1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm Nay Tôi Sợ...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi buidoi_miennam, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Em sợ có một ngày mình xa nhau không gặp lại
    Em sợ ngày biệt ly một người ra đi không về
    Sợ lắm người ơi vì tình yêu chỉ có một
    Đừng để em tàn phai sắc hương
    Từng đêm nhớ thương một người
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn sợ chiều thu
    Sợ lá bay ngập phố
    Sợ hoàng hôn cuối ngõ
    Sợ đường dài đêm khuya
    Em vẫn sợ ra đi
    Anh sẽ không trở lại
    Em sợ đêm dài mãi
    Em không tỉnh cơn mê
    Em sợ nắng không về
    Và mưa thì quá lạnh
    Sợ ngày dài cô quạnh
    Bước chân cứ lẻ loi
    Em cứ sợ rồi thôi
    Hi vọng ươm sự sống
    Hạnh phúc nảy màu xanh
    Tương lai sẽ ánh hồng.
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    sợ,,,,sung quá hoá,,,,hay
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ ........
  5. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ... già, có một chữ già
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    mới 88 thì già giè....nhiều tên trong này còn...già đau già đớn mà có nói gì đâu. Thâm chí....còn nhí nhảnh thấy ớn....Nghe giọng nà bít ai òi....Toàn người quen...

Chia sẻ trang này