1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay, thời tiết xấu...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thời tiết xấu...

    Sống như thế nào để bản thân không cảm thấy tự hổ thẹn?Ta mơ ước nhiều, mong muốn nhiều.Nhưng trong đó, có bao nhiêu mơ ước dành cho bản thân, bao nhiêu mơ ước dành cho gia đình, bạn bè, đất nước và... toàn nhân loại?Những nỗ lực của ta ngày hôm nay nhằm vào mục đích gì?Ta luôn cảm thấy mình là người kém may mắn.Ta cảm thấy mọi cánh cửa của cuộc sống đang đóng sập trước mắt ta.Ta loay hoay, loanh quanh với những nỗi bất hạnh của mình và than thở, bất mãn.Ta thấy toàn những ngang tai trái mắt trong xã hội;ta sống và bóc hành, càng bóc, càng cay. Với đôi mắt u buồn, ta tìm kiếm sự thông cảm chia sẻ.Và ta đã nhân lên nhiều lần sự u buồn, sự bất mãn, thậm chí phẫn nộ....
    Ta không nhận ra rằng, so với nhiều người, ta là một người quá may mắn.Ta không biết đến cảm giác đói triền miên.Ta không biết đến những nỗi đau cả về thể xác và tâm hồn của những người mắc bệnh hiểm nghèo.Những người đó đang ở quanh ta, là những người mà ta quen, những người mà ta biết rất rõ,....
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 8h có một tình cảm thật sâu sắc! Quả thật cuộc sống con người thật quá nhiều ham muốn, bao giờ cũng muốn có nhiều được nhiều hơn nữa. Và đôi khi lại xem thường những gì mình đang có. Ai vừa nhiều ham muốn vừa biết quý trọng những gì mình đang có trong tay thì sẽ tốt biết mấy. Bản thân mình cũng đã từng lâm vào tình trạng này và mình tin sẽ có một hoàn cảnh nào đó sẽ giúp mỗi chúng ta nhận ra giá trị của nó. Nhưng nhận ra rồi và có làm được hay ko thì ko phải ai cũng làm được.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại thấy nhớ ngày xưa, cái hồi mà mình thấy cuộc sống của mình thật là buồn, và đôi lúc mình còn nghĩ (nghĩ thôi chứ không định làm):hay là mình tự tử để cho ba mạ biết tay...rồi vô số những nỗi buồn khác. Tuổi 15, 16 thật là hay. Có 1 lần mình đọc Sêkhốp (chẳng nhớ được cái tên cho chính xác nữa ), ông bảo đại ý là (hic, chẳng nhớ được cái gì cả ): ?oNhững người thiển cận và đầy lòng ích kỉ thường hay gặm nhấm nỗi buồn của mình?. Hơi đau lòng 1 tí nhưng cũng phải thú nhận là ông nói đúng tim đen của mình. Và rồi mình cũng luôn cố gắng để nghĩ , để ước mơ cho mọi người... những ước mơ trẻ thơ thật là bay bổng.
    Bây giờ những mơ ước đó đã lụi tắt rồi, và chỉ ước mơ thôi thì chẳng để làm gì cả. Người thực hiện được những mơ ước đó thì lại quá là vĩ đại, không giống mình. Bây giờ chỉ mong được sống hạnh phúc và sẽ sống với một tấm lòng ... để gió cuốn đi... Đôi lúc mình cứ bắt buộc mình phải sống thế này thế kia mới thật là tốt, nhưng bây giờ mình nhận ra rằng hãy cứ sống như chính mình, vì mình không đến nỗi xấu xa. Mình không thích những con người hoàn thiện, mẫu mực quá. Mình thích những con người, với 1 ít cái không hay, rất sống và sinh động.
    Khi bạn buồn, hãy cứ buồn đi, miễn là đừng gặm nhấm nó như 1 niềm hạnh phúc.
    Đối với một số người, bài học khó nhất là học cách để yêu chính mình.
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chị No-cry ơi,
    Nhiều khi mình thấy mình buồn đến muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi khi mọi việc qua đi thì mình mới thấy có nhiều suy nghĩ của mình thật là kỳ quặc. Tại sao lại phải như vậy? những chuyện đó có đáng cho mình buồn và suy nghĩ nhiều đến thế ko? Những người đó có đáng cho mình yêu và giành cho họ nhiều tình cảm thế ko?
    Thật tiếc là câu trả lời nhiều khi lại là ko. Và mình nhận ra là mình đã phí phạm nhiều thứ của mình quá: thời gian, tình cảm, lòng tin....Thật ngốc ngếch.
    Nhưng chẳng tội gì mà ngồi gặm nhấm nỗi buồn và sự tiếc nuối vì thời gian vẫn trôi mà chẳng chờ đợi ai, bên canh mình vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp để quan tâm lắm. Quan trọng là lúc nào mình cũng đã sống hết mình: cho công việc, cho những người mình yêu thương và cho chính bản thân mình thì chẳng bao giờ mình phải tiếc và xấu hổ.......
    8h, no_cry, robedan ơi, dù thời tiết xấu thì "Sau cơn mưa trời lại sáng"
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  5. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các bác đa cảm thiệt.
    Tui thì chẳng được như các bác đâu.Khi mà tui có chuyện chi đó không vui thì tui tìm cách giải quyết nó một cách nhanh chóng,càng nhanh càng tốt . Còn nếu như chuyện đó không giải quyết được thì tui bỏ qua chẳng cần quan tâm tới nữa làm chi cho mệt óc....(Một trong những hình thức giãi sầu tốt nhất là nghe nhạc đó các bác - nhưng các bác đừng nghe Jimmy Nguyễn nha , tối kị đó.Hãy mở nhạc cho thật to vào )
    Nói chung chuyện buồn chỉ làm người ta khổ thôi,cho nên tui quyết tâm sống làm sao để hạn chế tối đa chuyện buồn xảy đến với mình.
    Hãy sống thật cởi mở , hãy có những suy nghĩ thật thông thoáng về mọi vấn đề, các bác sẽ có nhiều niềm vui thôi.
    Còn nói về chuyện ước mơ,theo tui có 2 loại ước mơ :
    Loại thứ nhất là ước mơ sẽ trở thành hiện thực
    Loại thứ hai là ước mơ chỉ để mà mơ ước thôi.
    Khi một ước mơ của mình được trở thành hiện thực thì còn gì tuyệt bằng.Nhưng khổ cái là loại ni hơi hiếm.Đa số các ước mơ của chúng ta rất khó thực hiện,khi đó không nên buồn mà hãy quy nó vào loại thứ hai như vậy chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.Loại ước mơ ni không phải là không tốt ,nó có thể giúp ta sống tốt hơn .
    Ngày xưa còn nhỏ toàn ước mơ nhũng điều cao siêu - và như vậy tất nhiên là khó thực hiện.Bựa ni lớn rồi,ước mơ nó có thực tế một chút và cũng phù hợp với khả năng của mình thì chắc chắn sẽ thực hiện được thôi.
    Chúc các bác luôn vui và có nhiều ước mơ trở thành hiện thực

