1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay trời nắng đẹp quá. Nhìn thì thật ấm áp nhưng sao vẫn lạnh quá nhỉ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Xau_Nhat_Mang, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng đẹp quá. Nhìn thì thật ấm áp nhưng sao vẫn lạnh quá nhỉ.

    P iu quý của chị. Nghĩ đến nhóc em của chị mà chị mún khóc quá. Khổ thân. Chít chưa . Ai bảo hăng hái tự nguyện đi lắm vào. Từng đấy tuổi mà vẫn chưa hiểu ra 1 vđ là dù như thế nào chẳng đâu bằng gia đình mình. Ở nhà mình vẫn thoải mái hơn. Tất cả cũng tại em hư thôi nhóc ạ. Chị mong rằng khi vào chùa em sẽ ngoan hơn , em sẽ nhận được tình yêu thương của sư thầy .
    Hôm qua thật sự chị muốn khóc oà khi biết buổi trưa em về nhà khóc lóc đòi về. Ở nhà ngủ đến 10h , 11h sáng mới dậy vào chùa dậy từ 5h sáng thỉnh chuông đến 6h rồi fải đi quét cái sân đầy lá thẳng cánh cò bay. Thương em ko chịu nổi khi biết fải ăn cơm với muối vừng. Nhóc vốn kén ăn vào chùa lại thành que tăm thui.
    Hôm qua ngồi nghe nhóc than vãn chị cười cười trêu nhóc nhưng chị như đứt từng khúc ruột , chỉ muốn oà khóc. Nhưng vất vả cố gắng chịu đựng nhé. Đành cuối tuần về nhà chị bù vậy . May ra có như thế em mới thành người được.
    Giá như mẹ còn, giá như bố có thể thay đổi, giá như bà như ông nội mình, và giá như ông nội còn và khoe mạnh như cách đây 7 năm.
    Cố gắng lên nhé. Chị thương nhóc nhiều lắm.
  2. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    1 ngày CN đẹp trời thế này mà em và anh được đi chơi với nhau thì tuyệt quá.
    Bây h em mới nhận ra 1 điều rằng em khôn ngoan ở đâu ý thế mà lại.... Từ hồi quen anh yêu anh đến giờ em tin tưởng tuyệt đối vào anh , ko bao h nghĩ anh thế này thế nọ , và đến bản thân em, em chưa bao h làm chuyện j có lỗi trong truyện tình cảm với anh. Và em đã tin anh vô cùng , tin đến tận ngày hôm kia.
    Mới đầu em chỉ định đùa nhưng em thấy mình đã đi quá xa rồi . Anh ah. Hôm nay fone cho anh xong, em cố kìm mình lại, lúc đó em đang fải ăn sáng. BT bát mỳ bò em chén ngon lành. Hôm nay em ăn , nước mắt em dàn dụa . Mọi người tưởng em ko ăn được mỳ tôm , em cười rồi đi đổ bát mỳ , nước mắt ko cầm lại được.
    Anh đã về HN từ tối qua đúng ko , sáng nay chắc anh đã ở đây rồi , anh nói với em trưa em mới về , tối 6h anh đi .
    Cô bé cười vui vẻ nói với em rằng 7h15 hôm nay 2 người sẽ gặp nhau. Anh sẽ đến đón cô bé. Em vui vì vô tình nhưng em đã tìm được cho anh 1 con gái thật tuyệt. Theo em là thế. Cô bé hơn em về mọi mặt. Em sẽ thấy thật mãn nguyện nếu anh với cô bé có thể tiến xa hơn. Đừng nhút nhát anh nhé. Mà bây h em thấy anh bạo dạn khác khi xưa nhiều lắm. Em cũng thấy mừng . Nhưng em thích anh của ngày xưa cơ.
  3. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gia đình mình thật chán nhóc nhỉ? Nhưng mà vì thế chị em mình fải cùng nhau cố gắng nhé. Trên đời này , chị còn mỗi nhóc thôi . Hãy cố gắng sống và học tập tốt để chị cảm thấy được an ủi nhé. Chị cũng sẽ cố gắng thật nhiều . Nếu thấy em vất vả quá chị sẽ đón em về , nhưng...Chị sợ lắm , em lớn rồi , ương bướng, ham chơi . CHị đi nhiều ko có thời gian quản lý dạy dỗ. Nếu ko như thế , chị sợ sẽ có ngày chị em mình hối ko kịp . CHắc em chẳng hiểu được . Giờ này trong chùa ko hỉu nhóc của chị đang làm gì nhỉ. Hic hic, Lại cái vấn đề fải cơm nước và fải giặt đồ bằng tay. Thương thương quá . Huhu. CHị khóc mất.
  4. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 là anh và cô bé đó cafe , 2 là đi xem film. Nhưng anh ui, Royal Casino cô bé đó xem rồi , hôm qua lúc gặp cô bé em thấy rất mến , cũng xinh xắn dễ thương anh nhỉ , cô bé còn ngượng ngịu hỏi em rằng mai đi gặp anh thì nên mặc như thế nào ? lại còn hỏi : em mặc váy được ko chị ? Lúc đó em thấy thật thú vị. Cô bé này là 1 con người đối lập với em . Em thích mặc váy vì tụt fát là ra chứ ko fải vì điệu, thích đẹp.
    Fải nói dối là mất đt vì tối hôm đó em mượn được Dũng Khải 1 cái lắp cái sim kia , để song song anh khỏi nghi ngờ, nhưng hôm sau thì ko dám mượn nữa, chỉ dùng 1 sim thì đành nói dối là mất máy chứ sao.
    Em thấy hơi buồn nên trốn các cuộc đt của anh chứ em ko đi chơi với ai cả. Lại càng chẳng có truyện em xin ốm nghỉ làm đi chơi và đi qua đêm .
    Tối nay em chẳng bít làm j giết thời gian đây. Hy vọng là ko fải ngồi khóc thút thít 1 mình. P vào chùa rồi. Em ở nhà buồn lắm anh ạh.
    Tý nữa hết h làm em có hẹn với Thế Anh rùi. Có lẽ sẽ đi phủ cho thanh thản hoặc ăn nem chua, cafe cafáo.
    Em bít thời gian qua em làm anh buồn nhiều , em chẳng giúp gì được anh suốt ngày làm anh mệt mỏi thêm , suy nghĩ thêm thôi. Em bít điều đó. Em xin lỗi . Xin lỗi anh nhiều. Em cũng luôn mong anh được hạnh phúc vui vẻ. Nếu anh và cô bé đó làm bạn hay có thể....em sẽ mãn nguyện , vì có lẽ cô bé đó sẽ đem lại niềm vui cho anh. Eya.
  5. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố dấu và cố ra vẻ ko bít gì cho đến khi tết xong. Mà anh dại thế ko biết. Chỉ với 1 cô bé mới quen có 3 ngày anh đã tự hành xác mình rồi. Tối nay anh ở lại gặp gỡ đi xem film với cô bé , sáng hôm sau anh sẽ fải dậy sớm xuống Nb từ sớm cho kịp h làm. Anh hâm quá đi. Nhớ mặc ấm nhé.
    Thứ 5 này anh về hẳn , ko hiểu lúc đối diện với anh em có thể hiện tốt được ko nữa .
    i trust and love u. But.....

Chia sẻ trang này