1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay tôi lãng phí!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lãng phí!

    Hình như ở đời ai cũng có những lúc lãng phí. Lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc, lãng phí những mối quan hệ khiến cho nó mất đi một cách đáng tiếc...

    Lãng phí có nhiều nguyên nhân: do thói quen, do thú vui, do tính cách...

    Thử bàn về lãng phí do thú vui. "Không trà không rượu cũng đàn bà". Không bị dính vào thú vui này cũng bị vướng vào thú vui khác, người xưa đã thế huống chi người nay. Mà thời bây giờ thì thú vui nhiều vô kể, ai mà không đam mê cái gì mới là lạ.

    Kimikamo mở topic này để các bạn cùng chia sẻ những khi mình đã lỡ tay lãng phí một cái gì đó. Hi vọng nếu được viết ra, bài học học được nhiều lần, dần dần những sự lãng phí của mỗi người sẽ ngày càng giảm đi.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên đường đến trường, ghé ngang cửa hàng mua kem đánh răng.
    Giữa một rừng nhãn hiệu, quả thật không biết phải chọn loại nào đây. Mình cứ đứng ngắm nghía, bốc hết cái này đến cái khác lên xem. Nào là "Trắng răng thơm miệng", nào là "Ngừa sâu răng", rồi "Bổ sung Canxi cho răng"...mỗi nhãn hiệu một câu chào mời khác nhau, mà câu nào cũng hấp dẫn hết...
    Trong lúc lựa chọn, Kimikamo ý thức rất rõ rằng mình đang lãng phí thời gian một cách không cần thiết. Giá trị thặng dư tăng thêm khi lựa chọn được loại kem đánh răng hợp với mình so với nếu như cứ chọn đại nhãn hiệu nào đó quá thấp so với thời gian bỏ ra ngồi lựa chọn, đọc các dòng chữ trên bao bì để tìm hiểu, cân nhắc...
    Có phải đây là sự lãng phí do tính cách hay không? Chậc.., biết vậy nhưng mà sao khó sửa quá.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, vì không có đủ thời gian để duy trì một số mối quan hệ, nên có những mối quan hệ buộc phải để mất đi, dù tiếc. Nhưng con người ta không có 3 đầu 6 tay, nên chuyện như thế cũng đành chịu.
    Tối nay, có lẽ sow lãng phí. Lãng phí cả buổi tối chẳng làm được việc gì. Nhớ anh quá!
    Chịu thôi, việc bất đắc dĩ, anh cũng đâu muốn. Và anh cũng chẳng có thời gian khác.... Tự nhiên buồn quá, vui không được, dù không muốn buồn. Nhớ anh quá! Chẳng lẽ lại khóc vì nhớ anh như con nít nữa? Kì cục!
    Bây giờ phải làm sao đây?
    À, ngồi hỏi như thế này, cũng là một việc lãng phí.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Anh Hai này hưỡn quá hen.
    Anh lãng phí thời gian rồi bi giờ kể lại chuyện đó, lãng phí lần 2.
    Lại dụ dỗ bà con lãng phí lần 2.
    Ngộ ghê!
    Hay là thấy người khác cũng lãng phí thì anh thấy đỡ xót vụ mình vừa lãng phí?
    Hay anh đang mưu đồ đẩy mấy cái topic của tôi xuống trang 3?

  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ồ không, ngồi ôn lại những sai lầm đã qua để rút kinh nghiệm không phải là lãng phí. Sau khi mình phạm sai lầm, mình rút kinh nghiệm một lần ngay lúc đó. Nhưng mà lời nói gió bay, suy nghĩ cũng thế. Có thể mình sẽ lại quên ngay và lần sau tiếp tục mắc sai lầm như thế nữa. Còn nếu viết ra thì sẽ đọng lại trong đầu mình lâu hơn.
  6. hoantranus

    hoantranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đây, ví dụ điển hình của sự lãng phí!
    Quote cả bài dài chỉ để viết một, hai chữ. Thậm chí không thèm xoá chữ ký cho đỡ tốn chỗ nữa

  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 3 người đã lãng phí! Há há há
    Có xoá chữ ký đó nhá Kimikamo!
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Yeah, xóa chữ ký nhưng lại không sửa độ lớn font chữ trong bài quote.

Chia sẻ trang này