1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay tôi lãng phí!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Một trong những thứ mà Kimikamo cảm thấy mình lãng phí nhiều nhất, đó là THỜI GIAN.
    Rõ ràng trong cuộc sống hiện tại, mỗi người đều có RẤT nhiều việc phải làm. Ăn, ngủ, học hành, làm việc, đọc sách báo, giải trí, giao lưu bạn bè..., tất cả đều cần thời gian hết.
    Người nào sử dụng thời gian hợp lý và hiệu quả hơn, người đó có khả năng làm được nhiều thứ hơn, và khả năng thành đạt cũng cao hơn.
    Vậy mà Kimikamo lại là người sử dụng thời gian một cách rất hoang phí. Điều đáng ngạc nhiên là Kimikamo biết đó là không đúng, nhưng vẫn cứ lãng phí thời gian một cách không đáng có. Trong khi đó, trong chuyện tiền bạc hoặc những vấn đề khác, Kimikamo không cho phép mình phí phạm dù chỉ một chút xíu.
    Nói về chuyện lãng phí thời gian, ví dụ điển hình nhất là khoảng thời gian trước và sau mỗi giấc ngủ. Thông thường Kimikamo mất 30 phút từ lúc lên giường cho đến khi đi vào giấc ngủ thật sự. Hỏi thăm bạn bè thì nhiều đứa bảo cứ lên giường là ngủ ngay, hừm, vậy là mình bị mất 30 phút không đâu.
    Kế đến là thời gian ngủ nướng trước khi thức dậy. Ít nhất cũng phải mất 30 phút nằm lăn qua lăn lại trên giường mỗi buổi sáng trước khi ngồi dậy. Vị chi mỗi ngày mình mất hơn một tiếng đồng hồ vô bổ. Mỗi tuần mất 7 tiếng, mỗi tháng mất 30 tiếng. Mỗi năm 365 tiếng.
    Như vậy mỗi năm mình mất...15 ngày. Trời, 15 ngày là cả một kỳ nghỉ mơ ước rồi còn đâu. Vậy mà hằng ngày mình vẫn phí phạm.
    Làm sao đây?

  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    A há, giờ mới bít Kimi keo thế đó!
    Hahha, cái này mắc cười ghê! Thời gian trước khi đi ngủ thì không nói làm gì, vì dù mệt đến mấy, vẫn có người nhiều khi trằn trọc ngủ không được (những người khó ngủ), nhưng thời gian "nướng" thì bùn cười quá xá!
    Như sow nè, có những buổi tối làm việc quá căng thẳng => mệt rã rời nhưng khi lên giường cái đầu nó vẫn tiếp tục làm việc, tỉnh như sáo sậu, hoài ko chịu ngủ (bi giờ thì sow tìm được một thứ "thuốc" khá công hiệu rùi, cứ bật đĩa ngoại ngữ lên một hồi là ngủ. Tạo được "phản xạ có điều kiện" thế này cũng tốt lém!). Có những lúc, sow mất cả tiếng mới ngủ được, đã đi ngủ khi rất khuya mà thức lun cho đến... sáng ngày hôm sau (1, 2h sáng í mà ). Nhưng sáng dậy thì dậy liền hè. Cứ nghĩ còn một đống việc, và "lên kế hoạch trong ngày", hoặc suy nghĩ đến những mục tiêu trong ngày mà mình cần phải đạt được là tỉnh liền, đảm bảo ko còn hứng thú để "nướng" hay là nghĩ đến việc "ước gì được ngủ thêm miếng nữa".
    Hoặc có 1 cách khác. VD Kimi muốn thức dậy vào lúc 7h, Kimi cứ đặt đồng hồ 6h30, sau đó lấy cái điện thoại đặt thêm một cái nữa là lúc 6h50 chẳng hạn, thế là khi Kimi rời khỏi giường, chắc vẫn còn chưa đến 7h . Nếu muốn "ngon lành" hơn có thể Kimi đặt... 3 cái đồng hồ. Thế là ổn! Không muốn cũng bị đám đồng hồ réo hoài => bực quá phải ngồi dậy thôi!
