1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay tôi lãng phí!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa cô, cô nói đúng! Người có thể viết với vài ba giọng văn khác nhau trong box này may ra có mỗi mình tôi thôi! Mấy bài vừa qua trong box Nhắn tin đã thể hiện đôi chút điều ấy vậy.
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    He he Kimi đạp giày vô vũng sình rồi lên đây viết điếu văn cho đôi giày ha. Cảm động thiệt!
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hé..hé.., khá khen cho em-be có trí tưởng tượng phong phú. Kimikamo viết dzậy không ngờ cũng có người tưởng tượng ra được đó là đôi giày. Bất ngờ ngoài dự kiến.
    À nhân tiện, đôi giày mà Kimikamo đi mỗi ngày đã sánh bước cùng anh chủ của nó suốt hơn 5 năm đằng đẵng. Nhờ nó mà Kimikamo rút ra một kinh nghiệm: không bao giờ mua giày dép rẻ tiền. Cứ mua đồ xịn vào, đắt gấp 3,4 lần cũng không sao. Bù lại đi sướng chân, mà thời gian sử dụng cũng dài gấp 3-4 lần mấy đôi dỏm.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, đoạn đó do Kimi viết thiệt hả? Xin lỗi nghen. Cứ tưởng Kimi "chôm" ở đâu ko hà, vì cái giọng văn đó quen quá!
    Để một lát nữa rảnh tay một chút SOW sẽ tìm cho một bài có giọng văn in hệt bài của Kimi luôn.
    Xin lỗi, xin lỗi nhé!
    Đánh giá Kimi thấp quá nhỉ? Bữa nay mới biết.
    Xin lỗi nghen
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên... "ấy"

    Đây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
    Anh ấy nhìn thằng vào mắt bạn và nói rằng bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn này xin anh áy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn ? và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và đang chạy khắp thân thể.
    Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn. Sau một vài giây phút tê liệt bạn cảm thấy điều gì đó cháy bòng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    Bạn mìm cười và cám ơn nha sỹ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng.
    u?c spirit_of_wind s?a vo 22:37 ngy 06/02/2007
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cửa phòng Giám đốc thì theo quy định là luôn luôn đóng, muốn vào phải gõ cửa.
    Một hôm, người ta nghe thấy trong phòng đoạn đối thoại như sau:
    Thư ký:_Úi, đau quá anh ơi, nhẹ nhẹ, từ từ thôi chứ, không cần gấp gáp dzậy đâu (Tại sao đau mà không kêu dừng nhỉ???? (?_?)
    Giám đốc:_Chịu khó chút nữa đi em, sắp vào rồi. Hừm, khó dzô quá !!! (>_<)
    Thư ký: (khóc thảm thương)
    _Hu..hu..hu...Em chịu hết nổi rồi, rát quá à...Anh làm nhè nhẹ được không dzậy???
    Giám đốc (Tiếng nói qua hơi thở dồn dập)
    _Ráng lên em, sắp vô rồi..vô nè...vô...vô rồi..........()
    Đố các bạn có chuyện gì đang xảy ra (..vừa xảy ra chứ) ở trong phòng của giám đốc và thư ký.............
    ..........
    ..........
    ..........
    .........
    .........
    .........
    ..........
    Tui nghĩ mình nên trả lời trước câu hỏi để đề phòng hậu họa:
    Giám đốc đang đeo bông tai cho thư ký

    u?c spirit_of_wind s?a vo 22:44 ngy 06/02/2007
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    _Mình bắt đầu đi anh
    _Bên này này anh
    _Anh ơi nhanh nhanh nữa lên
    _Anh ơi nhanh,ui.....nhanh nữa đi anh
    _Anh ơi......anh....
    _Ôi chết...anh ơi...nhanh
    _Ôi anh.......
    -----------------------
    .
    .
    .
    _Đề nghị anh chị xuống xe và cho kiểm tra giấy tờ,anh chị đã phạm luật đi quá tốc độ và vượt đèn đỏ
    u?c spirit_of_wind s?a vo 22:45 ngy 06/02/2007
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ờ, câu chuyện về vắt sữa bò (giống phong cách mà Kimi viết nhất) mà cuối cùng ko tìm ra, lại tìm ra mấy câu chuyện trên. Thui thì post mấy câu chuyện đó xem như là lời tạ lỗi với Kimi nhé.
    Phong cách "gây hiểu lầm" kiểu này tính ra quá trời phổ biến lun nhỉ? Nhất là trong những chuyện hài hước
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình á, , mình lãng phí cả tuần của mình, à lộn, cả tuần, nhưng không ''của mình.'' Tuần ấy không là của mình. Tuần ấy là của người khác.
    Nhưng cũng có việc vui vui xảy ra, he he he, kiểu như vụ thằng bé đang chat với mình đây này, hai chị em chưa từng gặp nhau, chắc hôm nay nó hết người chat nên mới gọi mình, status cũng sến lắm, nào là nhớ, là thương, là đòi về quê các kiểu...He he he, quê à? Người không có cái quê hương sến sịa ấy thì sao nhỉ? Liệu mình có thiếu chất lãng mạn sến sịa vì mình k có 1 cái dòng sông nào để thương nhớ không nhể?
    Idling my life away...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lãng phí. Sẽ không có gì lớn, nếu như không phải là những ngày qua mình không lãng phí. Cho nên cái sự contrast của mình rõ ràng quá.
    Và mình giận mình vì điều đó. Hy vọng sẽ ổn lại, và hy vọng mình không mệt nữa.

Chia sẻ trang này