1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay tôi đi thi!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đi thi!

    Hôm nay đi thi môn Thuỷ Nông, chả thấy cái môn nào chán như cái môn này, toàn thấy vụ chiêm với vụ mùa, lại còn phải tính nước tưới ruộng nữa chứ. May mà mình không học cái khoa đấy.
    Quả thật là một trận chiến sinh tử. Mình bước vào trận với một khí thế tương đối hào hùng nhưng cũng không tránh khỏi đôi chút lo âu vì một số vấn đề trong đội hình còn chưa ổn lắm, nhất là ở hàng Bài tập.
    Phút thứ mười kể từ khi cô giám thị khó tính nổi còi khai cuộc, mình vẫn loay hoay, bế tắc chưa tìm ra lối thoát. Hàng lí thuyết thì chưa tìm được đường để ghi điểm, mọi hướng tấn công đều bị phong toả. Hàng bài tập thì nghiêng ngả vì bị tấn công vào toàn những điểm yếu. Phút thứ mười lăm, đột nhiên hàng bài tập tìm được lối thoát khi tìm ra đường lối phòng ngự từ công thức tính độ sâu tiêu nước. Hướng tấn công lập tức được khai phá.
    Tuy nhiên đến 60 phút đầu của trận đấu thì rốt cục vẫn chỉ loay hoay phòng ngự với hàng bài tập mà thôi. Hàng Lý thuyết vẫn ngậm tăm, chôn chân tại chỗ. Thêm nữa lại còn bị cô giám thị rút thẻ vàng cảnh cáo vì tội " phạm lỗi từ phía sau ". .... nếu bị thẻ đỏ có khả năng truất quyền thi đấu. 60 phút chỉ luẩn quẩn sân nhà bấm máy tính to tay để thử lại mấy cái kết quả....
    Phút thứ 65, đột nhiên cơ hội lại đến khiến mình ngỡ ngàng tưởng như không tin vào.....tai mình. Căn bản là mọi bài bản tấn công của mình mà mình nắm trong lòng bàn tay thì đề lại cóc ra... Cơ hội để mình hốt gọn hoàn toàn điểm đến từ hàng hậu vệ khi đồng chí bạn ngồi phía sau làm xong bài và tuyên bố câu của mình đồng chí ấy có học. Và thế là nhờ một đường chọc khe đẩy thẳng lên phía trên, hàng lí thuyết đã phá tung lưới đối phương, mang lại chiến thắng giòn giã.....
    Kết thúc trận đấu mà cảm giác lâng lâng sung sướng vẫn còn hân hoan khó tả......
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cái bài củ chuối này của thằng cu Lucky may mà không có vote sao (-) chứ không thì mình tặng ngay 5 phát.
    Sửa lại thành hôm nay tôi đi đánh trận đi cu ơi
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ việt vị. Anh lý thuyết trong khi băng lên ghi bàn đã giở tài liệu nhưng không qua được mắt trọng tài. Một thẻ đỏ đã được rút ra mặc cho những lời van xin...
  4. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Kha kha...bàn về chuyện thi cử cũng hay đấy,nhưng đảm bảo đố ai đi thi mà sung sướng như ta đâu.
    Sáng nay ta đi thi
    Cố dậy từ gà gáy
    Mọi người tiễn ta đi
    Ta vừa đi vừa...sợ
    Sân trường phía xa xa
    Phao ta thì đút túi
    Cô giáo kiềng mặt ra
    Thấy ta là cô nguýt
    Môn này thi khổ quá
    Học ba cuốn sách dày
    Cái đầu lại hạn hẹp
    Bảo sao ta chẳng quay
    Thành tích ta vốn dày
    Môn quay là tốt nhất
    Mọi người muốn gần ta
    Nước non và bánh trái
    Thế mà hôm nay thi
    Không thấy ai mời nữa
    Cõi lòng ta đau khổ
    Hậm hực chửi cuộc đời
    Mọi lời nguyền thề cứ thế kéo nhau ra
    Ta căm hận giơ ngón tay út lên cao quá trán
    Cô giáo gõ đầu bảo ta quay vào bài vở
    Hôm nay thi các em giở tha hồ.

Chia sẻ trang này