1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm Nay Tôi Sợ...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi buidoi_miennam, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Sợ ngày mai có người alô: "Đi uống cà fê mày/ em/ chị!". Hic, k thể cưỡng lại được câu nói ấy!
  2. thaochat

    thaochat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ta đã làm gì đời ta, Hưng ơi. Em sợ... sẽ mất anh... lần nữa...
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    sợ sẽ ngủ quên đời với bài Đêm nằm mơ phố, nghe từ sáng vẫn chưa thôi, cứ như 1 dòng cảm xúc lê thê ...
  4. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    bài này ai hát dợ, pak gửi link cho em nghe với
  5. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đây pak RÈ CÒ
    http://my.opera.com/tuzebra_music/blog/2007/04/27/demnammopho-vietanh
    http://www.youtube.com/watch?v=83N262r5Czo
    Bài này Thu Phương hát lại ngay khi được phép về nước, mở màn hát cho Duyên dáng VN...
    Bài này của anh Việt Anh NS, đúng cảm xúc lê thê,,,,
    Cái cảnh HN trên clips Youtube làm ng ta như buông lơi...
  6. thaochat

    thaochat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sợ mập. Sao dạo này lười ghê, mà ngủ nhiiều nữa chứ
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    sợ rơi hết tiền khi vừa lĩnh lương
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hnay ngồi trên tàu bay mà sợ chết, tự nhiên sợ, lần đầu tiên nó chao chao rùng rùng ghê, lúc lên lúc xuống, sợ vì mấy mụ kia hét , trẻ con khóc, cuối cùng ra Nha trang mà chưa đáp đã về lại sg, hé hé cứ như đi long rong ý.Toi cái họp
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Còi đang tính đi Nha Trang mà chỉ rảnh được có 1 ngày rưỡi vào cuối tháng.
    Sợ không có thời gian để đú ngoài đó. =))
  10. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác miu tả cứ như đang coi phim hành động
    Sợ pak này chít. chưa cưới vợ thì uổng cả đời giai

Chia sẻ trang này