    Hoặc nếu Kimi chỉ có 1 cái đồng hồ thì phương án là đừng đặt đồng hồ cạnh giường mà hãy đặt ở trên bàn hoặc đâu đó xa giường, lựa cái đồng hồ "to mồm" vào. Buổi sáng nó réo ầm lên, mình phải lồm cồm bò dậy, đứng lên đi tắt cái đồng hồ => buộc phải rời khỏi giường => tỉnh ngủ. Buộc phải tắt đồng hồ thui, nếu ko sẽ rất làm phiền đến những người khác.
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 30/08/2006
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., những cách của Sow dường như không có công hiệu với Kimikamo thì phải. Kimikamo có tật là đang làm gì thì không muốn rời bỏ, giống như một chiếc xe có quán tính lớn. Đang đứng yên thì khó làm cho nó nhúc nhích, còn đang chạy thì cũng khó chặn lại.
    Bởi vậy đang nằm ngủ thì cứ muốn nằm thêm, ráng..ráng.. thêm chút nữa chứ không muốn thức dậy. Còn đang làm việc thì cứ muốn làm thêm một chút, ráng thêm một chút nữa, không muốn đứng lên.
    Nghĩ lại mới thấy sức ì của mình quá lớn. Còn trẻ mà đã vậy, sau này già rồi chắc lười chảy thây.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu mà "làm ráng" là có sức ì lớn thì sow tiêu gùi, chắc phải nói là "có sức ì vĩ đại" luôn quá! Hichic....
    Còn chuyện lười hay ko lười là do mình thui, có gì mà than thở, đúng ko nè!
    (hồi nhỏ sow ngủ dữ lắm, và ngủ nướng là "món khoái khẩu" của sow lun đó, nhưng lớn lên tự dưng sow hết nè, đâu phải "chữa trị" và "than thở" như Kimi đâu! Sao lạ vậy??? Hình như càng ngày sow ngủ càng ít thì phải?
    Trưa nay sao mới đặt lưng xuống là đã đến giờ phải thứ dậy rùi, hichic. Hình như lúc nào thức dậy sow cũng hay "tự an ủi". Buổi sáng thì: "Thui ráng dậy đi, trưa ngủ tiếp". Buổi trưa thì "Thui ráng dậy đi, tối đi ngủ sớm". Thế nhưng lúc nào cũng tham công tiếc việc, cuối cùng chẳng có cái giấc nào cho ra hồn cả, nhất là giấc ngủ buổi tối )
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã lãng phí vô cùng, thời gian và tiền bạc!
    Nhưng mà thui, dù sao cũng là mục tiêu xã giao. Mình không thể nào không xã giao, chẳng thèm chơi với ai được (nhưng thật sự mình cũng chẳng có nhu cầu kết thân với ai hay là gần gũi với lớp cho lắm. Dù sao cũng chẳng biết mình sẽ bảo lưu khi nào và theo lớp được bao nhiêu lâu).
    Mà đúng là cái tư tưởng cổ hủ kì quặc. Đi học là để học, và ngoài học ra thì... không cần gì hết => trong lớp lúc nào mình cũng ít nói và cực kì lạnh lùng, ko tham gia mấy vụ ăn chơi của lớp mấy (mà cũng chẳng có hứng thú). Nhưng hoạt động và phát biểu và mấy cái khác (liên quan đến học) thì mình vẫn ngon lành lắm => cả lớp ai cũng biết mình, biết tên mình, biết mình vắng bao nhiêu buổi, còn mình thì... hầu như ko biết ai hết.
    Ngẫm... Cũng hơi kì.
    Thui thì phí thời gian và tiền bạc một bữa vậy, để không phải là một người quá biệt lập và xa cách.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Hôm CN đi thi. Sáng chiều 2 buổi. Ba cái kỳ thi chứng chỉ dạng này thì là sở trường của mình mà. Có lẽ mình có năng khiếu thi cử, bởi vậy kết quả bao giờ cũng cao hơn thực lực.
    Vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì thấy có mấy người đứng phát tờ ****. "Chắc lại là quảng cáo cho mấy trung tâm luyện thi", nghĩ vậy nên mình không thèm lấy.
    Đi được một đoạn, nhìn sang mấy người xung quanh đang cầm mấy tờ giấy đó, mới biết đó là...đáp án. Hừ, tức thật. Biết vậy mình đã lấy rồi, sẵn tiện dò kết quả luôn. Thi trắc nghiệm, mấy trăm câu, nhưng mình chọn câu nào mình đều nhớ hết mà.