    Kìa em....chờ anh với​
    Được atlyeta2810 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 15/08/2003
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chỉ có 1 "ước mơ" duy nhất là không bao giờ phải làm cái con gì be bé chạy trước như cái hình này thôi. Vất vả quá. Làm khổ nhau
    Khi buồn tui có 1 cách để hết buồn là đánh điện tử , mà đều khi đánh xong rồi thì
    lại
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  7. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    No_cry không thích làm con bé thì làm con to đi!...Để mình làm con bé cho
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Nếu tất cả mọi việc đều suôn sẻ, thì cuộc sống này sẽ thật tẻ nhạt. Sau những khó khăn, thất bại, buồn phiền, là ta _ở trong một vị thế mới, vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn.Tôi không cho mình là người đa cảm.Nhưng đúng là cũng có lúc thấy mình thật nhỏ bé,yếu đuối,bất lực.
    Khi buồn, đúng là chỉ muốn làm thế nào cho nỗi buồn trôi qua thật nhanh. Nhưng nếu nguồn gốc của nỗi buồn không phải từ phía mình, thì chuyện cho qua đó thật không đơn giản. Sau những giải pháp tạm thời, tạm quên, ta vẫn phải đối mặt...thật không dễ...
    Sống làm sao để chuyện buồn xảy đến với mình ít nhất? Nhưng khổ nỗi điều này không phụ thuộc vào mình.Hiện tại,tôi mong sao mình đủ sức chịu đựng tất cả những nỗi buồn đến với mình.
    Có đủ nỗi buồn mới biết trân trọng những niềm vui dù là nhỏ nhất.Mọi sự việc đều có vai trò của nó trong một thời điểm nào đó, phải không các bác?
    Chủ đề này,dành cho những ngày thời tiết xấu. Tôi cảm thấy các bạn nhìn nhận về cuộc sống bằng con mắt rất nghiêm túc và tích cực.Mong sao, những ngày xấu trời không kéo dài đối với tất cả mọi người.
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 17/08/2003
  9. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói mấy ngày trước đây ở QB miềng có mưa rồi hả bà con.Chắc cũng đỡ khô hạn rùi.Mong rằng thời tiết sẽ ko xấu để ko phải ảnh hưởng đến ai.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay đúng là thời tiết xấu. Mới sáng sớm đã nhận được mấy cái PM nhiệt tình. Rất biết ơn các bạn ý đó! Trong cuộc sống thật là cần những người như thế này, luôn thẵng thắn góp ý. Sống mà vừa lòng mọi người thật là khó, mình phải luôn xem lại bản thân và tự điều chỉnh mới được. Đây là chỉ cái "áp lực" trong công việc ảo này.
    To ai đó: Không vấn đề gì bạn ơi, cho dù bạn có nói thế nào đi nữa Robedan này cũng không dễ gục ngã đâu.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 24/08/2003

Chia sẻ trang này