1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay tôi lãng phí!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn uống cùng với bạn bè có phải là một hình thức lãng phí thời gian không? 5h chiều mình đã ra khỏi chỗ đó, vậy mà hơn 7h mới về đến nhà.
    Nhưng nghĩ lại, thời gian nói chuyện khi ăn uống cũng có thể tính là thời gian giải trí. Con người cũng cần phải giao lưu với người khác chứ. Và rất nhiều lần trong những buổi gặp gỡ bạn bè như thế, mình đã học hỏi, đã phát hiện được nhiều điều hay.
    Như vậy thời gian đi ăn uống với bạn bè không phải là thời gian lãng phí.
    Ưmm, hay là mình đang tự bào chữa cho cái thói ham vui của mình?
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    I have learned that it''s not what you have in your life, but who you have in your life that counts.
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hmm cuối cùng cũng launch cái course link từ trang web công ty về học (course này thực ra ko relevant nhiều tới công việc đang làm, chỉ vì thích)
    Total modules là khoảng 250 giờ. Hix, hôm nay học bài đầu tiên, time của nó chỉ là 45 phút mà mình spend tới 2 h 45 p
    Hmm vậy mà lúc đầu cứ nghĩ phần này mình cũng có sound understanding rồi. Học chỉ là review thôi
    Ít ra thì hôm nay cũng ko đến nỗi lãng phí!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình cố tình lãng phí thời gian, rong chơi trong 1h, để tận hưởng một buổi sáng tốt lành và vui vẻ (tuy cũng có một chút xíu disturb nhưng ko sao, có thể phớt lờ được!). Sáng nay đẹp trời như thế. Một buổi sáng thật thoải mái ghê!
    Mình mới có thêm 2 người bạn vào blog, vui quá! Một người bạn "đã từng chưa thân lắm" nhưng tự dưng tìm lại được bạn ấy, tình cờ, cảm thấy vui ghê!
    Hôm qua đi nộp bài, tự dưng muốn ăn kem, nhưng vấn đề là cũng đâu có thời gian dư để ăn kem (còn phải về ăn cơm với nhà mà, đi ăn hàng về bị mắng chết!), nhưng cũng thử liên lạc. Trùi ui, hôm qua là ngày gì mà mọi người rủ nhau... rời xa thành phố hết trơn, thế là ko "tóm" được ai hết ==> về nhà ăn cơm, học hành, giải trí. Một buổi tối thật tốt lành!
    Dạo này ngoài stress trong công việc (nhưng nói chung mình cũng thích nghi nhìu rùi, vả lại, đã tìm được "thuốc" chữa rùi, nên cũng ko còn "tệ hại" như lúc trước nữa) thì mình cảm thấy thật vui vẻ. Ôi ôi, các bạn thân iu ôi... Rảnh chút nào lại tìm lại những người bạn cũ, fresh một số tình bạn "đóng bụi" vì mình ko có thời gian. Gặp lại, liên lạc lại với các bạn, thấy vui ghê!
    Hihihi,
    Một buổi sáng tuyệt ghê! Mình còn 8'' để rong chơi, sau đó làm việc thui!
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi lãng phí cả 1 buổi tối chỉ để ngồi cài phần mềm, gọi điện thoại, và viết email, và laptop.
    Hôm trước tôi lãng phí cả buổi tối chỉ để đi chơi. Đi chơi bể kế hoạch, còn buổi chiều thì lại laptop, và làm một chút việc, để rồi đêm phải làm việc đến khuya muộn.
    Hôm trước nữa thì tôi lãng phí cả buổi chiều và buổi tối, chả nhớ là để làm gì.
    Kể từ chủ nhật đến giờ chả làm gì được hết.
    Stress dữ dội quá!
    Nhưng mà lại ko muốn làm việc.
    Đúng là cái vòng luẩn quẩn.
    Ko được, phải quyết tâm cắt đứt chỗ nào đó để thoát ra thôi. Chứ cứ thế này làm sao "sống" nổi???
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hhơờ, thế là em đã bỏ anh mà đi, đúng vào cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này.
    Mặc cho anh tha hồ sờ soạng khắp người em, ấn ấn chỗ này, bóp bóp chỗ nọ, vỗ vỗ chỗ kia, vuốt vuốt khều khều cả những chỗ mà ngày thường em vẫn nhạy cảm nhất, vậy mà em vẫn cứ nằm trơ ra đấy không một chút cử động nào.
    Thôi thì anh cũng đành chấp nhận thôi. Lỗi là ở anh trước, anh đã không quan tâm chăm sóc đến em đúng mức. Anh bỏ mặc em lạnh lẽo ướt sũng bao nhiêu lần. Nói thật lòng, em còn ở lại được với anh đến giờ này cũng đã là một kỳ tích rồi.
    Anh chỉ tiếc là sau em ra đi quá đột ngột, quá chóng vánh mà không một lời báo trước, khiến anh không kịp trở tay mà...rước một em xinh đẹp khác về thay thế. Mới ngày hôm kia em còn cùng anh sánh bước trên đường, cùng lắc lư theo điệu nhạc bài Tình đơn phương (anh không nhớ là Tình đơn phương mấy) do Lam Trường hát. Thế mà hôm nay em đã nằm yên bất động, ra đi không một lời trối trăn.
    Ơi hỡi em, người em bé nhỏ xinh xinh (mặc dù ai cũng bảo em gầy quá, lại thêm quả da hơi bị đen, nhưng trong mắt anh em vẫn đẹp ngàn lần hơn mấy đứa da trắng như hột gà bóc kia), anh không biết nói gì trong giờ phút này, chỉ biết chúc em yên giấc ngàn thu.
    Tạm biệt em.
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nghe như anh Kimi mới làm hỏng điện thoại, hoặc ipod hi.hi.
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., thông minh. Đoán...gần đúng.
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hư cái gì đây nhỉ ? Dù hư cái gì mà anh Kimi viết đc thế này là quá hay rồi. Không ngờ anh Kimi nhạy cảm và có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em mới là người có trí tưởng tượng phong phú thì có!
    Em nghĩ sao mà bảo anh Kimi viết ra cái đoạn đó.
    Gặp chị thì chị chỉ nghĩ là ổng "chôm" và paste cái đoạn đó từ một-trang-nào-đó sang mà thui!

Chia sẻ trang này