghĩ ngợi lăn tăn vớ vỉn )
    hoặc sau này cháu lớn lên làm 1 nhà nghiên cứu động vật , khi ấy có phải là tốt ko ? Cháu có thể tự tìm hiểu , khám phá , giải đáp cho mình và cho thế giới về những bí ẩn của loài vật .....hà hà ...và cháu sẽ là 1 nhà khoa học ...nhưng trước hết cháu cần phải học hết chương trình lớp 3 của mình đi đã , rồi còn lên cấp II , cấp III , đại học , cao học ...khi ấy cháu mời đủ sức làm những gì chú nói trên kia ....Và quan trọng hơn là .....cháu đừng nhìn bọn chúng chơi trò chơi đó nữa , chúng sẽ ...ngại lắm , cháu nên đi bắn bi đi - trò mà cháu thích và cháu chơi rất giỏi ấy .
    cũng chẳng phải "lừa" , nói thế to tát quá , nhểy !
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 18/06/2006
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thằng cháu nào yêu thế? Cho bé làm quen với
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Không được đánh lừa trẻ con ,cho nó ăn thịt 1 con lừa thì thật là nguy ,nếu bạn giải thích như phần dưới thì hợp lý nhưng nếu bạn nói cho nó là trò chơi thì hơi phiền đấy
    Bạn đã nghe chuyện Thổi kèn chưa ???
    nhân tiện kể cho mọi người 1 chuyện cười nhé
    Có 1 bà mẹ dẫn dứa con gái của mình đi dạo trên bãi biển,đứa con gái nhìn thấy 1 cậu bé đang chạy trên bãi biển không mặc quần áo , đứa con gái thấy cái của cậu bé khác cái của mình và liền chỉ vào đấy và hỏi
    Mẹ ơi cái đấy là cái gì ????
    Người mẹ nói : đấy là cái kèn con ạ
    Rồi 2 mẹ con ngồi chơi trên cát, đứa bé chạy đi đâu đó 1 lúc và rồi quay lại ,nó liền nói với mẹ của nó: Mẹ ơi cái lúc nãy mẹ chỉ không phải là cái kèn đâu
    Người mẹ rất ngạc nhiên và hỏi : làm sao con biết nó không là cái kèn ???
    con gái : Tại vì lúc nãy con chạy ra thổi nhưng mà cái kèn đấy nó không kêu mẹ ạ
    Nói tóm lại đừng lên nói dối trẻ con
  9. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chàu mẮy tuĂ?i 'àf chứ,chứ tui cò chàu mà? nò cùfng to 'Ă?u roà?i
    Mà? khĂng biẮt với chò cò 'c dù?ng mỳf tư? là? quan hẶ khĂng nhì?
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Trả lời theo cách cô giáo:
    Hôm nay trời nắng đẹp, cô giáo dẫn các cháu nhi đồng (thối tai)đi chơi khắp phố phường, trong đó có cả bé nhà gà trống choai choai. Đang ngó nghiêng khắp chốn, bé con của gà trống bỗng thấy đâu 2 con cẩu opposite ***, một con nhìn ngổ ngáo, cứ chực xông vào cắn con kia, con còn lại thì e lệ, nửa dùng dằng chạy đi, nửa muốn ở lại (xem cái thằng choá kia nó định mần gì mình ).... thế rồi bé Gà trống thấy hai chú cẩu tự dưng dính chặt vào nhau như phết keo, bé thắc mắc lắm, sao zời nóng thế mà chúng cứ cột đuôi vào nhau thế nhỉ ( chú bé nghĩ thầm, mẹ mình mà ôm mình còn ko cho, huống chi cột đuôi thế lày ).....Bé mang thắc mắc đó hỏi cô giáo, cô đang mải nhìn cảnh mèo vờn chuột, nghe bé hỏi cô chợt đỏ bừng mặt, rồi lấy trấn tĩnh lại, cô e hèm lấy giọng uốn éo, cô giải thích cho các bé: Hai con chó kia đang đánh nhau đấy
    Bỗng đâu, một tên bặm trợn đi qua, hắn thấy cô giáo chỉ bảo các cháu như vậy thì rất lấy làm bực mình, hắn bảo:
    - Này cô kia, ai nói với cô là hai con chó ấy đang đánh nhau hả, hả ??[r23)]
    Cô giáo gân cổ lên:
    - Thế không bảo vậy thì bảo thế lào, tôi cứ bảo chúng nó đang đánh nhau đấy, ông thích gì nào
    Lão bặm trợn chợt đổi giọng, cười bí hiểm, mắt lươn hấp háp nhìn cô:
    - Này cô iem, thế giờ anh đánh nhau với cô có được hông
    Câu chuyện em kể đến đây là hết ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này