1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm nay tôi đã khóc vì 1 người con trai..............có đáng ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl7love_online, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi đã khóc vì 1 người con trai..............có đáng ko?

    Hôm nay tôi đã khóc , tôi khóc mà chẳng hiểu tại sao mình lại phải khóc .Chính tôi đã nói với anh ấy lời chia tay vậy mà khi biết anh ấy có người yêu mới tôi lại ko kiềm nổi lòng mình .Tôi đã khóc trước rất nhiều con mắt của mọi người . Tôi khóc mà anh ấy ko hề hay biết . Có lẽ bây giờ anh ấy đang ở bên 1 cô gái nào đó chăng , điều đó tôi cũng ko biết .Bây giờ tôi chẳng biết gì về anh ấy cả . Ko 1 chút liên lạc, có lẽ tôi đã mất anh ấy thật rồi . Tôi ko biết phải làm gì để quên anh bây giờ
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên thì lại càng nhớ, càng ko thể quên . Cứ khóc thật thoải mái đi rồi bạn sẽ thấy đỡ hơn, thời gian sẽ giúp bạn . Tớ cũng đã từng khóc như bạn, thậm chí khóc vì một người trên net cơ , nhưng mệt mỏi rồi , dù nỗi nhớ vẫn thường trực và nhớ 1 câu này, sẽ giúp bạn nhẹ lòng: " đã ko nợ duyên ắt xa lìa nhau " . Chúc bạn vui
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu nữa: "Hãy bỏ muối vào nước lã, đừng bỏ muối vào biển".
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đã quyết định chia tay rồi thì dứt ra đừng để có một cái gì liên quan đến mình nữa nếu nó làm mình đau. Thời gian đầu sẽ khó chấp nhận nhưng rồi sẽ nguôi ngoai. Chính bạn chia tay cơ mà, như thế thì phải tỏ ra cứng rắn mới phải. Chia tay rồi lại nuối tiếc lời chia tay của mình làm chi như thế chỉ càng rằn vặt và đau khổ thêm thôi. Đừng khóc, cũng đừng đoán già đoán non rằng anh ta đang làm gì anh ta đang ở bên một con nào mà ko phải là mình. Đừng quan tâm cũng đừng để lòng mình nhớ nữa. Làm những gì mình thích, quan tâm những gì làm mình vui. Như thế sẽ tốt hơn.
  5. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là như thế nhưng là con gái thì làm sao có thể wên 1 người nhanh như vậy chứ .Em cũng biết rằng khi nói lời chia tay thì ko nên hối tiếc nhưng nếu mình vẫn còn yêu người ta thì sao . Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm , em sẽ ko khóc , ko buồn vì 1 người con trai như vậy . Ko đáng phải ko? thanks nha!

Chia sẻ trang này