    Chợt nghĩ đến các trường, trung tâm này nọ... Học phí thì rõ là mắc. Cũng may mình tiết kiệm được khoản này. Rồi chợt nghĩ đến các trung tâm ngoại ngữ... Hừ, chẳng hiểu thời buổi gì mà học tiếng Anh toàn thấy tiền đô, muốn tìm một trung tâm rẻ cũng không có. NGày xưa nhớ mình học ở trung tâm ngoại ngữ ĐHSP, mỗi tháng có 4,5 chục ngàn.
    Lại chợt nghĩ, nếu một người có khả năng tự học thì họ sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền.

    u?c spirit_of_wind s?a vo 23:09 ngy 18/10/2006
  7. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những lúc stress vì quá nhiều công việc phải làm, vì sợ làm không nổi, không kịp deadline, là những lúc dễ lãng phí thời gian nhất. Ngày kia phải nộp báo cáo rồi, cả tuần nay mình sợ nghĩ không ra ý tưởng, ra ý tưởng rồi thì sợ viết không nên, viết được môt chút rồi thì sợ viết không kịp.
    Có lẽ một phần vì thế mà tối nay, chỉ vin vào một cớ rất nhỏ là hơi mệt vì một chút việc đột xuất mà mình đã tiêu tan cả một buổi tối với câi máy này!
    Mình thật mong sao có một ngày mình có thể thư giãn thoải mái trong những giờ phút trước deadlines của các loại công việc và responsibilities khác nhau. Cứ gần deadline là mình cảm giác thật khổ sở, cứ nghĩ trách mình sao không cố gắng làm tứ sớm đi để bây giờ phải stressed vô tác dụng như thế này. Mình vẫn đang cố gắng cho một (loạt) thói quen mới, hy vọng sẽ tiến bộ dần.
    Lúc đọc bài của bạn Kimi nói về tật ''nưóc đến chân mới nhảy'' thực sự là thấy thoải mái một chút vì ít ra ko phai ai cũng khác mình
    Đi ngủ thôi --> tự an ủi là mình ít nhất cũng đang thực hiện một thói quen mới khác : đi ngủ đúng giờ
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự quảng cáo hay là "tự giới thiệu" rằng "tôi không phải là người bình thường"?
    Hừm, thường, chỉ mấy câu khó mới gây ấn tượng, mới nhớ. Còn mấy câu dễ (xác suất chọn đúng cao) thì ko có ấn tượng gì hết.
    Nhưng sao dám khẳng định là "nhớ hết"? Không khiêm tốn tí nào cả! Người khác thì sẽ bảo là "Tuy là thi trắc nghiệm mấy trăm câu nhưng nếu được đọc lại đáp án chắc mình sẽ nhớ là mình đã chọn câu nào", chứ nói kiểu này...
    Kiêu ngạo quá đấy, Kimi ạ!
    Bữa nay mình đang bị dị ứng với mấy vụ "kiêu" này quá xá!
    Khốn khổ có những người ko thích tự học (ít ra là tự học từ A đến Z), giống như sow nè! Bởi vậy mới tạo công ăn việc làm cho mấy trăm, mấy ngàn người khác. Nếu ai cũng tự học được, nhất là cái lũ học trò mà nó có một chút ý thức tự giác, tự học, một chút xíu chăm chỉ, thì thầy cô thất nghiệp hết cũng chẳng oán thán!
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hồi đó học luyện thi bằng B,C thì đắt, nhưng học Streamlines bình thường một tháng có 4,5 chục ngàn à. Kimikamo cũng đi thi các loại bằng B,C nhưng tiết kiệm nên không đi luyện thi.
    Ăn chơi thì không tiết kiệm, nhưng mà mua sách học và đóng tiền học thì lúc nào mình cũng thấy xót.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hình như có người hiểu lầm. Sow cũng chưa bao giờ học "luyện thi" bằng B, C nhảm nhí đó! Sow đang nói là học Streamline chính khóa kìa. Còn lớp luyện gì gì đó sow cũng ko biết học phí là bao nhiêu, nhưng thấy nó "nhảm" quá nên chưa bao giờ học.
    Học có 1 tháng thôi mà "luyện" được cái con khỉ gì, với lại lớp rất đông (nghe cô dạy trong lớp bảo vậy). Lớp đó chỉ dành cho những người "yếu bóng vía".

Chia sẻ trang này