1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay, thời tiết xấu...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Thời gian, thời gian
    Những nỗi đau và niềm vui
    Đến và đi.
    Để lại những trái tim
    In hằn
    Đầy vết tích...
    Ta không tính tuổi mình bằng lịch
    Mà bằng những mất mát, đau thương
    Bằng những ngả rẽ trên con đường:
    Định mệnh!
    Ta nối đời mình với biết bao số phận:
    Thật và ảo.
    Hết mình,
    Cho và nhận
    Được và mất
    Giả dối và chân thành...
    Chợt nhận ra rằng: cuộc sống thật mong manh!
    Và tình yêu đâu chỉ có màu xanh,
    Hạnh phúc không chỉ dệt bằng những điều vui vẻ...
    Ta mang trái tim đầy sức trẻ,
    Mạnh mẽ,
    Bước vào vòng xoáy cuộc đời.[/
    [red]Vẫn mong ngày trở lại; khi Hà Nội vào thu. Nhưng, không phải như thế này! Bạn ơi! Thật hạnh phúc và may mắn khi mình đang được sống!...[/red]
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 10/09/2003
  2. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt đêm cho tới sáng, mùa thu bắt đầu bằng những cơn mưa rả rích vậy sao? Mặc áo mưa đi làm, ra tới ngõ, thấy rùng mình lại. Co ro như thể đang mùa đông. Lạnh quá. Thời tiết xấu thật!
    Đã thế, lại còn hỏng xe. Mấy hôm đi làm muộn, hôm nay định đi sớm thì lại thế này sao? Dắt bộ 1 đoạn, mưa buốt lạnh hai tay. Ngồi đợi gần 1 tiếng, ngó mưa, nghĩ ngợi, bống dưng muốn khóc...
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Ừ, một người ra đi để cho những người ở lại thấy cuộc sống thật là quí giá biết bao nhiêu.
    Tự nhiên nhớ đến bài hát Ngẫu nhiên của Trịnh Công Sơn: " ...mệt quá chân ta này, nằm xuống ghế đá nghỉ ngơi. Mệt quá thân ta này, nằm xuống dưới đất muôn đời"
    Một bức tranh toàn những màu sáng đâu phải là đẹp. Đôi khi cũng cần có những màu tối để bật những màu sáng lên. Có 1 câu trong câu chuyện gì đó mình đọc bên box cùng đọc và suy ngẫm như thế này :"...Ba chúc con đủ đau khổ để cảm thấy hạnh phúc..." (cả câu hay lắm nhưng quên mất rồi).
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni trời tạnh rồi............Rứa là HN hết thời tiết xấu
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng ngắn ngủi của you đã làm thức dậy nỗi nhớ cồn cào của bao nhiêu bác trai có người iêu khoảng cách đấy Hanoi_hoa_sua ạ, có lẻ Phú Quang đã diễn tả khá thành công tâm trạng của các bác trong "Lảng đảng chiều đông Hà Nội":
    ... Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều
    Trao cho ta nụ hôn ấm lạnh
    Và vòng tay khao khát mong manh ?
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ!

    Có bác nào cũng đang tâm trạng như vậy không?
    RC
  6. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời không mưa, nắng vàng, sao tự nhiên thấy buồn buồn "như .... cắn".(Ai nói câu này thế nhỉ?) Sáng nay mình còn vui vẻ lắm mà! Thôi rùi, đúng là nhàn cư vi bất thiện. Mình đã đi làm rùi chứ, nhưng bỗng nhiên lại được nghỉ. Mọi người hôm nay về muộn quá,...
    Mình nhiễm virut máy tính rùi! Arch!!!xìiiii........À, có lẽ do đọc bài của no_cry ở Tản mạn Quảng Bình! Ai bảo no_cry hiền quá, hay thương người và hay... lo lắng cho mình! Có phải vì thế mà mình quý mến bạn?
    Nhưng no_cry ơi! Ở đời những người hiền quá hay gặp nhiều thiệt thòi, lo nghĩ nhiều thường hay buồn khổ. Biết là mỗi người đều có cách sống của riêng mình.Mình cũng không nghĩ là mình đang sống một cách mẫu mực.Nhưng cứ sống hết mình cho ngày hôm nay, cho những điều mình yêu thích, làm nnững việc mình muốn làm,....Rồi sẽ rút dần ra những bài học, kinh nghiệm, để điều chỉnh lại cách sống cho thích hợp trong cuộc sống đầy khó khăn này!
    Điều gì đến sẽ đến, ai mà biết trước được! Tham gia vào cái thế giới này, biết đâu là ảo, đâu là thực? Nhưng, ngoài nhu cầu thư giãn, ta cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích, phải không no_cry? Hơn nữa, những người bạn ảo ở đây, tham gia vào diễn đàn này ( trong đó có bạn, có mình), nhiều lúc đã có thể nói lên được những điều mà trong cuộc sống thực không thể nói ra.(Nhẹ nhõm hơn nhiều, phải vậy không?). Sống ảo để sống thực. Chỉ có điều đừng lẫn lộn ảo với thực là được mà!
  7. tranlequyet

    tranlequyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Có ai giúp mình không? Bực mình quá đi mà. Chả là mình coi hình đi chơi chưa đã thì bị mấy anh chàng admin xoá đi mất, thêm nữa trong đó có em mình đang để ý nữa chứ, có ai giúp mình được không? Nhân tiện đây mình muốn rủ mấy bạn sáng chủ nhật này đi uống cafe và nhậu. Có ai hưởng ứng không?
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tớ miễn dịch với các cụm từ giúp đỡ, hỗ trợ, sẽ chia,.... nên không thể help bác được rồi. Bác biết tại sao lại vậy không - đơn giản vì tớ không phải là Mod. Tớ suy nghĩ rất nhiều về lời mời đầy thiện chí của Bác. Vì sao ư - Bác không cho biết đang ở đâu và Allo cho Bác bằng cách nào đó mà? Từ nay đến Chủ nhật không biết Bác có online mà update lại lời mời của mình không hay đến hôm đó lại thông báo với bà con "sáng Chủ nhật nhưng chưa biết của ... thế kỷ nào".
    RC
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mình không hay tâm sự trên box, chỉ hay đùa thôi (tại tính mình thế), nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thật lòng. Vào đây để chơi, để thêm bạn bè, và thấy cuộc sống cũng có nhiều cái thú vị. Đôi lúc cảm thấy mình quá ham mê vào net , cũng thấy sợ vì ngày tháng đi qua. Định bỏ mà không được, cuộc sống ảo đã thành một phần của cuộc sống thật mất rồi.
    8h chơi mãi với box QBình nhé. Hôm nào về QBình chơi sẽ được nhiều người rủ đi ăn hơn, đỡ tốn tiền của no_cry
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng muốn chơi mãi với box Quảng Bình, nghe no_cry nói hấp dẫn ghê!. Nhưng sắp tới TTVNOL ngừng hoạt động rùi mà? Cuối tháng 10 hay sao ấy?Phải vậy không?

Chia sẻ trang này