1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm nay trời mưa, hãy về bên em........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trinhminhkhanh, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhminhkhanh

    trinhminhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời mưa, hãy về bên em........

    TextTextText

    anh ơi, hôm nay trời lại mưa anh ạ. em sợ lắm. chẳng còn anh bên cạnh để nói chuyện nữa rồi. chỉ có một mình em ở nhà. em đi ra ngoài trời, nhìn thấy hoa bưỏi rụng, lại nhớ anh đến quay quắt. em tủi thân quá , nước mắt không thể rơi được nữa.hương bưỏi nồng nàn nhưng khi gặp những giọt nước mưa thì cũng phải rụng mà thôi.tình yêu của em và anh đến chậm, phải qua bao nhiêu thử thách mà sao đi nhanh đến vậy, chẳng có lí do gì cả.tại sao hả anh, tại sao anh đi để em bây giờ không thể yêu ai đưọc nữa. bao nhiêu thời gian đã qua đi rồi anh nhỉ?
    bây giờ anh đang ở đâu. anh ơi, hãy về với em đi,anh ơi




    camellia
  2. kexaugiai2002

    kexaugiai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ANH nhận dược thư em từ nơi xa ấy ! sao em khờ dại vậy , dợi anh làm gì hả em ? dừng tự dày vò bản thân của mình trong những kỉ niệm xa xưa em nhé , sống trong kỉ niệm là sống trong dau khổ anh biết rằng em sẽ chẳng bao giờ quên dược những ngày thánh chúng ta ở bên nhau cũng như anh cũng không bao giò xóa nhòa dược bóng hình em trong cuộc sống của anh , mùi hương bưởi dã di vào kỉ niệm của một thời nông nổi trong tình yêu và dến bây giờ anh vẫn cảm nhận dược mùi hương ấy trong lá thư mà em gửi cho anh trong những ngày ta xa cách, tất cả bây giờ chỉ còn là dĩ vãng , nói gì hả em khi ta dã hai nơi , xin em dừng nhớ dến anh mà hãy dể cho anh là người nhớ tới em trong những tháng ngày anh sống không có em ., em nhé anh chỉ có một lời dể nói với em : " Cầu mong em dược người tình như ngày xưa anh dã yêu em" em hãy sống hạnh phúc em nhé ,anh mãi mãi là người di bên cạnh dời em , rõi từng bước chân của em trong những ngày xa cách , chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi -yêu em nhiều trong những kỉ niệm ngày xưa

Chia sẻ trang này